Viettel suýt thua Quảng Ninh vì hệ thống hay con người?

Bàn thắng từ chấm đá phạt của Hồ Khắc Ngọc đem về một điểm cho Viettel ở trận đấu họ dưới cơ hoàn toàn so với đối thủ, dù được chơi trên sân nhà.

Sau tiếng còi khai cuộc, đội khách Quảng Ninh của HLV Phan Thanh Hùng nhập cuộc chậm rãi như thường thấy. Phía đối diện, các cầu thủ Viettel dường như có phần gấp gáp trong khâu triển khai bóng, từ đó dẫn đến nhiều pha phối hợp hỏng ăn.

Thế trận trong nửa đầu hiệp một tương đối tẻ nhạt, diễn biến không có nhiều tính đột phá thay vì những pha tấn công sắc sảo từ hai đội được đánh giá có chất lượng tốt tại V.League. Giải thích cho những gì diễn ra trong khoảng 25 phút đầu trận, HLV Phan Thanh Hùng của Quảng Ninh nhận định: "Hai đội có vẻ bị thời tiết oi nóng làm ảnh hưởng, lối đá không bốc lên được mà cứ đều đều".

 Bruno Cunha không còn duy trì khả năng tận dụng cơ hội như mùa giải 2019 dù anh vẫn có những cơ hội ngon ăn. Ảnh: Thế Anh.

Bruno Cunha không còn duy trì khả năng tận dụng cơ hội như mùa giải 2019 dù anh vẫn có những cơ hội ngon ăn. Ảnh: Thế Anh.

Vấn đề con người của Viettel

Nhìn cách chơi của thầy trò HLV Trương Việt Hoàng trên sân Hàng Đẫy tối 11/6, nhiều người không nhận ra đây là đội hình sở hữu nhiều ngôi sao hạng A của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Trần Nguyên Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Đức Chiến, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Đại, Hồ Khắc Ngọc, Nguyễn Việt Phong, quá nửa đội hình xuất phát là những tuyển thủ. Đứng cao nhất là Bruno Cunha Cantanhede, vua phá lưới mùa giải 2019 với chỉ 14 trận ra sân.

Theo cựu tuyển thủ Nguyễn Mạnh Dũng, nếu bóc tách từng cá nhân theo kiểu so bó đũa chọn cột cờ, đội chủ nhà chắc chắn nhỉnh hơn đối thủ, dù Quảng Ninh của HLV Phan Thanh Hùng không phải không có những hảo thủ.

"Tuy nhiên, bóng đá là môn chơi tập thể. Nhìn một cách tổng quan trên sân, tôi thấy Viettel thiếu nhiều thứ. Từ vấn đề lắp ghép đội hình, tinh thần thi đấu và cả lối chơi đều thua kém so với Quảng Ninh. Lẽ ra, được chơi trên sân nhà họ phải khác, máu lửa và nhiệt tình hơn", anh nói.

Nhìn theo góc độ con người. Mạnh Dũng cho rằng cầu thủ Viettel thể hiện rõ sự thiếu nhiệt huyết trong nhiều pha bóng: "Cầu thủ Quảng Ninh đuổi bóng, dàn đội hình khối rất rõ ràng, phong tỏa mọi đường lên bóng của đối phương. Còn Viettel thì ngược lại. Hai ngoại binh trên hàng công thường xuyên đuổi bóng một mình phía trên mà không có sự hỗ trợ từ đồng đội".

"Muốn 'quây' đối phương từ trên phần sân của họ, cả hệ thống sơ đồ khối phải vận hành trơn tru thay vì nỗ lực của một vài cá nhân. Viettel còn phải rèn luyện nhiều để chơi tốt theo cách đó. Chỉ hai cầu thủ phía trên đuổi bóng, có khác nào đang chơi bóng ma với đối phương?".

Sở hữu nhiều tuyển thủ và chất lượng đội hình luôn được đánh giá cao, nhưng Viettel bế tắc trong việc triển khai tấn công trước Quảng Ninh. Ảnh: Thế Anh.

Cựu tuyển thủ nhận xét hàng tiền vệ cũng là vấn đề đối với đội chủ nhà trước Quảng Ninh. Trong suốt hiệp 1, Khắc Ngọc và Trọng Đại hoàn toàn mất hút, dù hàng tiền vệ của đội khách đã yếu đi nhiều sau khi mất Hải Huy vì chấn thương.

Hai ngoại binh của Viettel trên hàng công cũng đang chơi lạc nhịp. Bruno không còn đáng sợ với những cú ra chân chuẩn xác như mùa bóng đầu tiên. Venancio Caique thì xử lý có phần chậm chạp và thường xuyên để mất bóng.

