Việt Nam tái đấu Malaysia: Áp lực kinh hồn với mãnh hổ

Những áp lực chưa từng có đang dành cho cả hai phía. Mà trong đó, người Mã có vẻ sẽ phải chịu trận nhiều hơn.

Malaysia đã thua ở vòng bảng trước Việt Nam. Trận đấu đó, họ đã chấp nhận một sự thật tâm phục khẩu phục: Họ mắc bẫy chiến thuật của ông Park Hang Seo và thua đến hai bàn trắng.

Malaysia đã hồi sinh mạnh mẽ trong những vòng đấu sau, họ hạ gục người Thái để có vé vào trận chung kết. Phải nói rằng đến trận tái đấu với Việt Nam, đoàn quân áo vàng đã lột xác mạnh mẽ. Họ thi đấu thuyết phục và được đánh giá càng đá càng hay.

Sự tự tin trên đôi chân các cầu thủ Malaysia là rất nhiều. Để đến được trận chung kết, Malaysia thắng đội tuyển Myanmar, Việt Nam chỉ hòa với đối thủ này. Họ vượt qua Thái Lan, đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á, thế lực mà ngay cả Việt Nam vẫn luôn khao khát khuất phục.

Tổng thống gần 90 tuổi của Malaysia đã đến động viên đội tuyển này, những khoản tiền thưởng dồn dập đổ về tài khoản đội bóng. Trên các diễn đàn, người Malaysia đã ngạo nghễ tuyên bố chiến thắng đã sớm về tay họ.

Malaysia đã xuất sắc vượt qua Thái Lan để vào chung kết

Tuy nhiên, sự tự tin này đã trở thành một áp lực phải thắng, hoặc chí ít là thắng trong trận sân nhà Bukit Jadil cực lớn đối với mãnh hổ Malaysia. Sự tự tin của họ đôi khi như một liều kháng sinh, nó có thể nhanh chóng chữa lành những vết viêm nhiễm, nhưng sẽ để lại nhiều tác dụng phụ cho cơ thể.

Malaysia sẽ thêm sức mạnh, sự chủ động để triển khai lối chơi. Nhưng ngược lại, nếu Việt Nam cầm cự và bẻ gãy được sự tự tin ấy ngay trong trận lượt đi, Malaysia sẽ gặp thế khó. Bầu nhiệt huyết của họ sẽ bị dập tắt, thế khó sẽ dồn cả vào Malaysia trên sân lượt về.

Khi đó, những đôi chân thanh thoát để tấn công thần tốc sẽ trở thành những đôi chân đeo chì, quay trở lại với lối đá rắn, bạo lực như cách họ đã làm ở vòng bảng.

Còn với Việt Nam, họ cũng xác định phải thắng. Thắng vì kỳ vọng của 90 triệu dân Việt khi chúng ta đã phải chờ tới 10 năm mới có một lứa cầu thủ thuyết phục như ngày hôm nay. Những kỳ vọng dành cho đội tuyển là không hề nhỏ, đặc biệt khi Việt Nam đã thắng Malaysia tại vòng bảng.

Việt Nam cũng đối diện với áp lực phải thắng, nhưng chúng ta có may mắn hơn khi lượt về được chơi trên sân nhà. Sự cổ vũ của các cổ động viên là chỗ dựa tinh thần rất lớn với các cầu thủ đội tuyển. Còn với trận lượt đi, sức ép từ Malaysia là lớn, nhưng họ không phải là những cầu thủ trên tài đội tuyển Việt Nam.

Chúng ta đã quen đối diện với nhiều sức ép lớn hơn như vậy. Chỉ cần hàng thủ của quân đoàn áo đỏ đứng vững 90 phút trên sân Bukit Jadil, ta hoàn toàn có thể tin tưởng được vào một kết quả mỹ mãn trên lượt về.

Ngoài ra, áp lực phải thắng trên sân nhà sẽ ép Malaysia phải đá tấn công. Trong khi Việt Nam là đội bóng đạt đến thành công dựa vào chiến thuật phòng ngự phản công. Những nhát kiếm của Việt Nam sẽ luôn là nguy hiểm nếu Malaysia không đủ sắc bén để kết liễu trận đấu như với Thái Lan.

Hồng Hải

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/ben-le-tran-dau/viet-nam-tai-dau-malaysia-ap-luc-kinh-hon-voi-manh-ho-3370656/