'Vincenzo': Dùng đến mỹ nam kế Song Joong Ki và Jeon Yeo Bin vẫn thua đau trước Babel

Tập 8 Vincenzo là tiếp tục cuộc chiến với tập đoàn Babel, phía Cha Young (Jeon Yeo Bin) dùng mỹ nam kế là Vincenzo (Song Joong Ki) tiếp cận chủ tịch trẻ của ngân hàng Shinkwang - Hwang Min Seong (Kim Sung Cheol) để thu thập tài liệu. Nhưng phía Babel cao tay hơn, họ tiếp cận mẹ của chủ tịch Hwang đứng ra ký kết gọi vốn đầu tư. Còn mẹ của Vincenzo bà Geung Ja đã nhận ra ra anh, nhưng vì áy náy trong quá khứ nên bà giấu nhẹm đi.

Cuộc chiến với Babel gây cấn ở tập 8 Vincenzo

Ở tập trước Seok Do và các cư dân tòa nhà đều bị bắt về đồn, trong vụ hỗn loạn trước đó. Vincenzo đến đồn cảnh sát và đưa ra bằng chứng nhóm hắc bang của Seok Do ra tay trước thế là cư dân Geumga Plaza được thả ra. Tất cả tung hô Vincenzo còn mở tiệc ăn mừng “đại công thần” Vincenzo.

Joon Woo nổi trận lôi đình trút ngọn lửa tức giận vào “đồ tể” Choi Myung Hee, ngọn lửa của luật sư đồ tể cũng bùng phát, từ trước đến nay Myung Hee chưa thua trước bất cứ ai, nay lại thua liên tiếp như vậy, thề nhất định phải trả lại gấp trăm lần, tinh thần này được Joon Woo khen ngợi. Chưa hết, nhóm mafia hắc bang của Seok Do sau khi làm hỏng việc, bị Joon Woo trừng phạt là bị nhốt trong kho lạnh. Seok Do lo lắng cho đàn em đang lịm đi, hắn liên miệng gọi chúng tỉnh lại.

Cũng vì vốn đầu tư của Babel bị ngắt, Myung Hee tìm đến ông chủ trẻ của ngân hàng Shinkwang là Hwang Min Seong (Kim Sung Cheol). Myung Hee chỉ cần Shinkwang giả vờ đầu tư vào Babel, cô sẽ dùng cách này để tấn công các ngân hàng khác và kiếm tiền đầu tư bù vào lỗ trống đó. Myung Hee uy hiếp Min Seong về những tài liệu đên của hắn và người bố đã qua đời của hắn, cuối cùng hắn chỉ còn nước phải đồng ý.

Phía Jang Han Seo - không thể chịu được sự áp bức miệt thị của anh trai Joon Woo. Han Seo lên kế hoạch cắt đợi sợi dây con rối của mình. Gần đây Babel xảy ra quá nhiều chuyện, nguồn vốn bị ngắt, cổ phiếu rớt thảm hại. Han Seo trút giận lên cấp dưới và tấn công họ khiến họ ngã lăn ra đất. Han Seo đặt mua một khẩu sung ngắn, anh ta ngồi trong xe và cười một cách độc ác, có thể thấy Han Seo đang lên kế hoạch giết một ai đó. Vẻ mặt độc ác của Han Seo bộc lộ không khác gì anh trai mình.

Bà Geung Ja (Mẹ của Vincenzo) đang trở bệnh nặng, Cha Young và Vincenzo chạy tới bệnh viện. Cha Young lúc này vừa lo giúp bà hưởng án treo để tiếp tục trị bệnh vừa lo lắng tìm người nhà của bà, kế bên Vincenzo trầm tĩnh lại. Lúc này bà Geung Ja tỉnh lại nói với Vincenzo “Tôi còn tưởng sẽ không bao giờ gặp lại cậu nước”, cô nói với Cha Young là không cần làm gì cho bà hết. Bà không muốn nhận thêm sự giúp đỡ từ hai người. Vincenzo bỗng dưng nổi giận, yêu cầu bà phối hợp điều trị, phản ứng này khiến Cha Young hoài nghi điều gì đó. Sau nhiều nỗ lực bà Oh Geung Ja đã được đình chỉ bản án.

Giám đốc Cho (Quản lý tòa nhà Geumga Plaza, người được thỏa thuận sẽ chia đôi phần vàng), anh ta đã tìm được cách lấy vàng từ tòa nhà. Lúc sinh thời, khách hàng đã mở một viện bảo tàng, phòng lưu trữ cũng mở nhận dạng bằng mắt. Nếu hacker xâm nhập vào hệ thống thì có thể dùng mắt mật khẩu mở mật thất giấu vàng. Cùng lúc đó, các chủ hộ ở Geumga Plaza cũng chú ý đến số vàng này. Họ liên tục lùng sục dưới tầng trệt tòa nhà để tìm kiếm tung tích của số vàng.

Giám đốc ngân hàng Shinkwang bank - Hwang Min Seong, đến tìm gặp bà Oh Geung Ja, hắn nhét vào tay bà Oh một số tiền bịt miệng, muốn bà hủy đơn bỏ yêu cầu kháng án. Tình cờ, Cha Young cũng đến bệnh viện gặp hắn ở đó, Cha Young biết được hắn là con trai của chủ tịch năm đó đã quấy rối cô Oh và bị giết. Án oan ấy đã theo cô suốt nhiều năm nay, bố của Cha Young chính là luật sư thụ lý vụ án đó.

