Vinh dự, tự hào, vững tin lên đường

Đúng 18 giờ 20 phút ngày 24-3, máy bay vận tải quân sự C-17 của Không quân Hoàng gia Australia đã cất cánh từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đưa các cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 (BVDC 2.3) của đợt 1 chính thức lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) tại Nam Sudan.

Tại buổi tiễn, các đồng chí lãnh đạo các cấp gửi lời chúc cán bộ, nhân viên BVDC 2.3 lên đường đợt 1 nhiều may mắn, mạnh khỏe, thi đua lập nhiều thành tích tiêu biểu. Quá trình hành quân chấp hành nghiêm kỷ luật, quy định an toàn bay. Khi đến địa bàn phái bộ nhanh chóng ổn định tình hình, kịp thời báo cáo các cấp. Đồng thời, mong muốn các cán bộ, nhân viên BVDC 2.3 luôn đoàn kết, yêu thương, tương trợ lẫn nhau, sẽ phát huy bản lĩnh, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ để giữ vững, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao tại Phái bộ GGHB LHQ tại Nam Sudan.

Báo Quân đội nhân dân Điện tử gửi đến bạn đọc những hình ảnh từ buổi lên đường thực hiện nhiệm vụ của BVDC 2.3:

HÙNG KHOA – XUÂN CƯỜNG (thực hiện)

Nghi thức chào cờ thiêng liêng tại buổi tiễn.

Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và Thiếu tướng, PGS,TS, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) dẫn đầu đoàn cán bộ, nhân viên BVDC 2.3 xuất quân.

Đội hình BVDC 2.3 hành quân ra máy bay C-17.

Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam động viên các quân nhân trước giờ xuất quân.

Nhiều gia đình đã đến tiễn cán bộ, nhân viên lên đường đợt 1.

Giây phút chia tay rất đẹp của Thiếu tá Lưu Phước Hải, nhân viên BVDC 2.3 với hậu phương.

Giây phút cảm động khi Ban giám đốc Bệnh viện Quân y 175 ôm, động viên từng cán bộ, nhân viên BVDC 2.3.

Trung tá Trịnh Mỹ Hòa, Giám đốc BVDC 2.3 hôn con gái trước lúc lên đường.

Trước khi lên đường sang Nam Sudan, cán bộ, nhân viên BVDC 2.3 được huấn luyện, trang bị đầy đủ kiến thức, ngoại ngữ và xây dựng ý chí quyết tâm cao.

Lãnh đạo các đơn vị, đại biểu chụp ảnh tại buổi tiễn.

Đợt 1 của BVDC 2.3 chụp ảnh cùng đại biểu trước giờ xuất phát.

Nữ quân nhân BVDC 2.3 tự tin lên đường.

Đại diện Bệnh viện Quân y 175 tặng hoa cảm ơn Đại sứ Australia tại Việt Nam.

Các nữ quân nhân xuất phát đợt 1 chụp ảnh cùng đại biểu các cấp.

Kiểm tra quân tư trang lần cuối trước khi lên máy bay.

Quốc kỳ Việt Nam, cờ Liên hợp quốc tung bay trước cửa máy bay C-17 động viên BVDC 2.3 vững tin lên đường.

Đội hình BVDC 2.3 chính thức lên máy bay C-17.

“Chào Tổ quốc, chúng tôi lên đường!”

Cán bộ, nhân viên BVDC 2.3 nhận rõ niềm vinh dự, tự hào khi là những sứ giả hòa bình đến từ Việt Nam.

Máy bay C-17 của Không quân Hoàng gia Australia đảm nhiệm vận chuyển cán bộ, nhân viên BVDC 2.3 cùng hàng hóa, trang thiết bị.

Đúng 18 giờ 20 phút, máy bay C-17 đã cất cánh từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Tại buổi tiễn, các đồng chí lãnh đạo các cấp gửi lời chúc cán bộ, nhân viên BVDC 2.3 lên đường đợt 1 nhiều may mắn, mạnh khỏe, thi đua lập nhiều thành tích tiêu biểu. Quá trình hành quân chấp hành nghiêm kỷ luật, quy định an toàn bay. Khi đến địa bàn phái bộ nhanh chóng ổn định tình hình, kịp thời báo cáo các cấp. Đồng thời, mong muốn các cán bộ, nhân viên BVDC 2.3 luôn đoàn kết, yêu thương, tương trợ lẫn nhau, sẽ phát huy bản lĩnh, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ để giữ vững, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao tại Phái bộ GGHB LHQ tại Nam Sudan.

Báo Quân đội nhân dân Điện tử gửi đến bạn đọc những hình ảnh từ buổi lên đường thực hiện nhiệm vụ của BVDC 2.3:

HÙNG KHOA – XUÂN CƯỜNG (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-anh/vinh-du-tu-hao-vung-tin-len-duong-655042