Vĩnh biệt Evgeny Glazunov - người bạn thân thiết của Việt Nam ở xứ sở Bạch Dương

Nhà Việt Nam học Evgeny Pavlovich Glazunov, Chủ tịch đầu tiên của Hội Hữu nghị Nga - Việt, người đã có nhiều năm công tác ở Việt Nam, là tác giả nhiều cuốn sách, bài báo về Việt Nam... đã từ trần do tuổi cao sức yếu. Vĩnh biệt ông - người bạn thân thiết của Việt Nam ở xứ sở Bạch Dương.

Ông Glazunov sôi nổi nói về những kỷ niệm "ăn Tết" Việt Nam. Ảnh: Tạp chí Bạch Dương

Ông Glazunov sôi nổi nói về những kỷ niệm "ăn Tết" Việt Nam. Ảnh: Tạp chí Bạch Dương

Ông Evgheny Glazunov là cựu cán bộ Ban quan hệ với các đảng cộng sản và công nhân các nước xã hội chủ nghĩa trực thuộc Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, cựu chủ tịch và là Chủ tịch danh dự Hội hữu nghị Nga - Việt.

Ông Evgeny Pavlovich Glazunov sinh ra ở thành phố Biysk thuộc vùng Siberia. Trong những năm chiến tranh ác liệt, ông 12 tuổi nhưng đã vào làm việc trong khu mỏ. Sau khi tốt nghiệp trường Trung cấp Kỹ thuật, ông tới Matxcova theo học tại MGIMO, trường đại học Ngoại giao chính của đất nước Xô Viết.

Ông Glazunov đã nhiều lần sang Việt Nam, từng dự lễ kỷ niệm trọng thể Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 lần thứ 20,30,40,50 và 60. Ngay từ khi còn trẻ, ông đã có nhiều ấn tượng về đất nước và con người Việt Nam thông qua tình bạn với sinh viên Việt Nam, vốn học cùng ông tại Trường Đại học Quan hệ quốc tế (MGIMO) ở Matxcơva, thông qua chuyến công tác đầu tiên làm phiên dịch cho Đoàn đại biểu Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Thủ tướng Phạm Văn Đồng dẫn đầu thăm chính thức Liên Xô, Hè 1961.

Ông thực sự đến với Việt Nam, hiểu tường tận, say mê và coi Việt Nam là "Tổ quốc thứ hai của mình" kể từ khi làm việc tại Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, đặc trách về Việt Nam và Đông Dương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trò chuyện với ông E. Glazunov, nhà Việt Nam học trong chuyến thăm Nga tháng 5/2019. Ảnh: VGP

Ông Glazunov đã từng được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Có thời kỳ ông được "sống cùng Việt Nam" khi làm việc tại Đại sứ quán Liên Xô ở Hà Nội đầu những năm 60 của thế kỷ trước; từng cùng nhân dân Việt Nam trải qua các làn bom đạn trong cuộc không kích của Mỹ tại miền Bắc hồi năm 1972... ông đã đóng góp công sức không nhỏ cho phong trào Liên Xô và quốc tế đoàn kết, ủng hộ Việt Nam.

Sau khi Liên Xô tan rã, ông Glazunov chuyển sang làm Chủ tịch Hội hữu nghị Nga-Việt. Trong thời gian đó, ông đã cho ra mắt nhiều cuốn sách về tình hữu nghị Nga - Việt. Trong đó phải kể đến cuốn sách "Những ngày tháng chiến tranh và hòa bình," được nhiều nhà Việt Nam học đánh giá là "cẩm nang quan hệ Liên Xô-Nga-Việt Nam.

Cuốn sách của ông phản ánh đậm nét mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác cùng có lợi và đối tác về mọi mặt giữa Liên bang Nga và Việt Nam. Là người suốt đời nghiên cứu về Việt Nam nên cuốn sách của ông Glazunov còn điểm lại chi tiết lịch sử Việt Nam "từ thời con Rồng, cháu Tiên" đến nay và "Việt Nam toàn cảnh" gồm địa lý, các dân tộc, đặc điểm kinh tế-xã hội, văn hóa-giáo dục...

Ông Glazunov vui mừng gặp gỡ ông Vũ Xuân Hồng, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Ảnh: Tạp chí Bạch Dương

“Trong con mắt người Việt, ông Glazunov chính là biểu tượng của tình hữu nghị chân thành, biểu tượng của mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước chúng ta. Ông Evgeny Glazunov đã cống hiến trọn đời mình cho mối quan hệ này, ông xả thân phục vụ một cách vô tư và không ích kỷ. Luôn luôn là con người giản dị và chân thành, không chạy theo tham vọng và không bao giờ giả tạo hay kênh kiệu, ông Evgeny Glazunov thu hút nhiều bạn bè đồng chí trong giới khoa học, nhà hoạt động xã hội và các cán bộ ngoại giao. Khó có thể đếm xuể số lượng bạn bè, học trò người Việt, những người rất tôn trọng và yêu quý ông Evgeny Glazunov”, nhà sử học và chuyên gia Việt Nam học nổi tiếng của Nga, ông Piotr Tsvetov chia sẻ cảm tưởng.

An Nhi

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/vinh-biet-evgeny-glazunov-nguoi-ban-than-thiet-cua-viet-nam-o-xu-so-bach-duong-82527.html