Việt Nam tái đấu Philippines: Hóa giải lối đá thô bạo?

Tuy Philippines thiếu quân nhưng những cầu thủ của tuyển này đều không ngại đá thô bạo với các cầu thủ tuyển Việt Nam để tìm chiến thắng.

Tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu bán kết lượt về với Philippines ngay trên sân Mỹ Đình, đây là trận đấu mà tuyển Philippines cần chiến thắng nếu muốn đi tiếp, nhưng bên cạnh đó thầy trò HLV Park Hang Seo cũng cần phải giành chiến thắng để ngẩng cao đầu vào vòng trong.

Nhưng không vì chiến thắng trận lượt đi mà các cầu thủ tuyển Việt Nam có thể say trong chiến thắng, bởi bài học của sự thất bại cho việc chủ quan đã quá nhiều, tiêu biểu nhất là trận đại chiến bán kết với Malaysia tại sân Mỹ Đình, thời HLV Miura còn dẫn dắt năm 2014.

Thời điểm đó, Việt Nam đã thắng ở trận lượt đi trên đất Malaysia với tỉ số 2-1. Cũng chỉ cần một kết quả hòa trên sân Mỹ Đình, chúng ta sẽ vào chung kết gặp người Thái.

Thế nhưng, một đêm thi đấu thảm họa của hàng thủ khiến Việt Nam thua với tỉ số 2-4. Đoàn quân áo đỏ dừng bước, giấc mơ vàng một lần nữa lại dở dang.

Có lẽ chuyện ngủ quên trong chiến thắng dưới thời thầy Park sẽ khó xảy ra, bởi ông thầy này hiểu quá rõ việc thất bại trong thế thắng là thế nào. Kể từ khi vị chiến lược gia người Hàn Quốc nắm quyền HLV trưởng tuyển Việt Nam, ông luôn đưa học trò mình ở lại mặt đất sau rất nhiều lời khen ngợi.

Cầu thủ Philippines không ngại chơi đá rắn, thô bạo với cầu thủ tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên trong bóng đá không thể nói trước được điều gì, nhưng hiện tại trước trận bán kết lượt về này thì tuyển Việt Nam ít nhất cũng nhận được tin mừng.

Đó chính là việc tiền vệ Manuel Ott dính chấn thương, gần như chắc chắn Manuel Ott sẽ không thể bình phục kịp trong trận đấu lượt về trên sân Mỹ Đình này.

Thiếu vắng Manuel Ott là tổn thất lớn với ĐT Philippines. Tiền vệ mang 2 dòng máu Đức-Philippines này đã thi đấu trọn vẹn 3 trận vòng bảng gặp Thái Lan, Singapore và Indonesia. Anh cũng đá chính khi đối đầu với Việt Nam và chỉ rời sân do chấn thương.

Đây chỉ là một tin mừng nhỏ cho thầy trò HLV Park Hang Seo, nhưng dưới sự dẫn dắt của HLV tài năng Sven-Goran Eriksson thì sự thiếu hụt nhân sự như vậy cũng không thể để ông chịu thua dễ dàng.

Hơn nữa Philippines sẽ không ngại chơi đá rát với tuyển Việt Nam để tìm kiếm bàn thắng, điều này sẽ gây nguy hiểm cho các học trò của thầy Park.

Với việc bị thua một lượt trận và hiện tại đang thiếu quân thì khả năng chơi thậm chí thô bạo là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Nhìn ngay như trận lượt đi đã có thể thấy lối đá này của Philippines.

Đến ngay HLV Phạm Minh Đức của đội trẻ Hà Nội cũng nhìn ra điều này sau khi theo dõi trận lượt đi của tuyển Việt Nam với Philippines:

"Philippines trận này đá quá rắn, họ chủ động phạm lỗi để phá lối chơi của ĐT Việt Nam. Trong hiệp một, tôi đã nghĩ rằng Quang Hải bị chấn thương nặng sau pha vào bóng của đối thủ".

Tuyển Việt Nam sẽ phải chuẩn bị sẵn sàng để tránh phải va chạm với đối thủ để bị chấn thương, bởi nếu giành chiến thắng nhưng nhiều cầu thủ chấn thương thì tuyển Việt Nam sẽ lao đao khi bước vào vòng sau.

Trương Hồng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/ben-le-tran-dau/viet-nam-tai-dau-philippines-hoa-giai-loi-da-tho-bao-3370422/