Cặp cầu thủ này cũng không có sự ăn ý cần thiết và thường xuyên chơi cá nhân mỗi khi có bóng, HLV Trương Việt Hoàng thừa nhận: "Các cầu thủ ngoại có khát khao thể hiện mình. Họ luôn muốn ghi được bàn thắng bàn nên nhiều tình huống lẽ ra phải phối hợp chuyền bóng, họ lại dứt điểm không hiệu quả".

Vấn đề hệ thống

Theo Mạnh Dũng, cách dùng 4 trung vệ dàn hàng ngang của Viettel khiến đội bóng này mất đi các phương án tấn công đơn giản mà hiệu quả từ hai cánh. Chưa kể, việc này còn dẫn đến các vị trí có thể dẫm chân nhau.

"Ngay từ đầu trận, tôi đã nhìn thấy Viettel không có 'cửa' nào để tiếp cận khung thành đối phương. Đa số đội bóng trên thế giới đều tấn công từ hai cánh. Hai cầu thủ trung vệ đứng hai bên cánh chắc chắn không thể có nhiều mảng miếng tấn công được. Sắp xếp như thế, HLV Trương Việt Hoàng đã tự làm khó mình", cựu trung vệ CLB Thể Công nhận xét.

Bàn thắng của Khắc Ngọc mang nhiều tính cá nhân, từ pha đi bóng lắt léo đem đến quả phạt của Hoàng Đức, đến cú đá phạt đẳng cấp của tiền vệ số 12. Ảnh: Thế Anh.

Xuyên suốt từ đầu trận, cánh trái của Viettel để lộ ra nhiều điểm yếu. Người được giao trấn giữ hành lang phía này là Bùi Tiến Dũng với sự hỗ trợ phía trong của Quế Ngọc Hải. Tuy nhiên, những pha phối hợp của cặp tuyển thủ quốc gia này thường xuyên hỏng ăn, hoặc tự chuyền bóng vào chân đối phương, hoặc quá dễ bị bắt bài và đẩy đội nhà vào thế bị động.

Đây cũng là vấn đề cựu trung vệ Mạnh Dũng nhìn rõ từ đầu trận. "Họ không biết đứng ở đâu, hay làm gì để bọc lót hiệu quả. Họ là cặp trung vệ chứ không phải trung vệ đá cặp với hậu vệ biên. Nếu tôi là cầu thủ Quảng Ninh, chỉ cần vài đường chọc khe là mọi thứ sẽ khác", anh nói.

Tiếp tục với vấn đề nơi hàng thủ. Mạnh Dũng cho rằng lẽ ra bộ tứ hậu vệ cần dàn đội hình vòng cung để đón lõng hướng phát triển bóng của đối phương, Bùi Tiến Dũng và đồng đội lại bị lạc nhịp trong việc di chuyển sơ đồ khối.

"4 trung vệ cùng góp mặt trên sân, họ sẽ bị giẫm chân nhau, không biết đứng ở đâu, di chuyển thế nào là tốt nhất. Tiến Dũng có thể là hậu vệ giỏi, nhưng vị trí cậu ấy chơi tốt nhất vẫn là trung vệ, thì nên tận dụng thay vì xếp 'trái kèo', rất khó đá", anh nói.

Sau lượt trận tối 11/6, Viettel tạm thời vươn lên dẫn đầu trên bảng xếp hạng với hai trận thắng và hai trận hòa. Chi tiết đáng chú ý là đội bóng này toàn thắng sân khác và toàn hòa khi được chơi trên sân nhà.

Đây cũng là vấn đề HLV Trương Việt Hoàng tâm tư sau trận: "Thực ra phần lớn cầu thủ của tôi bị khớp tâm lý ở đầu hiệp 1. Về chuyện kết quả không tốt khi được chơi trên sân nhà, tôi chưa hiểu vì sao đá trên sân khách thì rất tốt, về sân nhà họ lại không thể hiện được khả năng chyên môn vốn có.

"Chắc chắn là chúng tôi phải cố gắng khắc phục nhanh nhất. Thi đấu trên sân nhà là lợi thế mà không tận dụng được sẽ rất khó khăn cho cả mùa bóng".

Bảng xếp hạng V.League 2020 sau loạt trận tối 11/6, Viettel vươn lên dẫn đầu nhưng đã chơi hơn các đội xếp sau 1 trận. Đồ họa: Minh Phúc.

Highlights vòng 4 V.League: CLB Viettel 1-1 Quảng Ninh Jermie Lynch đánh đầu mở tỷ số cho đội khách Quảng Ninh, nhưng Hồ Khắc Ngọc kịp thời tỏa sáng giúp chủ nhà Viettel giữ lại một điểm sau trận đấu ở vòng 4 V.League diễn ra tối 11/6.

Đỗ Hải

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/viettel-suyt-thua-quang-ninh-vi-he-thong-hay-con-nguoi-post1094848.html