VietPride 2019: 'Đi cùng con cô thấy vui lắm, con của mình chứ con ai đâu mà ghét bỏ'

Chiều 14/09/2019, diễu hành 'Hiện diện và Tự hào' của cộng đồng LGBTI+ tại Sài Gòn đã diễn ra ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ. Hàng ngàn người đã tham dự và cùng nhau vẽ lên những mảng màu thật đẹp về chính bản thân mình.

Đến hẹn lại lên, phố đi bộ Nguyễn Huệ chiều 14/9 đã được áo lên một lớp màu lục sắc cùng không khí sôi động đến ngộp thở. Với chủ đề “Công khai và Tự hào” (Out and Proud), VietPride 2019 đã được tổ chức thành công tốt đẹp sau 6 năm liên tục diễn ra, thu hút đông đảo mọi người đến tham dự từ khắp nơi trong thành phố và các địa phương lân cận.

Lá cờ cầu vồng lục sắc khổng lồ được chung tay nâng bởi người tham dự, cho thấy sự đoàn kết của các thành viên trong cộng đồng LGBTI+.

Lá cờ cầu vồng lục sắc khổng lồ được chung tay nâng bởi người tham dự, cho thấy sự đoàn kết của các thành viên trong cộng đồng LGBTI+.

Không khí náo nhiệt tại ngày hội.

Buổi chiều mùa thu ở Sài Gòn khi cái nắng vẫn còn như thiêu đốt, hàng ngàn người đã cùng tập trung lại, khoác lên mình những bộ trang phục rực rỡ cùng phụ kiện cầu vồng và hô to khẩu hiệu tự hào. Trong hàng ngàn con người đó, không chỉ có các bạn trẻ trong và ngoài nước, mà còn có sự hiện diện của các bậc phụ huynh.

Theo nhiều khảo sát trên quy mô lớn, cộng đồng LGBT (người đồng tính, song tính và chuyển giới) chỉ chiếm khoảng từ 3% đến 5% dân số, riêng tại TP.HCM con số này ước chừng vào khoảng 400.000 người và cũng không phải nhóm dân số áp đảo.

VietPride 2019 là nơi cộng đồng LGBTI+ đến để tự hào và chia sẻ tình yêu thương.

Các nhóm bạn cùng đi với nhau tham gia sự kiện giơ cao cờ cầu vồng lục sắc tượng trưng cho cộng đồng LGBTI+.

Từ thực tế cộng đồng này không quá lớn mạnh và nhiều thành viên vì các lý do khác nhau đã không dám sống thật với bản thân, buổi diễu hành nằm trong một chuỗi các sự kiện giúp xã hội có cái nhìn tích cực hơn về cộng đồng, cũng như tiếp lửa tự tin để ai cũng có thể được là chính mình.

Vỏn vẹn trong vài tiếng đồng hồ, những người tham gia sự kiện đã được thể hiện tất cả nét riêng của mình, dù là cá tính mạnh mẽ hay đơn giản chỉ là bày tỏ sự yêu thương, mọi điều mọi thứ đã được bộc lộ ra và được cộng đồng dang vòng tay đón nhận một cách ấm áp nhất.

Một trong các điểm nhấn nổi bật của sự kiện năm nay là sự tham gia của những nghệ sĩ drag queen.

JS’s Band, nhóm drag queen nổi tiếng nhất nhì tại Sài Gòn tham gia sự kiện diễu hành tự hào.

“Con mình chứ đâu phải con ai đâu mà ghét”

Bắt gặp được giữa đám đông hàng ngàn người là Quân (21 tuổi) cùng mẹ tham dự diễu hành. Qua chia sẻ nhanh, người bạn cho biết thuyết phục mẹ cùng tham gia Pride là một chuyện không dễ mà cũng không khó.

“Mình tham gia sự kiện vào nhiều năm trước, từ năm đầu tiên lên Sài Gòn học đại học. Thời gian đó có ‘rủ rê’ mẹ ở quê lên chơi với mình nhưng mẹ ngại nên không tham dự, bao nhiêu năm năn nỉ đến gãy lưỡi nhưng mẹ nhất quyết không đi là không đi.

Năm nay mình cũng ‘dụ dỗ’ mẹ lên thành phố đi diễu hành, cứ nghĩ chắc là mẹ sẽ từ chối và rồi lại phải đi một mình, nhưng hóa ra mẹ ừ cái rụp. Bao nhiêu năm thuyết phục mẹ đi mà rất khó, năm nay thì lại dễ dàng đến không tưởng tượng nổi”, cậu bạn chia sẻ.

