VietFootball chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng

Thất bại với tỷ số đậm 3-8 trước Cao Bằng, VietFootball là đội bóng duy nhất cho đến thời điểm này chưa có điểm số nào và đang chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng.

Ngày 29-6, tại Nhà Thi đấu Đa năng Trường Đại học Nha Trang tiếp tục diễn ra các trận đấu thuộc lượt trận thứ 7, VCK giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2020.

Không có bất ngờ nào xảy ra ở lượt đấu này trong trận đấu giữa hai đội Cao Bằng gặp VietFootball với chiến thắng với tỷ số đậm nghiêng về lứa cầu thủ trẻ của Cao Bằng. Bởi suy cho cùng qua những gì mà hai đội bóng này thể hiện từ đầu lượt đi vòng chung kết cho đến giờ thì dù lứa trẻ Cao Bằng vẫn còn non kinh nghiệm nhưng về các điểm khác như tốc độ, kỹ thuật họ lại được đánh giá cao hơn so với VietFootball.

Các cầu thủ VietFootball (áo xanh) tiếp tục nhận trận thua trước Cao Bằng.

Các cầu thủ VietFootball (áo xanh) tiếp tục nhận trận thua trước Cao Bằng.

Trước khi gặp Cao Bằng, VietFootball là đội bóng duy nhất chưa có điểm số nào sau 6 trận thua, bị thủng lưới đến 48 bàn và chỉ ghi được 3 bàn thắng, hiệu số bàn thắng - bại là -45. Có chăng, bất ngờ lớn nhất mà VietFootball tạo ra được ở trận đấu này là lần đầu tiên họ ghi được 3 bàn thắng vào lưới đối phương, còn số bàn mà đoàn quân HLV Huỳnh Linh bị thủng lưới thì vẫn… đậm. VietFootball hiện đang được coi là “ngân hàng” điểm và bàn thắng của các đội bóng ở giải đấu năm nay, bởi ngay cả 2 đội bóng cùng lọt vào VCK với họ là Quảng Nam và Cao Bằng được coi là yếu hơn so với các đội tốp 6 cũng dễ dàng “bắt nạt” với tỷ số thắng đậm lần lượt là 7-2, 8-3.

Tuy vậy, cũng không thể không thừa nhận một điều rằng các cầu thủ VietFootball không cố gắng thi đấu với niềm hy vọng ghi bàn thắng vào lưới đối thủ hay thậm chí là một trận thắng đầu tiên "để đời". Bởi, cứ đến mỗi trận đấu có sự góp mặt của đội bóng này ai cũng thấy rằng các cầu thủ VietFootball nhập cuộc rất hăng nhưng rồi với vốn liếng có hạn họ đành chấp nhận nhìn các đối thủ lần lượt ghi bàn.

Trong đội hình VietFootball cũng có vài cầu thủ từng xuất thân từ những lò đào tạo chuyên như: đội trưởng Minh Hiếu (từng khoác áo futsal Sanna Khánh Hòa) hay Thanh Tùng (từng chơi ở V.League và khoác áo futsal Sanatech Khánh Hòa) thế nhưng trong tập thể mà các đồng đội khác chưa đạt đến trình độ chuyên, các cầu thủ này trở nên lẻ loi. Thật bại ở lượt trận này, VietFootball đã có trận thua thứ 7 liên tiếp, chưa có điểm nào và tiếp tục chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng.

Sahako (áo xanh) có trận thắng thứ 5 trước Quảng Nam.

Trong khi đó, ở trận đấu diễn ra sớm hơn giữa Sahako và Quảng Nam cũng đã không có bất ngờ nào khi đội bóng Sahaco đang có phong độ rất tốt giành trọn 3 điểm với tỷ số chung cuộc 3-1. Với trận thắng ở lượt đấu này, Sahaco nâng tổng số trận thắng của mình lên con số 5, có được 16 điểm tạm dẫn đầu bảng xếp hạng nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận so với đối thủ cạnh tranh trực tiếp thứ hạng là Thái Sơn Nam (14 điểm, 6 trận).

Ngày 30-6, lượt trận 7 sẽ tiếp tục diễn ra với 3 cặp đấu còn lại gồm:

-Thái Sơn Nam gặp Sanvinest Sanatech Khánh Hòa (14 giờ)

-Thái Sơn Bắc gặp Đà Nẵng (16 giờ)

-Kariachain Sài Gòn gặp Sanvinest Sanna Khánh Hòa (19 giờ)

An Nhiên

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-trong-nuoc/202006/luot-7-giai-futsal-hdbank-vo-dich-quoc-gia-ngay-29-6-vietfootball-chim-sau-duoi-day-bang-xep-hang-8171435/