Vĩnh biệt 'đại thụ' làng cờ Đất mỏ

Tin lão kỳ thủ Phạm Văn Tuyển, nguyên Phó Chủ tịch Liên đoàn Cờ Quảng Ninh, 'đại thụ' của làng cờ Đất mỏ, sau thời gian lâm bệnh vì tuổi già đã về với cõi vĩnh hằng, hưởng thọ 90 tuổi đã khiến cho các thế hệ học trò, VĐV và những người hâm mộ môn thể thao trí tuệ ở Quảng Ninh rất đỗi bùi ngùi.

Nhớ về lão kỳ thủ Phạm Văn Tuyển là nhớ về quãng thời gian dài ông cùng các đồng nghiệp chung tay xây dựng phong trào thể thao trí tuệ ở Vùng mỏ phát triển như hôm nay, để Quảng Ninh trở thành một trong những Trung tâm cờ vua, cờ tướng mạnh của cả nước.

Ông Phạm Văn Tuyển được biết tới là một "trưởng lão" của làng cờ Quảng Ninh với thành tích vô địch giải cờ tướng miền Bắc 1969 và nhiều lần giành HCV giải cờ vua, cờ tướng tỉnh Quảng Ninh. Ông đã được nhận nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ VH,TT&DL, UBND tỉnh Quảng Ninh... trong đó Liên đoàn Cờ Việt Nam còn suy tôn ông với phần thưởng đặc biệt vinh danh những người có công đóng góp xây dựng và phát triển môn cờ ở địa phương và toàn quốc.

Ông Phạm Văn Tuyển bên bàn cờ tướng.

Ông Phạm Văn Tuyển bên bàn cờ tướng.

Nói đến ông “Tuyển cờ” trước hết là nói đến mô hình “Gia đình thể thao” đang hiện hữu trong xã hội nhưng tính cộng đồng rất cao vì nó gắn với phong trào văn hóa - thể thao ở các khu phố, trường học, các giải thi đấu thể thao từ cơ sở đến toàn quốc.

Trong gia đình “tứ đại tông đường” của ông có tới 18 người tham gia hoạt động TDTT trong các vị trí như cán bộ quản lý, HLV, VĐV… của các đội tuyển thể thao thành phố, tỉnh và quốc gia. Số còn lại là những hạt nhân tích cực, nòng cốt trong các hoạt động TDTT ở các doanh nghiệp và trưởng học. Để xây dựng một gia đình ham mê thể thao, ông đã hường dẫn cho con cháu vào các hoạt động TDTT, tránh xa các tiêu cực của xã hội. Ông đã xây dựng một CLB thể thao “tại gia” với nhiều bộ môn thể thao phong phú.

Từ CLB thể thao gia đình, sau đó phát triển thành “Nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng” của khu phố và khi xây dựng lại khu nhà mới, có hội trường với diện tích hơn 100 m2, nơi đây đã trở thành Thư viện Bái Tử Long, hàng ngày thu hút hàng trăm học sinh và nhân dân khu phố đến đọc sách và chơi thể thao.

Trong số 8 người con, có tới 4 người con trai và con gái của ông Tuyển là những VĐV đặt viên gạch đầu tiên cho thể thao thành tích cao của 2 môn cờ vua và bóng bàn ở Vùng mỏ. Môn cờ vua có kỳ thủ Phạm Thị Ngọc Thanh là kiện tướng FIDE, nhiều năm vô địch quốc gia. Hai VĐV bóng bàn Phạm Thị Thanh Thủy và Phạm Thị Thanh Thúy nhiều năm vô địch giải tỉnh, vô địch đôi nữ giải bóng bàn Tổng LĐLĐ Việt Nam, HCV đôi nữ và đống đội nữ giải bóng bàn các CLB toàn quốc. Riêng anh con trai út Phạm Ngọc Tuấn (hiện là Thiếu tướng, Tư lệnh Binh đoàn 16) nhiều năm vô địch cá nhân giải bóng bàn của tỉnh và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam…

Đặc biệt, nhiều người con đã trưởng thành và trở thành những nhà quản lý, lãnh đạo thể thao như người con trai thứ Phạm Thanh Hùng hiện là Chủ tịch CLB bóng đá Than Quảng Ninh, Trưởng ban bóng đá nữ VFF; anh con rể Đỗ Quốc Vinh hiện là Phó Giám đốc Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV (đơn vị đang trực tiếp quản lý đội bóng nữ Than KSVN)…

Ông Phạm Văn Tuyển nhận giải nhất toàn đoàn môn cờ tướng Giải cờ truyền thống 1998.

Mặc dù không còn tham gia thi đấu do tuổi cao sức yếu, nhưng để duy trì phong trào, qua đó phát hiện, tìm kiếm những tài năng môn cờ vua và cờ tướng, ông đã cùng với ngành TDTT ở Cẩm Phả vận động các doanh nghiệp tổ chức các lớp tập huấn và các giải cờ vua- cờ tướng dành cho lứa tuổi học đường. Ông chi tiêu tiết kiệm những khoản tiền con cháu biếu ông "dưỡng già" để tài trợ và mở nhiều lớp cờ nghiệp dư cho học sinh tiểu học. Cũng từ những lớp cờ nghiệp dư này đã phát hiện ra các VĐV Nguyễn Anh Dũng, Phạm Thị Ngọc Thanh, Đào Thủy Tiên, Trịnh Thúy Nga, Ngô Minh Cường... một thời làm rạng danh thể thao trí tuệ Vùng mỏ ở các đấu trường trong và ngoài nước.

Đầu tháng 7 năm nay, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã diễn ra Giải vô địch cờ tướng toàn quốc 2020. Các VĐV Quảng Ninh là Đào Thủy Tiên giành HCV, Trịnh Thúy Nga giành HCĐ cá nhân nữ nội dung cờ tiêu chuẩn (lần đầu tiên Quảng Ninh giành HCV nội dung quan trọng nhất của môn cờ). Nhận được tin vui này trên giường bệnh, ông Tuyển “cờ” rất vui khi lớp con cháu đã thành danh trên đấu trường tượng kỳ toàn quốc và ông đã nở nụ cười mãn nguyện.

Ông Phạm Văn Tuyển đã từng là thầy giáo “bình dân học vụ” mang con chữ đến với trẻ em làng chài Cẩm Phả, có công lớn đưa môn cờ vua về với Vùng mỏ, mạnh dạn cải tiến và nâng cao chất lượng môn cờ tướng. Liên đoàn Cờ Quảng Ninh cùng các thế hệ HLV, VĐV cờ Vùng mỏ và những người hâm mộ môn thể thao trí tuệ ghi nhận những công lao đóng góp cả cuộc đời ông cho phong trào cờ vua, cờ tướng ở Vùng mỏ Quảng Ninh.

Vĩnh biệt ông, “đại thụ” của làng cờ Đất mỏ!

Phạm Hải Hòa (CTV)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/doi-song/202008/vinh-biet-dai-thu-lang-co-dat-mo-2495719/