Vĩnh Phúc: Cô Nguyễn Thị An tâm huyết với sự nghiệp 'trồng người'

Gắn bó với nghề hơn 20 năm qua, cô giáo Nguyễn Thị An - Hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Hồng, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc luôn yêu nghề, mến trẻ, dành nhiều tâm huyết trong sự nghiệp trồng người, được đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh quý mến.

Cô Nguyễn Thị An - Hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Hồng, TP Vĩnh Yên.

Nhiều năm qua, cô Nguyễn Thị An cùng Ban giám hiệu và Ban chấp hành Công đoàn xây dựng tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên đoàn kết, gắn bó giúp đỡ nhau, nâng cao chất lượng giảng dạy.

Đồng thời, cô còn tham mưu và tranh thủ sự ủng hộ của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, hội cha mẹ học sinh và đặc biệt các mạnh thường quân… để chung tay xây dựng môi trường học tập tốt nhất, để các cháu phát triển một cách toàn diện cả về thể chất lẫn trí tuệ.

Cô Nguyễn Thị An cho biết: “Vào đầu năm học, nhà trường tổ chức các cuộc vận động như: Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời, nhà trường còn kết hợp tổ chức các hội thi cho giáo viên như: Hội giảng giáo viên dạy giỏi cấp trường, Hội thi làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo, bữa ăn dinh dưỡng gia đình bé… Các hoạt động này đã tạo nên khí thế sôi nổi trong phong trào dạy và học của nhà trường”.

Với cô Nguyễn Thị An, muốn triển khai bất cứ chủ trương, kế hoạch gì thì người đứng đầu phải tiên phong, gương mẫu và phải “bắt tay” vào làm cùng mọi người. Nhiều mô hình, sân chơi bổ ích được cô và tập thể nhà trường cùng làm nên như: Khu vận động phát triển cho trẻ, khu trò chơi dân gian… đã góp phần giúp trẻ học tập, vui chơi và phát triển trí tưởng tượng của mình.

Bằng nhiều sáng kiến, đặc biệt với đề tài “Một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy cho đội ngũ giáo viên trong trường mầm non”, cô Nguyễn Thị An đã góp phần đáng kể vào thành tích của nhà trường. Trong năm học vừa qua, 100% bé đủ điều kiện lên lớp 1, 100% giáo viên đạt chuẩn và đạt giáo viên dạy giỏi các cấp…

Bên cạnh đó, cô Nguyễn Thị An là người quản lý giỏi, tâm huyết với nghề. Nhà trường được như hôm nay có công rất lớn của cô. Cô luôn quan tâm, gần gũi với đồng nghiệp, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, động viên và cùng nhau chia sẻ những khó khăn, xây dựng nên một tập thể đoàn kết thống nhất.

Trường Mầm non Hoa Hồng luôn đứng top đầu về chất lượng giáo dục của tỉnh Vĩnh Phúc.

Chia sẻ về thành công, cô Nguyễn Thị An nói: “Làm việc gì cũng cần sự tâm huyết và trách nhiệm, tôi luôn lắng nghe góp ý kiến từ các đồng nghiệp, mạnh dạn đề xuất nhiều ý kiến thiết thực và đặc biệt tìm tiếng nói chung để tạo được sự thống nhất trong tập thể nhà trường”.

Với sự lãnh đạo sáng suốt, hiệu quả của cô giáo Nguyễn Thị An và Ban giám hiệu nhà trường, tập thể trường Mầm non Hoa Hồng luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia mức độ II.

Năm 2017, nhà trường được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba; nhiều năm liền được Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tặng bằng khen, giấy khen; được UBND thành phố, UBND tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc.

Với những cố gắng, nỗ lực trong sự nghiệp giáo dục mầm non, nhiều năm liền, cô An đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở; được Liên đoàn lao động tỉnh, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh tặng bằng khen, giấy khen. Cô giáo Nguyễn Thị An xứng đáng là tấm gương sáng cho các giáo viên trẻ noi theo, học tập.

Cá nhân cô Nguyễn Thị An và tập thể nhà trường được nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước cùng ngành Giáo dục.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Xây dựng, bà Nguyễn Thị Kim Chung, Trưởng Phòng Giáo dục & Đào tạo TP Vĩnh Yên đánh giá: “Dù ở cương vị nào, cô Nguyễn Thị An cũng dốc lòng vào công việc, đưa trường Mầm non Hoa Hồng ngày càng đi lên. Cô là một trong những hiệu trưởng đi đầu trong việc vận dụng sáng tạo phương pháp giảng dạy mới để nâng cao chất lượng giáo dục và đổi mới trong công tác quản lý”.

An Nhiên

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/vinh-phuc-co-nguyen-thi-an-tam-huyet-voi-su-nghiep-trong-nguoi.html