Vĩnh biệt Nhà báo Nguyễn Mẫn Nhuệ

10 giờ 15 phút ngày 4/7/2019 (nhằm ngày 2/6 năm Kỷ Hợi) đồng chí trút hơi thở cuối cùng sau nhiều tháng chống chọi với căn bệnh nan y mà cả thế giới hàng trăm năm chưa có phương thức cứu trị. 15 giờ kém 5 phút ngày 5/7 (nhằm ngày 3/6), đồng chí vĩnh viễn an nghỉ giấc nghìn thu bên người mẹ thương yêu của mình.

Nhà báo Nguyễn Mẫn Nhuệ khi còn là Phó Tổng biên tập báo Lao động Thủ đô

Nhà báo Nguyễn Mẫn Nhuệ khi còn là Phó Tổng biên tập báo Lao động Thủ đô

Nhà báo Nguyễn Mẫn Nhuệ, nguyên Phó Tổng biên tập báo Lao động Thủ đô sinh ngày 11 tháng 1 năm 1960 tại Hà Nội trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng và văn chương. Mặc dù, cha mất sớm, song đồng chí đã được người mẹ tảo tần nuôi dưỡng, dạy dỗ và cho ăn học. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, song với truyền thống của một gia đình hiếu học lại được sự chăm sóc của mẹ, sau khi học hết cấp 3 phố thông trung học, năm 1977 đồng chí đã thi đỗ vào Trường trung học Văn thư lưu trữ (nay là Đại học Nội vụ).

Ra trường, tháng 8 năm 1980, đồng chí về công tác tại Tổng cục Bưu điện. Trong bối cảnh đất nước khó khăn, theo chương trình hợp tác về lao động giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Xô Viết, năm 1986 đồng chí được cử sang Liên Xô (cũ) vừa học, vừa làm. Tháng 10 năm năm 1990, về nước, không giống như các đồng nghiệp quay trở lại theo nghề Bưu chính, sẵn mang trong mình dòng máu văn chương, năm 1991 đồng chí vào làm việc tại báo Lao động Thủ đô. Và nghề báo đã đến với đồng chí như một định mệnh.

Gần 30 năm theo nghề báo cũng là 30 năm làm việc, gắn bó vào cống hiến hết tâm lực tại báo Lao động Thủ đô. Những ngày đầu theo nghề báo, dù có khiếu văn chương, song đối với đồng chí vẫn là một sự lạ lẫm. Viết báo đã khó, làm báo còn khó hơn nhiều, đồng chí đã không ngừng học tập để khẳng định khả năng của mình và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng chí vừa tập viết báo vừa theo học ngành cử nhân báo chí và cử nhân luật - nhờ đó kỹ năng làm báo của đồng chí ngày càng hoàn thiện, tay nghề ngày một nâng cao và tên tuổi nhà báo Mẫn Nhuệ đã được khẳng định trong làng báo chí Thủ đô.

Bút danh Nguyễn Mẫn và đặc biệt chuyên mục Lăng Kính Đa chiều với bút danh danh Thiện Tâm đã tạo nên thương hiệu riêng của nhà báo Nguyễn Mẫn Nhuệ và báo Lao động Thủ đô, được bạn đọc đánh giá cao và luôn yêu thích.

Năm 2016 Nhà báo Nguyễn Mẫn Nhuệ dẫn đầu báo Lao động Thủ đô cứu trợ đồng bào các địa phương của tỉnh Hà Tĩnh bị thiên tai bão lũ.

Trưởng thành từ phóng viên, đến Thư ký Tòa soạn rồi Phó Tổng Biên tập, tham gia Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội khóa XV, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố khóa 23. Ở lĩnh vực công tác nào, đồng chí luôn là một cán bộ tận tụy, người đảng viên gương mẫu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Qua gần 30 năm làm việc tại báo Lao động Thủ đô, đồng chí đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu. Giấy khen, Bằng khen của Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội; Kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí... Nhiều năm là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Sinh- lão- bệnh- tử là quy luật. Sinh thời, cố thi sĩ Chế Lan Viên đã viết: Chết là trở về tinh thể của sao trời/Trả cho đất những gì vay mượn trước/Chào những bộ hành tuổi xuân xuôi ngược/Tôi xuống ga đời, hoàn lại vé quê hương!

Vâng sau bao nhiêu năm làm việc, cống hiến, chu du trên dương thế, nay đồng chí trở về lòng đất mẹ mến yêu. Những người làm báo Lao động Thủ đô nguyện cầu cho đồng chí yên giấc ngủ nghìn thu và trong chúng tôi luôn khắc ghi hình ảnh Nhà báo Nguyễn Mẫn Nhuệ- người đồng chí, người Anh trân quý!

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/vinh-biet-nha-bao-nguyen-man-nhue-93391.html