Vinh danh 60 thầy giáo mang quân hàm xanh 'gieo chữ' cho trẻ em vùng biên

Lễ tuyên dương 60 chiến sĩ biên phòng trên cả nước, có những đóng góp cho sự nghiệp 'trồng người' đã diễn ra trang trọng và ấm cúng tại Hà Nội vào tối 13.11.

Đồng chí Trương Thị Mai- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương tới dự lễ tuyên dương các cán bộ, chiến sĩ.

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Phi Long tặng hoa gia đình cán bộ, chiến sĩ biên phòng.

Lễ tuyên dương nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” nhằm động viên và tri ân các thầy giáo, cô giáo và những cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy, có nhiều cống hiến trong sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ. Chương trình do Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp Bộ GD-ĐT và Tập đoàn Thiên Long phối hợp tổ chức.

Năm nay, chương trình tuyên dương 60 cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng làm công tác dạy học; vận động các em học sinh đến trường, có nhiều đóng góp vào sự nghiệp giáo dục ở vùng biên giới, hải đảo.

Họ là những chiến sĩ, bên cạnh nhiệm vụ canh giữ vùng biên, còn tình nguyện mở hàng nghìn lớp học tình thương, lớp xóa mù chữ trên cả nước, để gieo con chữ cho trẻ em nghèo. Họ đã làm tròn hai vai – vừa là người lính vừa là người thầy.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện Bộ GDĐT trao bằng khen và kỷ niệm chương tôn vinh 60 thầy giáo mang quân hàm xanh.

Hành trình đi tìm con chữ của những em nhỏ nơi biên giới gặp khó khăn, không chỉ vì quãng đường hàng đêm các em đến lớp mà còn cả gánh nặng cơm áo. Dẫu vậy, tấm lòng của những người thầy mang quân hàm xanh đã đem tới niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho các em.

Đó là Thượng úy Lê Văn Cường, đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Bến Lức (Long An), ngày ngày giúp cho tụi trẻ ở đây thích đi học hơn là đi chơi. Thiếu úy Vàng Lao Lừ - Đồn Biên phòng Mường Lạn (Sơn La), trực tiếp mở lớp và giảng dạy, truyền kiến thức cho nhiều em nhỏ.

Đó là thầy Trần Bình Phục đã lay động trái tim nhiều người, với câu chuyện về nghị lực phi thường, dù đang chống chọi với bệnh tật vẫn nỗ lực dạy chữ cho những em nhỏ trên đảo Hòn Chuối...

Những ngày đầu đến lớp, các chiến sĩ có thể lúng túng, vì chưa bao giờ nghĩ mình trở thành thầy giáo. Nhưng với tình yêu thương dành cho trẻ em vùng biên giới, các anh đã tự mày mò, tìm kiếm trên Internet, học hỏi qua các giáo viên, để biết cách truyền đạt, giảng bài cho học sinh hiểu.

Bao năm qua, nhiều lứa học sinh đã biết nói, biết đọc, trưởng thành dưới sự dạy dỗ của người thầy mang quân hàm xanh.

Trong một dịp rất đặc biệt – cả nước đang hướng đến ngày tri ân những người làm nhiệm vụ “trồng người”, việc tôn vinh những “nhà giáo đặc biệt” - mang quân hàm xanh - là việc làm hết sức ý nghĩa, động viên các chiến sĩ tiếp tục làm nhiệm vụ "gieo chữ" trên vùng biên.

Bà Trương Thị Mai - Trưởng ban Dân vận T.Ư và anh Lê Quốc Phong - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn trao bằng khen cho các gương.

Gửi lời chúc mừng và tri ân tới các thầy giáo là các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng được tuyên dương lần này, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai khẳng định: Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm cao nhất cho sự nghiệp giáo dục.

Chương trình là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, cổ vũ, động viên và tri ân các thầy giáo, cô giáo xung kích, tình nguyện công tác tại các vùng khó khăn, có nhiều cống hiến, đóng góp vào sự nghiệp giáo dục và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bà Trương Thị Mai đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm hỗ trợ Chương trình và mong muốn các chiến sĩ quân hàm xanh luôn vững vàng, xứng đáng là điểm tựa của học sinh, người dân các vùng biên giới.

Bích Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/vinh-danh-60-thay-giao-mang-quan-ham-xanh-gieo-chu-cho-tre-em-vung-bien-575894.ldo