Viết tắt làm sao cho đủ 730 ngày MONSTAR?

Tôi đã tự đặt cho mình câu hỏi đó để bắt đầu về những chàng trai luôn tràn đầy năng lượng này, trong một ngày rất đặc biệt...

Viết tắt làm sao cho đủ 730 ngày MONSTAR? Tôi suy nghĩ như thế khi chợt nhận ra kỷ niệm 2 năm debut MONSTAR đã gần kề, một vài ngày trước đó. Tôi giống như nhiều “trái tim trẻ” khác, gặp và cảm nhận về các anh chàng này trong thời buổi mà có cả trăm các - anh - chàng - khác muốn “tiến tới, làm quen”. Ấy vậy mà, những KEY - NICKY - GREY-D hay gần đây là “mảnh ghép” J vẫn khiến tôi háo hức, thậm chí bồi hồi ngày kỷ niệm của họ…

MONSTAR - Cái tên đủ khiến người ta phải nhắc nhớ đến một nhóm nhạc thần tượng có đầy đủ yếu tố trở thành một ngôi sao sáng. Ra mắt vào đúng ngày 6/9/2016, trong thời điểm thị trường âm nhạc đang như một “cơn khát” khi thiếu vắng những nhóm nhạc thì MONSTAR chính là “liều thuốc” cứu cánh đầy bất ngờ. Sau 2 năm hoạt động chính thức, dù cũng có những nốt thăng, trầm nhưng tựu chung lại có thể nói, MONSTAR chính là nhóm nhạc “đình đám” nhất nhì của Vpop cho đến thời điểm hiện tại.

Sau những tò mò dành cho 1 nhóm nhạc nam Vpop sắp ra mắt, MV debut #BABYBABY như chính câu trả lời cho hàng loạt thắc mắc từ các nhà chuyên môn hay khán giả về những gì mà nhóm sẽ làm được. Từng bước đi của MONSTAR như ngày một vững chãi với niềm tin và ủng hộ yêu thương từ khán giả. Rồi cứ thế lần lượt Love Rain với chất lượng hình ảnh cùng âm nhạc thời thượng càng nhận được thêm nhiều sự quan tâm.

MV #BABYBABY

MV Love Rain

Và đang trong đà phát triển thì chuyện lại “chẳng là mơ”. “Mảnh ghép” từng được coi là át chủ bài bất ngờ rời nhóm đã gây nhiều sự hụt hẫng và nuối tiếc. Chắc hẳn, dù luôn tỏ ra mọi chuyện vẫn ổn nhưng ít nhiều, đó cũng là một “vết hằn” trong ký ức của mỗi thành viên. Những tưởng sau khoảng thời gian đó, người ta sẽ khó thấy một MONSTAR đầy máu lửa, nhiệt huyết xuất hiện trở lại. Nhưng không, dường như chính yếu tố đó lại là một bàn đạp giúp các anh chàng trở nên mạnh mẽ và trưởng thành nhiều hơn.

Có thể nói sau biến cố, MONSTAR đã trở lại và “thiên biến vạn hóa” với những mảnh ghép nhiều màu sắc. Điển hình với ca khúc comeback mang tên Và tôi hát với sự sáng tác của chính thành viên Grey-D trong nhóm đã cán mốc triệu view chỉ trong một thời gian ngắn. Không những vậy, boy group nhà St.319 lại nhận được lời mời từ tập đoàn truyền thông hàng đầu Hàn Quốc sang Bangkok (Thái Lan) tham dự concert The Wings Tour của nhóm nhạc K-Pop đình đám BTS cũng tạo nên một tiếng vang trong thời điểm đó.

Sự cố gắng ngày đêm của nhóm không những được khán giả ghi nhận mà ngay cả giới chuyên môn cũng phải “gật gù”. Sân khấu âm nhạc lớn giờ đây khi ghi danh cái tên MONSTAR trong dàn line-up đã không còn là chuyện hiếm gặp. Đặc biệt một sân khấu hoành tráng như đêm Chung kết The Remix 2017, MONSTAR lại được xuất hiện với tư cách khách mời là những sự tự hào mà các Moonee (tên gọi FC của nhóm) phải rất tự hào.

