Vincenzo tập 11: Vincenzo và Cha Young phát cẩu lương, Joon Woo quỳ rạp dưới mũi súng của mafia Ý

Hậu bối tập sự của Hong Cha Young đã chính thức lộ mặt sói trong tập 11 của Vincenzo.

Sau màn dạy đời của cố vấn Cassano, đám sát thủ đã thú nhận chúng chính là nhóm đã giết 7 mạng người lần trước. Tưởng rằng bộ đôi luật sư sẽ nhận được lời khai danh tính trùm cuối nhưng chúng nói rằng mình chỉ nhận lệnh thông qua điện thoại của một người tên Jang Han Seok. Hắn ta chắc chắn ở Hàn Quốc và mỗi khi giao nhiệm vụ, hắn sẽ biến đổi giọng nói của mình. Công cuộc lật tẩy tên cầm đầu một lần nữa lâm vào bế tắc.

Sau cái ôm ấm áp mà Hong Cha Young dành cho Vincenzo buổi tối, mối quan hệ của hai người họ dần trở nên thắm thiết. Việc đầu tiên họ làm là cùng nhau uống rượu gạo xuyên đêm. Trong khung cảnh ấm áp, Hong Cha Young thừa nhận mình có cảm xúc gì đó với anh. Để kiểm chứng tình cảm của mình, cô đã không ngần ngại ôm cộng sự của mình.

Tưởng rằng sẽ có một lời tỏ tình ngay trong đêm đông nhưng tiếc rằng nàng Hong đã trả lời là không phải, chỉ là do tình thế cấp bách nên cô mới ôm anh và có xúc cảm khó tả đến vậy. Dẫu câu trả lời hơi phũ nhưng Vincenzo vẫn thấy hưng phấn trong lòng

Liên tiếp các tình tiết ngọt ngào trong tập 11, dù không nói trực tiếp nhưng Vincenzo đã ngầm tha thứ cho mẹ ruột và hy vọng bà sẽ sống tốt phần đời còn lại.

Đối với Jang Joon Woo, khi không triệt hạ được chàng luật sư người Ý, anh ta rất phẫn nộ. Dù vậy, khi thấy họ vẫn chưa tìm được lai lịch thật của mình, Joon Woo cũng phần nào yên tâm.

Cơn giận chưa nguôi thì Jang Han Seo đề nghị với anh nên cho mình điều hành tập đoàn vì hắn ta đã đủ vững để tự đứng trên đôi chân mình. Và kết quả đã rõ mồn một, một cơn thịnh nộ ập đến cùng lời đe dọa đầy máu lạnh của Jang Joon Woo đã làm Han Seo sợ đến tái mặt.

Nếu như tên bù nhìn nhận phải lời khước từ từ anh trai thì may mắn mở ra với anh chàng khi giám đốc Han đề nghị hỗ trợ tên chủ tịch giả lên nắm quyền. Tâm ý tương thông, hai người họ đã đồng ý bắt tay và sẵn sàng lên kế hoạch phản bội.

Ngày hôm sau, Vincenzo bất ngờ bị tổ điều tra tội phạm quốc tế của văn phòng Namdonggu bắt đi với tội danh mưu sát, cố ý gây thương tích và tống tiền. Chưa kể, thân phận mafia của anh chính thức bị bại lộ cách công khai. Hong Cha Young đã ra mặt làm luật sư đại diện cho đồng nghiệp của mình.

Được biết, vụ việc trên do cặp bài trùng Babel và Wussung lên kế hoạch. May mắn thay, nhờ sự giúp đỡ của công tố viên Ahn Gi Seok, Vincenzo từ tay văn phòng công tố Namdoonggu chuyển sang Cục tình báo an ninh quốc tế với tư cách là người được bàn giao của Bộ tư pháp. Lí do công tố viên Ahn ra tay cứu anh chàng mafia là vì anh rất trân trọng những việc làm chính nghĩa của Vincenzo nên quyết định tự biến mình thành một thành viên của đội Junggri.

Sau khi biết Vincenzo là mafia, người dân Geumga quyết định tiết lộ bí mật về vàng cho chàng luật sư để mong anh giúp đỡ. Quá bàng hoàng khi bí mật được lật tẩy, cộng sự của Hong Cha Young đã tỏ ra mình không biết gì. Nhưng cơn phẫn nộ trào ngược trong anh chàng vì nguy cơ 15 tấn vàng bị hớt tay trên là vô cùng cao.

Nhờ trợ thủ đắc lực là đội trưởng Ahn, Vincenzo đã nhanh chóng tìm được tình báo của Babel. Với kinh nghiệm của mình, việc truy tìm danh tính của trùm dần trở nên dễ dàng. Và rồi, 'khói cũng phải lộ dù lửa cố giấu', Jang Joon Woo chính thức hạ màn với chiếc mặt nạ cừu, quỳ rạp dưới mũi súng của kẻ thù Vincenzo.

Một cuộc đấu súng sẽ nổ ra? Chủ tịch Jang sẽ trả giá bằng mạng sống do tội lỗi mình gây ra? Cùng đón chờ những tình tiết kịch tính có trong tập 12 sẽ được lên sóng vào chủ nhật trên tvN.

Lưu Loan - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/vincenzo-tap-11-vincenzo-va-cha-young-phat-cau-luong-202103281039525452.html