Viết tiếp vụ hạ sát rừng tự nhiên ở Bắc Trà My

Nhận thông tin phản ánh của người dân xã Trà Nú (H. Bắc Trà My, Quảng Nam) khu rừng tự nhiên tại thôn 4 (xã Trà Nú) đang 'rỉ máu', ngày 23-9, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng đã có chuyến thâm nhập, chứng kiến mức độ tàn phá khủng khiếp tại đây, có 11 cây gỗ cổ thụ vừa bị 'lâm tặc' đốn hạ.

Nhận thông tin phản ánh của người dân xã Trà Nú (H. Bắc Trà My, Quảng Nam) khu rừng tự nhiên tại thôn 4 (xã Trà Nú) đang “rỉ máu”, ngày 23-9, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng đã có chuyến thâm nhập, chứng kiến mức độ tàn phá khủng khiếp tại đây, có 11 cây gỗ cổ thụ vừa bị “lâm tặc” đốn hạ.

Những cây gỗ cổ thụ đã bị “lâm tặc” đốn hạ và gỗ phách tập kết trên đường mòn chuẩn bị đưa ra khỏi rừng.

Những cây gỗ cổ thụ đã bị “lâm tặc” đốn hạ và gỗ phách tập kết trên đường mòn chuẩn bị đưa ra khỏi rừng.

Để chuyến đi được thuận lợi, P.V đã nhờ người dân đưa đến điểm phá rừng. Chúng tôi di chuyển bằng xe máy rẽ theo đường mòn vào Lâm trường cao su Quảng Nam tại thôn 4. Trên đường đi, chúng tôi bắt gặp 3 người đang ngồi nghỉ trong căn nhà nhỏ giữa rừng cao su. Đi tiếp một đoạn, chúng tôi không còn nghe tiếng máy cưa nữa, khu rừng trở nên yên tĩnh. Lần theo vết mòn xe tải, P.V đến ngọn đồi nằm sát vườn cao su đang bị “lâm tặc” đốn hạ. Chỉ trong phạm vi 70m, P.V ghi nhận có 8 cây gỗ chuồn cổ thụ đường kính từ 1m – 1,5m đã bị triệt hạ nằm la liệt trông như một “xưởng cưa” giữa khu rừng.

Qua quan sát P.V nhận thấy, ở vùng rìa có 4 cây gỗ đường kính 1-1,3m đã bị “lâm tặc” hạ sát. Trong đó có 3 cây đã bị cưa gỗ lấy đi, tại hiện trường chỉ còn 2 lóng gỗ dài 0,5m, 1 cây mới bị đốn hạ. Ngoài ra, có gần 10 cây gỗ khác đã được phát rong làm dấu chuẩn bị đến lượt. Di chuyển lên trên chừng 40m, chúng tôi sững sờ khi chứng kiến 4 cây gỗ cổ thụ vừa bị đốn hạ, gỗ cắt thành đoạn từ 0,5m đến 5m, trong đó có 1 cây 4 người ôm không xuể. Ngoài ra, ở đây có rất nhiều gốc cây cổ thụ đã bị đốn hạ từ lâu, gỗ đã bị lấy đi chỉ còn trơ gốc. Điều này cho thấy “lâm tặc” hoạt động ở khu rừng này đã rất lâu.

“Những kẻ phá rừng là người dân của xã Trà Nú. Bọn họ “tấn công” khu rừng này khoảng 20 ngày nay. Để tiếp cận phá rừng, bọn chúng mặc đồ của công nhân làm cao su. Cách đây mấy ngày, tôi lên núi thấy 1 “lâm tặc” có tiếng ở xã mang máy cưa lên khu rừng. Gỗ họ cắt thành nhiều đoạn khoảng 0,5m và ngay trong đêm bọn chúng đánh 2 chiếc xe tải vào chở gỗ ra, di chuyển hướng về xã Trà Giang. Người dân nghi ngờ họ chuyển về bán cho các xưởng làm đũa ở thị trấn Bắc Trà My. Mấy ngày nay, họ tiếp tục đốn hạ cây rừng ở khu trên vì có nhiều cây gỗ to hơn”, một người dân địa phương thông tin.

Tiếp đến, chúng tôi di chuyển đến ngọn đồi bên phát hiện bãi tập kết có gần 30 phách gỗ ra quy cách làm trụ và sườn nằm trên đường mòn. Di chuyển theo vết mòn phát hiện có 3 cây gỗ chua đường kính 1,2-1,4m đã bị đốn hạ. Trong có 2 cây được rọc phách tại chỗ, gỗ nằm ngổn ngang khắp khu rừng và 1 cây vừa bị đốn hạ, gỗ được cắt thành đoạn dài chừng 4m.

Người dẫn đường cho chúng tôi thông tin thêm, trước kia khu rừng này có nhiều loại gỗ quý cổ thụ nhưng đã bị người dân xâm chiếm lấy đất làm nương rẫy và trồng cây keo. Chúng tôi không biết Nông trường cao su rộng lớn này đã được Nhà nước cấp phép hay chưa, bởi diện tích rừng cao su ngày càng xâm lấm vào khu rừng tự nhiên. Từ những nghi ngờ của người dân, P.V đã đến các xưởng làm đũa tại thị trấn Bắc Trà My để kiểm tra, nhưng các xưởng này đều “kín cổng cao tường”, không thể tiếp cận được.

Ngày 24-9, trao đổi với P.V, ông Lê Văn Trường – Phó hạt trưởng phụ trách Hạt Kiểm lâm Bắc Trà My cho biết, qua kiểm tra xác định khu vực phá rừng thuộc lâm phận thôn 4 (xã Trà Nú), do Lâm trường cao su Quảng Nam quản lý. Hiện các lực lượng chức năng đang phối hợp kiểm tra, sau khi có thông tin chính xác sẽ thông báo.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_213141_viet-tiep-vu-ha-sat-rung-tu-nhien-o-bac-tra-my.aspx