Quân (21 tuổi) mất nhiều năm để mời được mẹ đến tham gia sự kiện cùng với mình. Sau tất cả, người mẹ đã đồng ý tham gia nhưng đó không phải là sự miễn cưỡng mà cô đến với tâm thế thoải mái và ủng hộ con mình hai tay hai chân.

Hai mẹ con khoác tay nhau rồi bật cười. Người mẹ đầu hai thứ tóc gửi ánh mắt âu yếm vào người con, rồi nhẹ nhàng chia sẻ: “Đâu có gì đâu mà phải dùng từ ‘thuyết phục’, cô ngại đường xa và ngại chỗ đông người thôi, chứ cô đâu có ngại chuyện đi cùng với con mình tới những chỗ này, cô thích đi lắm đó chứ.

Nó là con của mình chứ đâu phải con của ai đâu mà ghét bỏ. Con của mình mà mình không thương, không ủng hộ, thì không lẽ đi thương con ông hàng xóm? Hồi đầu nghe con nó nói, cô cũng suy nghĩ nhiều vì thật sự mình không hề biết gì về những chuyện này. Nhưng bây giờ cô không thấy nó là người thế này thế kia nữa, cô chỉ thấy nó là con của cô thôi”.

Chuyển giới thật đẹp tuyệt vời.

Vừa là nơi bộc lộ, vừa là chỗ kỷ niệm tình yêu

Dễ dàng thấy nhất trong bầu không khí lễ hội là tình cảm nồng nàn của các cặp đôi dành cho nhau. Sự kiện này ngoài tham gia cùng hội nhóm thì các bạn trẻ cũng ‘cặp kè’ với người yêu của mình, đến đây chụp vài bức ảnh để đánh dấu kỷ niệm chặng đường yêu hay thậm chí là tỏ tình giữa phố xá.

Châu và Thảo là hai bạn nữ sinh viên đáng yêu đã bên nhau được vài tháng, hai người biết nhau qua công việc của một tổ chức về LGBTI+. Từ trao đổi công việc, cả hai dần hiểu tính nhau hơn và quyết định bật đèn xanh cho mối quan hệ được tiến xa.

Hai cô bạn đáng yêu cùng chuyện tình dễ thương không kém cạnh.

“Yêu nhau vài tháng, đi học, đi chơi cùng nhau đã nhiều, nhưng vẫn chưa có một sự kiện để đánh dấu kỷ niệm của hai đứa. Mãi đến hôm nay, tụi mình mới có cơ hội cùng nhau đi diễu hành VietPride nhằm khẳng định chuyện tình của tụi mình là nghiêm túc.

Tại sao lại là nghiêm túc? Bởi vì người ta nói mối tình thời đi học chỉ là trải nghiệm cho biết, ở tuổi này chưa ổn định được kinh tế cũng như phải tập trung cho học hành, việc đầu tư cho một cuộc tình là rất khó. Nhưng nói gì thì nói, yêu nhau đâu cần phải có thứ này thứ nọ, yêu nhau chỉ cần có nhau”, cô bạn chia sẻ.

Ở góc phố bên kia, Kỳ Nhân và Thành Tâm cũng là một cặp đôi mới đến với nhau chưa được bao lâu. Trải qua nhiều cuộc tìm hiểu không dẫn đến kết quả khả quan, cả hai trong cơn chán nản đã vô tình gặp được nhau trên mạng xã hội.

Những cái nắm tay thật chặt giữa những con người thật ấm.

“Nhắn tin qua lại trên mạng, gọi điện thoại, gửi hình ảnh, kể chuyện cuộc sống mỗi ngày,… chia sẻ biết bao nhiêu là thứ cho nhau, vậy mà điều quan trọng nhất là gặp mặt vẫn chưa thực hiện được. Hai đứa có lịch trình trái ngược nhau hoàn toàn nên sắp xếp một cuộc hẹn phải nói là khó hơn lên trời.

Sau bao nhiêu toan mưu lên lịch đều thất bại, cuối cùng cả hai phải bất chấp bỏ hết việc riêng để đến được buổi diễu hành này. Trước khi đi, hai đứa đã khẳng định chắc nịch ‘Không đến là khỏi yêu’, vậy là tụi mình đã gặp nhau và có thể xem đây là buổi hẹn hò đầu tiên của hai đứa. Lời tỏ tình nghe hơi đáng sợ nhưng ít ra cũng đã có hiệu quả đáng kể”, chàng trai cười lớn và kể lại.

