Việt Nam và Thái Lan đều thắng khổ, do đâu?

Đội tuyển U-22 Việt Nam nhọc nhằn thắng ngược Philipines 2-1 trong lúc Thái Lan cũng chẳng khá hơn khi chỉ qua mặt Đông Timor với một bàn sít sao.

Mặt sân cỏ nhân tạo không đẹp và cứng ở Campuchia tại giải U-22 Đông Nam Á đã khiến cho những đội chơi bóng thiên về kỹ thuật như Việt Nam và Thái Lan rất khó trình diễn đầy đủ nội lực. Bóng đi nhanh và nảy khiến các cầu thủ không thể khống chế lẫn phối hợp như ý mình.

Hơn nữa, các tuyển thủ trẻ Việt Nam và Philippines phải chơi dưới cái nắng nóng gay gắt lúc 15 giờ nên rất nhanh đuối sức. Nó dẫn đến các miếng đánh chiến thuật của HLV Nguyễn Quốc Tuấn dạy học trò không đến nơi đến chốn.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn toan tính kỹ cho chặng đường dài U-22 Đông Nam Á. Ảnh: ANH NHẬT

HLV Nguyễn Quốc Tuấn toan tính kỹ cho chặng đường dài U-22 Đông Nam Á. Ảnh: ANH NHẬT

Ông Tuấn thừa nhận: “U-22 Việt Nam đấu trong điều kiện thời tiết nắng ngột ngạt và trên mặt cỏ nhân tạo nên mất khá nhiều sức vì mặt sân rất nóng. Điều này ảnh hưởng đến chuyên môn và đấu pháp đề ra. Trong giờ nghỉ, ban huấn luyện đã có sự điều chỉnh lại. Dẫu sao trong điều kiện thời tiết như thế này, các cầu thủ cũng đã thi đấu hết sức mình rồi”.

Trong khi đó, U-22 Philippines hầu như không có pha tấn công nào ra hồn và chỉ có pha sút phạt duy nhất ở phút 50 do công Borlongan thành bàn. Tuy nhiên, hai chân sút vào sân từ ghế dự bị Danh Trung và Minh Bình đã kịp gỡ rồi ấn định 2-1 cho tuyển U-22 Việt Nam.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn tiết lộ: “Chúng tôi làm chủ trận đấu nhưng ở một tình huống mất tập trung của hậu vệ dẫn đến phạm lỗi trước vòng cấm đã phải nhận bàn thua. Ban huấn luyện sẽ có sự điều chỉnh ở khâu phòng ngự cho những trận đấu sắp tới.

Đôi tuyển U-22 Việt Nam vất vả lội ngược dòng trước Philippines.

Về lực lượng và đội hình thi đấu thì đội đã có sự chuẩn bị từ trước. Việc Danh Trung, Minh Bình - hai cầu thủ vào sân và ghi bàn thì ngoài may mắn ra, chúng tôi cũng có sự tính toán nhất định. Vì nếu tung hai cầu thủ này vào sân từ đầu thì có thể kết quả sẽ tốt hơn. Nhưng chúng tôi cần tính toán cho cả một giải đấu”.

Thực tế HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã gặp nhiều bất lợi khi không có thành phần mạnh nhất và hầu hết là lứa cầu thủ dưới 20 tuổi. Hơn nữa, thời gian huấn luyện ngắn ngủi trong giai đoạn Tết khiến họ chưa đạt đến sự ăn ý cao nhất.

Tuy nhiên, học trò ông Tuấn mới chỉ gặp đội tuyển U-22 Philippines bị đánh giá yếu hơn hẳn mình ăn tập chuyên nghiệp và bài bản, lại vừa đá giải U-19 châu Á. Cũng cần biết thành phần trẻ của bóng đá Philippines chủ yếu là lứa học sinh, sinh viên cùng một vài cầu thủ chơi bóng trong nước. Nổi bật nhất là đội trưởng Dimitri Limbo mang tiếng đá cho đội trẻ Sunderland (Anh) hay Winhoffer khoác áo Đại học Yale (Mỹ) đều mất hút trong vòng vây của hàng thủ Việt Nam.

Các tuyển thủ trẻ Thái Lan (trái) cũng rất chật vật vượt qua Đông Timor.

Nhờ trình độ cao hơn, các tuyển thủ Việt Nam có lợi thế qua mặt Philippines và thảnh thơi chờ đón Đông Timor yếu hơn vào ngày 19-2. Lượt trận cuối, đội tuyển U-22 Việt Nam sẽ tranh ngôi nhất, nhì bảng với đối thủ được đánh giá mạnh nhất U-22 Thái Lan (ngày 21-2). Tương tự Việt Nam, các đồng nghiệp trẻ Thái Lan cũng chỉ thắng khổ Đông Timor 1-0 do công đội trưởng Promsupa đánh đầu ở phút 46 từ một pha dàn xếp đá phạt góc.

Người Thái có trận ra quân không như ý, dẫu ép sân toàn diện từ đầu trận với hàng loạt cơ hội ghi bàn. Đấy cũng là điểm yếu của đội tuyển U-22 Việt Nam nhưng may mà cuộc chơi còn có sự công bằng dành cho đội mạnh hơn đã lấy 3 điểm đầu tay để toan tính cho chặng đường dài.

ANH NHẬT

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/viet-nam-va-thai-lan-deu-thang-kho-do-dau-817456.html