Việt Nam vs Jordan: Không có đỉnh núi nào không thể chinh phục

Hơn một năm trước, sẽ không nhiều người dám đặt cửa Việt Nam thắng Jordan. Nhưng đây là hiện tại, đây là triều đại Park Hang-seo, là thời đại của những giấc mơ trở thành sự thật.

Phóng viên Hàn Quốc: Việt Nam đã tiếp cận đẳng cấp bóng đá châu Á Phóng viên Hong Jae-min của tờ 4-4-2 Hàn Quốc đánh giá cao thành tựu mà HLV Park Hang-seo đã làm cho bóng đá Việt Nam đến Asian Cup 2019 lần này.

Đội tuyển Việt Nam chỉ chính thức góp mặt ở vòng 1/8 nhờ một tấm thẻ vàng của cầu thủ Lebanon. Trong khi đó, Jordan đang được coi là bất ngờ của Asian Cup 2019 khi đánh bại cả Syria lẫn Australia để đứng đầu bảng B một cách đầy thuyết phục.

Nếu đây là hơn 1 năm về trước, không nhiều người dám tin rằng đội tuyển Việt Nam có thể đối đầu với Jordan, thậm chí không tin rằng Việt Nam có thể tiến tới vòng đầu này.

Nhưng bây giờ, niềm tin là có thực. Dù đối thủ phía trước vẫn là một trái núi.

Chừng nào còn HLV Park Hang-seo, chừng đó tuyển Việt Nam vẫn có thể mơ về những kỳ tích.

Chừng nào còn HLV Park Hang-seo, chừng đó tuyển Việt Nam vẫn có thể mơ về những kỳ tích.

Nỗi lo thể lực

Bước vào trận đấu diễn ra lúc 18h hôm nay 20/1, thầy trò HLV Park Hang-seo đang phải đối mặt với vấn đề thể lực, điều ông từng bày tỏ trước khi bước vào giải đấu.

Đội bóng của HLV Park Hang-seo có 3 ngày nghỉ ngơi cho trận đấu. Nhưng Jordan lại có tới 4ngày. Nên nhớ, đối thủ của đội tuyển Việt Nam đến từ Tây Á vốn nổi tiếng giàu thể lực.

Trong hơn 1 năm qua, các học trò của nhà cầm quân người Hàn Quốc đã thi đấu liên tục, trải qua ba giải đấu lớn ở tầm châu lục và khu vực. Đến vòng bảng Asian Cup, các cầu thủ Việt Nam dần lộ rõ vẻ mệt mỏi sau mỗi mỗi trận đấu.

Nhiều chuyên gia khi theo dõi đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019 đều lên tiếng bày tỏ lo lắng trước việc các cầu thủ Việt Nam bị quá tải. Nguy hiểm hơn, việc thi đấu liên tục không chỉ khiến cầu thủ mệt mỏi mà họ còn phải đối mặt với nguy cơ chấn thương.

Tất nhiên, chẳng ai muốn nhìn thấy cảnh Quang Hải phải rời sân bằng cáng và không thể tiếp tục thi đấu.

Những lo lắng đó không hề hão huyền mà nó là sự thật. Điều này được chính Huy Hùng lên tiếng trong buổi trả lời chiều 18/1. "Hiện tại thể lực của anh em cũng có phần giảm sút vì phải thi đấu 3 trận với mật độ dày. Lúc này, toàn đội cũng đang cố gắng ăn uống tốt để hồi phục sức khỏe", anh nói.

Phan Văn Đức đã đuối sức rất nhiều so với chính anh tại AFF Cup 2018.

Ý chí và tinh thần bất khuất của người Việt

Đội tuyển Việt Nam có chiều cao trung bình thấp nhất giải đấu, chỉ 1,75 m. Đội tuyển Jordan có chiều cao trung bình 1,78 m. Hơn kém nhau 3 cm không phải là điều đáng lo lắng. Vấn đề lại nằm ở sức bật.

Các trận đấu tại vòng bảng, người hâm mộ có thể thấy nhiều tình huống tranh chấp trên không các học trò của HLV Park Hang-seo đuối thế hơn hẳn đối phương do sức bật - một phần phụ thuộc vào thể lực của từng cá nhân.

Trước Iraq rồi Iran, đội tuyển Việt Nam có thế trận không phải là tồi. Thậm chí, có những thời điểm chúng ta còn chơi lấn lướt đối thủ. Đối mặt Iraq, thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ đánh rơi chiến thắng ở những phút cuối trận.

Thành quả đó đến từ lối chơi hợp lý của thầy Park, sự ăn ý của một lứa cầu thủ đã gắn bó cùng nhau quá lâu. Họ chơi hay, họ hỗ trợ nhau tốt. Mỗi người họ đều là những cái tên xuất sắc và khi đứng cạnh nhau, họ càng giúp nhau giỏi hơn nữa.

Đội hình dự kiến tuyển Việt Nam trước Jordan.

Những chiến thắng liên tiếp trong 1 năm qua giúp họ tạo nên niềm tin. Niềm tin ấy giờ hiển hiện thành sức mạnh, khiến họ tin rằng họ có thể đánh bại mọi đối thủ. Tại giải U23 châu Á đầu năm 2018, tinh thần thi đấu của những Quang Hải, Công Phượng đã được cả châu Á nể phục.

Hiếm có đội bóng nào đủ dũng khí để trải qua 3 trận đấu liên tiếp thi đấu đủ 120 phút. Nhẩm tính lại, thời gian thi đấu của U23 Việt Nam khi đó tương đương 4 trận chỉ trong 8 ngày.

Một chi tiết thú vị, ban tổ chức (BTC) đặt biệt danh cho đội tuyển Việt Nam là "Những chiến binh sao vàng". Ở một giải đấu hàng đầu châu lục, những biệt danh do BTC đưa ra luôn có ý nghĩa thừa nhận với sự tôn trọng rất lớn. Điều đó đến từ sự thể hiện của đội tuyển Việt Nam suốt thời gian dài đã qua.

Thần may mắn kế bên

"Những người chết hụt thường sống rất dai", câu nói trở thành "trending" trên các mạng xã hội sau khi đội tuyển Việt Nam vào vòng 1/8 nhờ đối thủ Lebanon hơn chúng ta đúng 1 thẻ vàng.

Thành công luôn có bóng dáng của vị thần may mắn, điều đó càng được thể hiện rõ ở môn bóng đá, dù ít hay nhiều. Ở trường hợp này, có thể nói thầy trò HLV Park Hang-seo đã được ưu ái hơn hẳn đối thủ.

Tất nhiên, may mắn chỉ đến với những người luôn cố gắng và thực sự xứng đáng. Về mặt này, có lẽ các cầu thủ Việt Nam luôn có thừa với ý chí phấn đấu và vượt qua khó khăn, để rồi có những khoảnh khắc đầy tự hào như Thường Châu tuyết trắng cách đây 1 năm.

Lịch thi đấu vòng 1/8. Đồ họa: Minh Phúc.

Đỗ Hải - Thanh Hà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/viet-nam-vs-jordan-khong-co-dinh-nui-nao-khong-the-chinh-phuc-post910202.html