Clip Và tôi hát - #BABYBABY của MONSTAR tại Đêm Chung Kết Remix New Generation 2017

Gần đây nhất, “ông bầu” Aiden đã còn màn “thả thính” thành viên thứ 4 đầy bí ẩn khiến cộng đồng mạng và các fan MONSTAR xôn xao. Và quả nhiên, chẳng những làm người hâm mộ không khỏi thất vọng vì vẻ “soái ca” của J - thành viên mới mà MV đầu tiên có sự góp mặt của đầy đủ 4 “mảnh ghép” mang tên Giữ lấy làm gì được đánh giá là ngang ngửa một sản phẩm âm nhạc chất lượng của Hàn Quốc.

MV Giữ lấy làm gì

Nhiêu đó về những sự kiện nổi bật của boygroup này đủ thấy rằng, 2 năm qua quả thực vất vả, 730 ngày qua nói dài thì không đúng nhưng nói quá ngắn và thênh thang thì khắt khe với các chàng trai ấy quá. Và vì thế, 2 năm của MONSTAR, xin bạn tự viết tắt cho góc nhìn của chính mình về những anh chàng từ ST. 319.

Nhìn lại chặng đường của MONSTAR, nhóm vẫn đang theo đà tiến lên phía trước, xuất hiện đều đặn trong suốt 2 năm qua ở bản đồ Vpop nhưng dường như các chàng trai vẫn còn là một ẩn số chưa thể có lời giải đáp chính xác. Chẳng đâu xa khi chỉ mới cách đây 3 tháng, MONSTAR đã làm “điên đảo” khi “nhá hàng” thành viên thứ 4 thì trong dịp kỷ niệm debut 2 năm của mình, tiếp tục là một sự “đánh úp” khi bất ngờ hé lộ sự xuất hiện của thành viên thứ 5 và ẩn số này sẽ được ra mắt trong sản phẩm âm nhạc ra mắt vào tháng 10 tới đây.

Chẳng những vậy, từng bước đi của MONSTAR nếu để ý sẽ thấy tất cả đều theo một quy trình bài bản nhất định nhằm mục đích gây bất ngờ cho khán giả. Để chính thức được thưởng thức sản phẩm của MONSTAR thì người hâm mộ cũng trải qua những “thử thách” khi phải “đoán già đoán non” hình ảnh “nhá hàng”. Chính điều đó cũng là một ẩn số để làm gia tăng sự tò mò cho sản phẩm chính thức của MONSTAR.

Phong cách âm nhạc của MONSTAR muốn hướng tới cũng có thể coi là một ẩn số khi ít ai có thể đoán được sản phẩm tiếp theo nhóm sẽ làm gì. Hay giờ đây chính mỗi thành viên của MONSTAR cũng sẽ trở thành một ẩn số khi ai cũng ngày một hoàn thiện mình và thể hiện tài năng mà trước giờ chưa bao giờ được khai phá.

Như chính Aiden từng chia sẻ, những sản phẩm của MONSTAR sau này sẽ là cơ hội để các thành viên thể hiện khả năng sáng tác của mình chứ không tập trung vào bất kỳ một “mảnh ghép” nào. Hay như trưởng nhóm Nicky trước nay chỉ “bắn” rap nhưng giờ đã “chịu” hát và giọng ca của anh cũng được khán giả đánh giá là trầm ấm không thua kém một vocal nào.

Là một nhóm nhạc tuổi đời và tuổi nghề còn trẻ nhưng cũng trải qua những “sóng gió”, hình ảnh MONSTAR sau 2 năm dù không quá dài nhưng khi nhìn lại cũng đủ thấy giờ đây họ đã trưởng thành hơn trong cá tính cũng như âm nhạc. Chỉ mong rằng MONSTAR vẫn sẽ luôn như vậy, là chính mình và là cái tên để khán giả Việt phải nhắc nhớ tới như một nhóm nhạc nam thú vị, đầy hấp dẫn của Vpop.

Và cho ngày ăn mừng 2 năm “thăng hoa”, nhìn đến khoảng thời gian kế tiếp: Hãy hoàn thiện để rồi bứt phá, MONSTAR nhé!

Hằng Bùi - Tuấn Hà - Công Hải

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/viet-tat-lam-sao-cho-du-730-ngay-monstar-3610438.html