Viettel sẽ 'đòi nợ' cho bóng đá Hà Nội?

Với thể thức thi đấu mới thì Hà Nội FC đã không có cơ hội 'sửa sai' sau trận thua SLNA 0-1 trên sân Hàng Đẫy. Vòng đấu này, các cầu thủ Viettel đến sân Vinh để lấy lại danh dự cho bóng đá Hà Nội.

Việc SLNA bất ngờ thắng chủ nhà Hà Nội nhưng sau đó là chuỗi 3 trận thua và nhọc nhằn lắm mới giữ lại được 1 điểm trên sân Vinh trước Hà Tĩnh khiến người ta nghi ngờ về năng lực của đội bóng này. Thầy trò HLV Quang Trường đã thua Nam Định, Quảng Nam và chỉ hòa 1-1 trong thế bị dẫn trước khi tiếp tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cho thấy đội bóng xứ Nghệ đang có quá nhiều điểm yếu.

Khách chưa từng thắng trên sân Vinh

Trong quá khứ trong 8 lần đến làm khách tại sân Vinh của Sông Lam Nghệ An thì đội bóng áo lính chưa có một lần nào đánh bại được đối thủ. Thậm chí Viettel chỉ may mắn có 2 trận hòa, thua đến 6 trận. Tính rộng ra thì thành tích đối đầu 16 trận giữa Nghệ An và Viettel đang thì Viettel chỉ thắng đúng 2 lần, hòa 7 và thua 7. Nhưng đó là chuyện của quá khứ, khi trong đội hình đội bóng 4G, giờ đây khi đã có có những cầu thủ gốc Nghệ như thủ môn Nguyên Mạnh, Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng và Khắc Ngọc thì mọi chuyện sẽ khác.

 Các cầu thủ gốc Nghệ đang là trụ cột của đội bóng áo lính. Ảnh CLB

Các cầu thủ gốc Nghệ đang là trụ cột của đội bóng áo lính. Ảnh CLB

Ngoại trừ Trọng Hoàng vẫn sẽ đá dự bị thì nhiều khả năng các cầu thủ gốc SLNA đang khoác áo Viettel sẽ có mặt trong đội hình xuất phát của đội bóng áo lính. Hai đội đều đá với đội hình 4-4-2 và hầu như trên từng vị trí đội khách đều nhỉnh hơn. Nhất là ngoại binh Bruno và Caique thì hơn đứt 2 ngoại binh của đội chủ nhà SLNA.

Đội chủ sân Vinh dường như đã hết đường lùi sau khi hòa và thua 3 đội yếu nhất của V.League 2020. Nếu trắng tay khi cơ hội vào tốp 8 của đội chủ nhà cứ ít dần. Gánh nặng sẽ đè lên vai HLV phó Huy Hoàng, người sẽ cầm quân thay Quang Trường do vướng bận việc gia đình không thể có mặt tại sân Vinh trận này.

Cơ hội cho Viettel

Nếu như Caique đã có 3 bàn thắng và Bruno có 4 bàn thắng thì P.Onyekachi và A.Sosseg bao giờ có được bàn thắng đầu tiên vẫn là vấn đề không một ai trong BHL SLNA dám chắc. Đã nhiều năm, SLNA toàn phải dùng “nội binh cõng ngoại binh” nên kết quả ì ạch.

Với bộ đôi Khắc Ngọc và Hoàng Đức thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm chắc chắn Văn Lắm, Quang Tình, Đình Châu sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong khâu kiểm soát bóng. Chưa kể, Quế Ngọc Hải là trung vệ có những đường bóng phát động tấn công tốt nhất hiện nay của bóng đá Việt Nam. Lối đá của đội khách được cho là biến hóa khó lường hơn lối chơi có phần tẻ nhạt của phía chủ nhà.

Hàng công của đội khách Viettel đang thể hiện sự hiệu quả mạnh mẽ khi đã ghi tới 16 bàn., trung bình 1.78 bàn/trận. Trong khi đó đội chủ sân Vinh chỉ ghi được vỏn vẹn 6 bàn sau 9 vòng đấu. Trong 2 đội bóng của Thủ đô dường như chỉ Viettel với khoảng cách 4 điểm so với đội đầu bảng Sài Gòn là còn nhiều cơ hội. Nhà đương kim vô địch đã để lại khoảng cách 7 điểm, khó có cơ hội san lấp và vượt lên.

Bộ đôi ngoại binh Viettel đã có 7 bàn thắng. Ảnh VTFC

Chiến thắng gần nhất mà Nghệ An đã có được ở V-League mùa này cũng đến từ một đại diện của thủ đô. Khi đó SLNA đã đánh bại đương kim vô địch Hà Nội ngay tại Hàng Đẫy ở vòng đấu thứ 5. Đây là lúc Viettel “rửa mặt” cho bóng đá Thủ đô và bám đuổi Sài Gòn, nhiều khả năng sẽ giành trọn 3 điểm khi đón tiếp đội khách Nam Định.

Trong bóng đá có những điều kỳ diệu, khi không ai nghĩa SLNA có thể thắng được Hà Nội FC thì đoàn quân của HLV Quang Trường đã làm được điều đó. Vậy liệu trên sân nhà, đội bóng xứ Nghệ có làm được điều tương tự hay không? Với những ai am hiểu chuyên môn thì không nhưng với những fan xứ Nghệ cuồng nhiệt thì người ta vẫn tin, chiến thắng sẽ đến.

Đông Hùng

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/viettel-se-doi-no-cho-bong-da-ha-noi-390003.html