Việt Nam thắng Thái Lan tại Buriram: Họ đã tâm phục khẩu phục

Thắng Thái Lan trên sân khách để khẳng định vị thế số 1 Đông Nam Á nhưng cái đích của BĐVN, cái giấc mơ của một nước Việt Nam gần 100 triệu dân đam mê bóng đá không dừng ở cái tầm số 1 khu vực mà vươn tầm châu Á một cách vững chắc.

Thắng trên sân Thái Lan khát khao đá bại đối phương đã là kết quả tuyệt vời cho Việt Nam đội khách, huống chi thầy trò Park Hang-seo hạ Thái Lan 1-0 không chỉ ngay tại King’s Cup truyền thống mà trên hết, đội VN còn vượt qua cả giông bão mà từ lãnh đạo FAT cho đến cầu thủ, người hâm mộ và đặc biệt giới truyền thông Thái Lan đều muốn khuất phục đội tuyển VN để minh chứng một điều: bóng đá Thái Lan mới là số 1 Đông Nam Á!

Do vậy, khi vượt qua Thái Lan trong hoàn cảnh này, dù đây là trận thắng có phần may mắn trong đó có cả bàn thắng duy nhất của trận đấu đem lại chiến thắng cho đội VN có phần đóng góp không nhỏ từ sai sót của thủ môn Thái Lan, nhưng đây là trận thắng rất có ý nghĩa về mọi mặt cho BĐVN!

HLV Park Hang-seo đang gặp vận son với các đội tuyển Việt Nam nhưng đó là tổng hòa của nhiều yếu tố

HLV Park Hang-seo đang gặp vận son với các đội tuyển Việt Nam nhưng đó là tổng hòa của nhiều yếu tố

Nói vui HLV Park Hang-seo nên có thêm tên mới: Park Hang "Son"! "Son" như bàn thắng ở những giây cuối cùng trận đấu của Anh Đức làm tan nát giấc mơ bá chủ Đông Nam Á ngay tại thời điểm này của bóng đá Thái Lan. "Son" vì ông Park quá son khi BĐVN có rất nhiều may mắn kể từ khi ông dẫn dắt các đội tuyển BĐVN trên mọi đấu trường.

Nhưng vận đỏ đâu thể có mãi được, đâu thể kéo dài liên tiếp suốt 18 tháng qua được nếu như BĐVN không có một thế hệ vừa tài năng, vừa "ngoan" và trên hết là được dẫn dắt bởi vị tướng tài như ông Park!

Nhưng đó là tất cả những gì mà thầy trò Park Hang-seo đã và đang làm. Còn sẽ? Cái này còn tùy, nhưng chắc chắn sẽ không thể thắng mãi được. Thầy trò ông Park mới chỉ là "ngọn", là đoàn quân tiên phong trong khi đó BĐVN muốn mạnh thật sự, muốn có được "đẳng cấp" hơn Thái Lan, có được nền tảng vững chắc làm bệ phóng lên đẳng cấp châu Á chứ không phải như hiện nay mới chỉ là "phong độ" hơn Thái Lan thì đó là cả một con đường dài đòi hỏi sự chung sức, đồng lòng và khoa học của cả một hệ thống điều hành bóng đá nước nhà.

Cần khẳng định rằng, kể từ lúc này, chúng ta phải quên ngay tư tưởng vẫn còn sợ Thái Lan. Chúng ta không thể nói đội VN đã gặp may do đội Thái Lan không có được đội hình mạnh nhất vì thiếu vắng vài cầu thủ trụ cột bị chấn thương. Thay vào đó, ngay từ lúc này chúng ta có quyền tự tin tuyên bố: phong độ BĐVN hiện nay là số 1 Đông Nam Á! Đừng quên, đội VN cũng đâu phải là đội hình mạnh nhất. Cũng đừng quên, ông Park Hang-seo vẫn thử nghiệm nhất là ông dám tin tưởng và tung tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh chưa hoàn toàn hồi phục phong độ sau thời gian dài chấn thương ngay từ đầu trận đấu. Đừng quên ông Park vẫn để Xuân Trường, Công Phương trên băng ghế dự bị và chỉ tung vào sân lúc cần thiết mà cả Xuân Trường và Công Phượng đều đem lại hài lòng cho mọi người.

Sau hiệp 1 có phần căng thẳng, hàng thủ Việt Nam chơi chặt chẽ

Dù rằng xét trân lý thuyết, hiện tại Tuấn Anh chưa thể sánh với Xuân Trường và Công Phượng. Nhưng qua cách dùng người và vận hành đấu pháp như thế này của ông Park đã cho thấy cái đích rất rõ của BĐVN trong năm 2019 không phải là King’s Cup mà là vòng loại World Cup 2022, là SEA Games 2019.

Phác họa tổng thể kế hoạch, con đường đi của các đội tuyển dưới sự chỉ huy của thuyền trưởng Park Hang-seo, rồi nhìn lại trận thắng, cách thắng của đội VN trước Thái Lan đêm 5-6 thì chúng ta cần phải tỉnh táo và chấp nhận thực tế: nền tảng BĐVN còn chưa bằng Thái Lan từ hệ thống đào tạo, cơ sở vật chất, hệ thống giải thi đấu vô địch quốc gia trong đó V-League còn kém (chưa nói là nhiều) so với Thai-League.

BĐVN giờ đây đang hơn Thái Lan. Nhưng họ vẫn có thể đuổi kịp và vượt qua nếu như toàn bộ máy điều hành BĐVN đang thừa hưởng thành quả của đoàn quân Park Hang-sSeo ngủ quên trên chiến thắng.

Người hâm mộ có quyền vui và vui vô tư. Những người có trách nhiệm với vận mệnh BĐVN cũng có quyền vui nhưng không được phép vui quá chén. Bởi vì cái đích của BĐVN, cái giấc mơ của một đất nước Việt Nam gần 100 triệu dân đam mê bóng đá không dừng ở cái tầm số 1 Đông Nam Á mà từ đây đang mơ BĐVN chinh phục tầm châu Á.

Đó là giấc mơ dài lâu, còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau vui và đón chờ trận chung kết King’s Cup 2019 với đội Curacao vào đêm 8-6 trên đất nước Thái Lan – một nền bóng đá chính thức tâm phục và khẩu phục trước BĐVN qua những bước tiến thần kỳ của đoàn quân Park Hang-seo!

Hoàng Tú - Ảnh: Đức Anh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/viet-nam-thang-thai-lan-tai-buriram-ho-da-tam-phuc-khau-phuc-20190606125614569.htm