Mọi người đều có quyền yêu và được yêu như nhau bên dưới lá cờ của sự tôn trọng khác biệt.

Hãy đến tham dự ngày hội để thấy được ai trong chúng ta cũng là một phiên bản độc nhất, hãy quý trọng lấy sự khác biệt của chính mình.

Ảnh: VietPride.

Mình đâu cần phải là cái cây mới được bảo vệ rừng

Phương Anh, Xuân Hiền, Thúy Ngân là ba cô bạn nữ sinh lớp 12 của một trường THPT trên địa bàn thành phố, dắt tay nhau vừa đi vừa cười nói tại sự kiện VietPride. Cầm trên tay lá cờ sáu màu cầu vồng, ba cô gái mắt kính cận hô vang: “Tôi đồng ý!”

Những cô bạn 10X thực hiện quan điểm của mình, chỉ cần ai cũng được sống trong hạnh phúc thì không có sự ủng hộ nào là sai trái.

Ba cô bạn chơi thân với nhau từ năm lớp 10, đi đâu làm gì cũng có nhau, không đứa nào bỏ rơi đứa nào, và vì thế họ cũng cùng nhau chung một ý kiến ủng hộ cộng đồng LGBTI+. Chia sẻ nhanh tại ngày hội, Phương Anh cho biết:

“Mình có vài người bạn thuộc cộng đồng và mình thấy ai cũng có quyền được yêu thương, được sống bình đẳng giữa xã hội này. Nhưng nếu mình không có bạn bè hay người thân là người đồng tính, song tính và chuyển giới, mình cũng vẫn tham gia sự kiện và lên tiếng để bảo vệ quyền lợi cho họ.

Bản thân mình và hai người bạn đi cùng không phải người đồng tính, nhưng đâu có nghĩa là tụi mình không được quyền ủng hộ. Cũng như yêu môi trường, bảo vệ cây xanh, chúng ta không cần phải là một cái cây mới có quyền làm điều đó. Quyền của chúng ta chính là làm điều tốt nhất để xã hội này trở thành một nơi đáng sống cho mọi người”.

Diễu hành “Hiện diện và Tự hào” chiều 14/9 tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ còn chứng kiến sự tham gia của các nghệ sĩ drag queen. Bằng những bộ trang phục độc đáo và đầy sự sáng tạo, họ đã phá vỡ mọi chuẩn mực về cách mà người đời nhìn nhận, rằng đàn ông phải thế này, đàn bà phải thế kia.

Những nghệ sĩ drag queen đem đến chương trình thông điệp không cần phải tuân theo một chuẩn mực nào để phải giới hạn bản thân.

Tại ngày hội “bung lụa hết cỡ” hôm nay, không chỉ có bạn trẻ Việt mà còn có du khách quốc tế và người nước ngoài sinh sống ở Việt Nam. Sự kiện VietPride Sài Gòn giúp những vị khách Tây thay đổi hẳn quan niệm của mình: “Không biết các bạn thấy thế nào nhưng tôi thấy rất hạnh phúc, tôi không nghĩ một quốc gia châu Á lại có cái nhìn thoáng về LGBT như vậy. Cùng với các bạn, tôi được sống thật với chính mình”.

Người nước ngoài tại Việt Nam cũng tham gia sự kiện, không chỉ ủng hộ cộng đồng LGBTI+ ở quốc gia châu Á này mà họ cũng tự thể hiện bản thân.

Khi ánh tà dương từ từ hòa tan với màn đêm sẫm tối cũng là lúc dòng người vãn dần và sự kiện kết thúc. Ai nấy cũng ra về với vết màu lục sắc trên má, vòng tay cầu vồng và những nụ cười rạng rỡ cùng vô số kỷ niệm đẹp đẽ đã tạo nên cùng nhau.

Có lẽ ngày hội là nơi tập trung tình yêu thương đông nhất ở thành phố này. Không chỉ có những mối tình không phân biệt giới tính, mà ở đó còn có tình yêu thương gia đình giữa cha mẹ và con cái, tình yêu thương đồng loại giữa những người xa lạ bỗng chốc trở nên thân quen đến lạ thường.

Vương Quốc Anh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/vietpride-2019-di-cung-con-co-vui-lam-con-minh-chu-con-ai-dau-ma-ghet-bo-6046237.html