Vĩnh biệt 'Vũ Như Tô' Anh Tú, người mang sứ mệnh xây Cửu Trùng Đài

'Đan Thiềm' Lê Khanh tin rằng dù Anh Tú đã ra đi, nhưng ở đâu đó, anh sẽ vẫn xây Cửu Trùng Đài, giống như Vũ Như Tô vậy.

Đông đảo nghệ sĩ Việt tiếc thương tiễn đưa NSND Anh Tú về nơi an nghỉ Rất đông nghệ sĩ đã đến viếng và tiễn đưa NSND Anh Tú về nơi an nghỉ cuối cùng, sáng 24/12.

Sáng 24/12, người thân, bạn bè, đồng nghiệp và đông đảo học trò của Anh Tú đã đến đưa tiễn NSND về nơi an nghỉ cuối cùng. “Thủ lĩnh” Nhà hát Kịch Việt Nam ra đi ở độ tuổi sung sức nhất của nghề đạo diễn, khi nhiều dự định, kế hoạch còn dang dở.

“Anh ơi, mình còn bao việc để làm”

Xuân Bắc dẫn đầu Nhà hát Kịch Việt Nam vào viếng NSND Anh Tú. Là người đóng chính một số vở kịch do đàn anh dàn dựng, nam diễn viên viết trong sổ tang: “Em cứ nghĩ chỉ khoảng mươi ngày là anh sẽ quay trở lại nhà hát làm việc. Em cứ nghĩ anh chỉ đi khám một chút thôi. Em cứ nghĩ anh đã thấy mình mệt và nghe theo lời khuyên của mọi người. Ai ngờ”.

Xuân Bắc cho biết anh cùng NSND Anh Tú còn bao nhiêu việc để làm, còn những dự định cùng nhau thực hiện.

“Trước khi nhập viện 3 ngày, em và anh còn bàn bạc dự định vở mới. Anh còn nói: ‘Cả đêm qua anh không ngủ, mày phải làm vai này - Họa Bì’. Anh với em còn ôm nhau thật chặt và thấy rõ mình còn phải làm nhiều hơn nữa cho nghề, cho nhà hát. Vậy mà! Anh đã đi thật rồi”, Phó giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam bày tỏ.

Anh Tú say nghề và yêu nghề thực sự. Dường như mọi tâm sức anh dành hết cho sân khấu, quên đi cả sức khỏe bản thân. Không ít đêm, cố nghệ sĩ ngủ lại tại nhà hát, đau đáu cho sự tồn tại của sân khấu, luôn mong muốn kịch nghệ Hà Nội có khán giả, mà phải là “thật nhiều khán giả”.

Đông đảo nghệ sĩ đã đến tiễn đưa NSND Anh Tú. Ảnh: Việt Linh.

Trong đám tang của NSND Anh Tú, các nghệ sĩ như NSND Lan Hương, NSND Lê Khanh, NSƯT Minh Vượng, NSƯT Thu Hương không ngừng lau nước mắt.

NSND Lan Hương Em bé Hà Nội, người từng đọc cặp với NSND Anh Tú trong vở Macbeth cho biết Anh Tú từng bị bố mẹ ngăn cản khi đến với nghiệp diễn. Do vậy, khi bước chân vào nghệ thuật đã yêu bằng tình yêu thực sự.

“Từ thời sinh viên, Tú đã nghĩ ra nhiều tiểu phẩm chỉn chu, có chiều sâu. Vũ Như Tô và Macbeth là hai vai diễn định hình tài năng, phong cách của Tú. Khi diễn cùng anh vở Macbeth, tôi đóng vai người vợ đã chết. Dù lúc đó buộc phải bất động, tôi không kìm được nước mắt trước diễn xuất xuất thần của bạn", NSND Lan Hương nhớ lại.

“Ở đâu đó, Tú vẫn sẽ xây Cửu Trùng Đài”

Ngoài những đóng góp lớn lao cho nghệ thuật, ở cả hai vai trò, diễn viên và đạo diễn, NSND Anh Tú còn được đồng nghiệp nể trọng vì luôn quan tâm, giúp đỡ bạn bè.

“Người phán xử” Hoàng Dũng cho biết anh nhớ mãi về Anh Tú, người đã cho anh tiền khi anh còn khó khăn. Một người nghệ sĩ luôn chăm lo, để ý tới bạn bè, nhưng lại sợ phiền hà người khác.

Trước khi mất, Anh Tú gần như giấu bệnh. Khi được hỏi về sức khỏe, cố nghệ sĩ thường đáp “Không sao đâu, đừng lo, mình uống thuốc rồi”. Những ngày cuối đời, một mình vợ của cố nghệ sĩ chăm sóc cho chồng. Anh Tú kết hôn muộn, con trai anh mới học lớp 9, năm nay 15 tuổi.

Không chỉ đồng nghiệp, NSND Anh Tú còn giành được sự kính trọng, yêu quý của các thế hệ học trò. "Thầy ơi, chúng con yêu thầy. Thầy sẽ mãi ở trong tim chúng con", một học trò của cố nghệ sĩ viết trong sổ tang.

NSND Lê Khanh là bạn diễn thân thiết của NSND Anh Tú thời còn ở Nhà hát Tuổi trẻ. Ảnh: Việt Linh.

Các học trò chia sẻ cố nghệ sĩ luôn hết mình vì học trò. NSND Anh Tú luôn dặn học trò phải đọc sách vì nếu không đọc “sẽ rất nguy hiểm”. Anh giảng dạy ở Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội và Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, và góp phần đào tạo nhiều tài năng nghệ thuật.

Sự ra đi của NSND Anh Tú thực sự là mất mát lớn của nghệ thuật sân khấu, như một ngọn hải đăng đã tắt. Sân khấu phía Bắc mất đi một kịch sĩ đúng nghĩa.

Nhưng có lẽ, đúng như Minh Hằng chia sẻ cố nghệ sĩ dường như đã ra đi thanh thản vì sống trọn với đam mê và trách nhiệm với nghề. Trong khi NSND Lê Khanh tin tưởng rằng “Giống Vũ Như Tô, ở đâu đó, Anh Tú sẽ xây tiếp Cửu Trùng Đài”.

Khuê Tú

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vinh-biet-vu-nhu-to-anh-tu-nguoi-mang-su-menh-xay-cuu-trung-dai-post903055.html