Trên tin tức phát sóng việc Shinkwang sẽ đầu tư vào Babel, mới nghe đã thấy mùi giở trò ở đây. Vincenzo và Cha Young lên kế hoạch tiếp cận Hwang Min Seong. Vincenzo nghe đã hiểu đến lúc phải trả món nợ cũ và cộng thêm món nợ mới, anh sẽ lấy cả lãi xuất nữa. (Xin giải thích qua với khán giả, mẹ của Vincenzo là bà Geung Ja, chính là người mẹ mà Vincenzo muốn chối bỏ vì bà đã bỏ rơi anh ở cô nhi viện. Sau đó bà làm bảo mẫu cho gia đình chủ tịch Hwang. Ông ta liên tục quấy rối bà Oh, cuối cùng sau đó ông ta bị giết, mọi tội lỗi đổ lên bà Oh. Tay chủ tịch Hwang là một người “bệnh hoạn” vì thế vợ của ông ta vô cùng căm ghét. Vì vụ án này bà Oh chịu án oan nhưng bà lại không kháng cáo, không phản án mà chấp nhận tội vì cho rằng mình đáng bị như thế vì đã bỏ rơi con trai) .

Cha Young và cộng sự đã lên kế hoạch tấn công Hwang Min Seong, tiếp cận đồng nghiệp cũ ở Woosang, Cha Young lấy được tài liệu mật của Hwang Min Seong. Hwang Min Seong là một người đồng giới nhưng có tư tưởng bệnh hoạn, hắn ta thích bạo lực khi hẹn hò và thường xuyên tấn công đối tượng của mình. Công tố viên xử lý các vụ án này chính là Myung Hee chính vì thế cuối cùng hắn vẫn thoát tội. Dựa vào gu của Min Seong y hệt với hình tượng của Vincenzo mà Cha Young đề xuất kế hoạch “mỹ nam kế” để tiếp cận.

Sau đó, Vincenzo đã trở thành bạch mã hoàng tử mà hẹn hò với Hwang Min Seong. Với cấu hình “nam vương” của mình, Vincenzo đã cưa đổ Hwang Min Seong trong vòng một nốt nhạc. Thậm chí họ còn hẹn hò, suýt chút nữa thì họ còn hôn nhau, tình sâu đậm, Hwang Min Seong trút hết bầu tâm sự với người tình. Qua tiếp cận với Hwang Mon Seong, Vincenzo thu thập hết nhiều điều: Mẹ anh bà Geung Ja làm cho nhà hắn và bố hắn làm loạn với cô ấy, sau đó cô ấy đẩy ra và bị thương. Mẹ anh vì muốn lên chức, bà đã mở to mắt nhìn chồng trút hơi thở cuối cùng, mẹ anh đã cố tình bỏ lỡ thời điểm vàng cứu chồng.

Lúc này Vincenzo tìm cách cắt đuôi Hwang Min Seong mặc cho hắn đeo bám, chiêu “lạt mềm buộc chặt” của anh còn khiến Hwang Min Seong “lụy tình” hơn. Hắn cầm ô dầm mưa chờ Vincenzo ngoài văn phòng chờ đến đáng thương và Min Seong chờ đúng 7 tiếng thì Vincenzo tìm đến. Lúc này Min Seong nói công việc theo ý muốn Vincenzo hết, quả là mỹ kế trăm năm không bằng nam kế 1 tuần. Ngày ký kết với Babel đã đến, chỉ cần Hwang Min Seong đặt bút ký thì Babel sẽ chuyển mình, nhung Hwang Min Seong do dự nhớ lại đêm mưa với Vincenzo. Vincenzo chốt hạ bằng lời tỏ tình “tôi yêu cậu, bảo bối”, rồi thế là Min Seong gục ngã, anh gập đống tài liệu lại trước mặt báo chí và từ chối ký vào văn kiện đầu tư. Nhưng chuyện không thể ngờ hơn, chủ nhận thực sự của ngân hàng Shinkwang là mẹ hắn ta, bà ta đã bị Muyng Hee bắt thóp và thực hiện ký kết ngay giữa hội trường.

Sau đó Hwang Min Seong bị Vincenzo trừng phạt bằng việc thuê các diễn viên quần chúng của Geumga Plaza hóa trang thành thi thể, nhốt hắn phòng kín và dọa cho một trận. Như vậy, hai bên tiếp tục đối đầu với nhau. Babel chuyển mình hồi phục sau lễ ký kết gọi vốn đầu tư. Hwang Min Seong chạy đến ôm gối Vincenzo cầu cứu, nhưng chính anh đã báo cảnh sát về những tội lội của hắn với những người tình đồng giới, mẹ của hắn ta hoảng hốt, Muyng Hee hứa với chủ tích Hwang là sẽ cứu bằng được cậu ta ra ngoài.

Choi Myung Hee công kích Cha Young về cái chết của cha cô - Luật sư Cha Yul Chan. Cha Young biến sắc và nổi lên sự căm phẫn. Lúc này cô gọi tất cả các phóng viên có mặt tại hiện trường, cô công khai mình là con gái của luật sư Cha Yul Chan, người đã chết trong cuộc chiến chống lại tập đoàn Babel và cô thề rằng sẽ đòi lại công bằng cho tất cả các nạn nhân. Cuộc chiến gây cấn mới thực sự bắt đầu, lúc này Vincenzo dìu cô ra khỏi đám ông, ánh mắt chạm nhau đầy cảm thông và cùng chí hướng khiến cho tình cảm của hai người dâng cao hơn.

Bộ phim Vincenzo sẽ tiếp tục phát sóng vào thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên tvN.

Đèo Thị Kim Oanh - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/vincenzo-dung-den-my-nam-ke-song-joong-ki-va-jeon-yeo-bin-van-thua-202103171053414229.html