Việt Nam - UAE: Cuộc chiến 'sinh tử' trên Mỹ Đình

UAE được xem là thử thách lớn nhất với đội tuyển Việt Nam nhưng cũng là cơ hội để thầy trò Park Hang-Seo tạo ra cú bứt phá ở bảng G.

12 năm trước, ở vòng bảng Asian Cup 2007, Việt Nam và UAE có màn đụng độ đầu tiên ở cấp độ ĐTQG. Đó là trận đấu đáng nhớ với NHM bóng đá nước nhà khi Quang Thanh và Công Vinh lần lượt ghi 2 bàn thắng trong hiệp 2 mang về chiến thắng 2-0 cho đội tuyển Việt Nam. Đây chính là nền tảng giúp thầy trò Alfred Riedl trở thành đội bóng Đông Nam Á duy nhất vượt qua vòng bảng Asian Cup năm đó.

Tuy nhiên, đây cũng là niềm vui duy nhất mà đội tuyển Việt Nam có được trước UAE. Sau đó, 2 đội có thêm 4 bàn đụng độ và chiến thắng đều thuộc về đại diện đến từ Tây Á. Thậm chí, Việt Nam còn phải nhận tới 13 bàn thua. Nhắc lại quá khứ để thấy rằng UAE được đánh giá cao hơn hẳn về trình độ. Họ hiện đứng thứ 67 trên BXH FIFA, hơn 30 bậc so với Việt Nam.

Ở VCK Asian Cup hồi đầu năm, trong khi đội tuyển Việt Nam tiến vào tứ kết thì UAE với vị thế chủ nhà đã đi tới bán kết. Họ chỉ chịu thua Qatar, đội bóng sau đó đã lên ngôi vô địch. Sau giải đấu đó, HLV Alberto Zaccheroni ra đi và UAE lại có thêm 1 HLV tên tuổi là Bert van Marwijk, người vốn nổi danh với chiến tích đưa Hà Lan vào chung kết World Cup 2010.

Nắm quyền từ tháng 3, HLV Van Marwijk đã có 5 trận đấu và ông đã giúp UAE giành 4 chiến thắng, trong đó có chiến thắng ấn tượng 2-1 trước Saudi Arabia. Nhiệm vụ được LĐBĐ UAE giao phó cho nhà cầm quân người Hà Lan là giúp ĐTQG nước này lần đầu tiên giành vé dự VCK World Cup kể từ năm 1990.

Đây là hành trình rất gian nan với HLV Van Marwijk. Thực tế, ngay ở vòng loại thứ 2, nhà cầm quân người Hà Lan đã đối mặt 2 thử thách không dễ dàng là Việt Nam và Thái Lan. Thất bại 1-2 trước Thái Lan cách đây 1 tháng đã chỉ ra nhiều vấn đề của UAE. HLV Van Marwijk chịu sức ép lớn, từ cách lựa chọn nhân sự cho tới đấu pháp. Ông hoàn toàn có thể mất ghế nếu tiếp tục gây thất vọng ở Mỹ Đình tối nay.

Mọi thứ càng bất lợi hơn với Van Marwijk khi ông sẽ mất đi 3 trụ cột quan trọng trong 90 phút tại Mỹ Đình. Trong đó, sự vắng mặt của Ali Mabkhout mang tới cơn đau đầu thực sự khi tiền đạo này là chủ nhân của cả 6 bàn cho UAE từ đầu vòng loại. Vấn đề không chỉ nằm ở số lượng bàn thắng của Mabkhout, vấn đề nằm ở sự phụ thuộc nơi hàng công UAE, những người có lẽ đã quên mất cách ghi bàn khi có chân sút này.

Ở chiều ngược lại, tuyển Việt Nam ghi 4 bàn trong 2 trận gần nhất với các pha lập công được trải đều trên cả 3 tuyến. Tại thánh địa Mỹ Đình, tuyển Việt Nam cũng đang bất bại dưới triều đại Park Hang-seo.

Lịch sử, phong độ, sân nhà, tất cả đều đứng về phía đội tuyển Việt Nam.

Khi được hỏi về đối thủ trong buổi họp báo ngày 13/11, ông van Marwijk đã nói Việt Nam là đội mạnh nhất bảng G. Vậy thì cũng hợp lý thôi nếu đội mạnh thắng đội yếu vào đêm nay, tại Mỹ Đình, trước 40.000 khán giả.

Trước trận đấu, HLV Park Hang-seo (Việt Nam): “Dù đối thủ là ai, sân nhà hay sân khách, tôi luôn muốn giành chiến thắng. Mà đã muốn chiến thắng thì phải có áp lực”. Con bên kia chiến tuyến HLV Bert van Marwijk (UAE): “Tôi thấy Việt Nam là đối thủ mạnh nhất mà các đội trong bảng phải đối đầu. Tuy nhiên, ngày mai, chúng tôi đã chuẩn bị và quyết tâm”.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và đội khách UAE trong khuôn khổ bảng G Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra lúc 20h hôm nay (14/11) trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Quốc Bảo

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/van-hoa-giai-tri/viet-nam--uae-cuoc-chien-sinh-tu-tren-my-dinh-d111103.html