Việt Nam phá dớp loại Thái Lan bằng kịch bản không ngờ

Ở trận đấu được coi là chung kết sớm tại môn bóng đá nam SEA Games 30, U22 Việt Nam đã chơi 90 phút khiến người hâm mộ thót tim. Họ đã hoàn thành mục tiêu giành tối thiểu 1 điểm để giữ vị trí nhất bảng, nhưng theo một cách không ai ngờ tới.

Một điểm kịch tính

Trước trận đấu cuối cùng, Việt Nam là đội rộng cửa đi tiếp nhất tại bảng B. Ngay cả một trận hòa cũng giúp chúng ta đi tiếp với vị trí nhất bảng, nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với các học trò của HLV Nishino Akira. Thái Lan cần thắng với cách biệt tối thiểu 2 bàn để chắc chắn giành vé đi tiếp, bởi ở trận đấu còn lại, Indonesia gần như sẽ giành trọn 3 điểm trước Lào. Vì thế, thầy Park tiếp tục sử dụng sơ đồ quen thuộc 3-4-3 thiên về phòng ngự.

U22 Việt Nam thủng sớm 2 bàn vì những sai lầm ở hàng thủ

U22 Việt Nam thủng sớm 2 bàn vì những sai lầm ở hàng thủ

Không có đội trưởng Quang Hải vì gặp chấn thương ở trận gặp U22 Singapore, HLV Park Hang-seo xếp Hùng Dũng đá cặp cùng Việt Hưng ở trung tâm hàng tiền vệ. Hỗ trợ cho họ 2 bên cánh là bộ đôi Tấn Tài - Thanh Thịnh. Trong khung gỗ, Văn Toản tiếp tục bắt chính, với bộ ba Văn Hậu - Thành Chung - Tán Sinh án ngữ trước vòng cấm địa. Trên hàng công, Trọng Hoàng và Hoàng Đức hỗ trợ cho Tiến Linh. Về lý thuyết, đây là đội hình tối ưu với những cầu thủ hiện có của U22 Việt Nam.

Tuy vậy, kế hoạch đá phòng ngự phản công của U22 Việt Nam sụp đổ chỉ trong 10 phút. Đầu tiên là Văn Toản với tình huống phá bóng bất cẩn khiến bóng trúng người Supachi nảy vào lưới. Sau đó, đến lượt Tấn Tài và Tấn Sinh mắc lỗi vị trí để Suphanat thoát xuống nhân đôi cách biệt. Ở cùng thời điểm này, Indonesia ghi bàn mở tỷ số trước Lào. Áp lực khổng lồ đè nặng lên vai các cầu thủ Việt Nam, bởi điều đó đồng nghĩa với nguy cơ bị loại sớm.

Giữa tình cảnh khó khăn đó, U22 Việt Nam bất ngờ có bàn rút ngắn cách biệt. Từ quả tạt vào của Thanh Thịnh bên cánh trái, Tiến Linh di chuyển thông minh để loại bỏ 2 hậu vệ đối phương rồi đánh đầu tung lưới U22 Thái Lan.

Hy vọng bất ngờ trở lại với các học trò của HLV Park Hang-seo, còn Thái Lan tiếp tục thành kẻ bám đuổi. Nhằm gây thêm áp lực lên đối phương, thầy Park tăng cường hàng công bằng Đức Chinh. Ở phần còn lại của hiệp 1, Việt Nam ép sân và liên tục tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm nhưng chưa thể gỡ hòa.

Bước sang hiệp 2, thế trận giằng co tiếp tục diễn ra. U22 Thái Lan bình tĩnh triển khai bóng ở giữa sân, rình rập chờ đợi cơ hội trừng phạt đối phương. Ở chiều ngược lại, U22 Việt Nam cũng thiên về đá chắc chắn. Đúng lúc ấy, bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 65 khi Tiến Linh mang về một quả phạt đền. Người hâm mộ Việt Nam có một phen thót tim vì chứng kiến Tấn Sinh đá hỏng, nhưng trọng tài yêu cầu thực hiện lại. Lần này, Tiến Linh sút thành công.

Phải ghi thêm 2 bàn để giành quyền đi tiếp là quá khó với U22 Thái Lan. Vì thế, ngay cả khi tăng cường hàng công, họ cũng không thể đưa ra những phương án xâm nhập vòng cấm U22 Việt Nam một cách hiệu quả. Những quả treo bóng vào đều bị các hậu vệ và thủ môn Văn Toản vô hiệu hóa dễ dàng. Nhiều cầu thủ Thái Lan mất bình tĩnh còn cố tình đá xấu nhằm triệt hạ đối phương. Kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 2-2, U22 Thái Lan sớm trở thành cựu vô địch, nhường vé đi tiếp cho U22 Việt Nam.

Bản lĩnh và may mắn

Trước trận chung kết sớm ở bảng B, Việt Nam ở trong tình cảnh giống hệt 2 năm trước. Vào thời điểm đó, U22 Việt Nam cũng chỉ cần hòa để đi tiếp, còn Thái Lan phải thắng. Đáng chú ý hơn cả, HLV U22 Thái Lan còn chọc tức Việt Nam bằng tuyên bố: "Chúng tôi không có áp lực gì cả, và chúng tôi sẽ thắng Việt Nam còn dễ hơn cả thắng Đông Timor". Những lời ngạo nghễ của đối thủ rốt cục trở thành sự thật. Thái Lan trước đó chỉ ghi được đúng 1 bàn vào lưới Đông Timor, nhưng lại chọc thủng lưới chúng ta đến 3 lần.

Tiến Linh sắm vai người hùng giải cứu đội nhà với một cú đúp

10 phút đầu trên sân Binan khiến nhiều người lo sợ lời nguyền 2017 quay lại. Cũng giống 2 năm trước, U22 Việt Nam liên tiếp nhận 2 bàn thua từ những sai lầm khó hiểu ở hàng phòng ngự. Chỉ khác là lứa cầu thủ bây giờ đã cứng cáp, trưởng thành hơn trước rất nhiều. Thay vì nhanh chóng sụp đổ, U22 Việt Nam nhanh chóng có bàn gỡ để giành lại lợi thế. Nếu như Tiến Linh xuất sắc trên hàng công, thì Văn Toản cũng vững tay sau sai lầm. Anh liên tiếp có những tình huống bắt dính bóng giúp đồng đội an tâm.

Bên phía U22 Thái Lan, 2 bàn thắng của họ trong trận đấu này không có nghĩa các học trò của HLV Nishino Akira chơi tốt. Họ tỏ ra rất nặng nề trên sân, với những đường lên bóng nhiều chạm của các cầu thủ. Ngoài ra, không thể kể đến yếu tố may mắn giúp U22 Việt Nam đi tiếp ở SEA Games năm nay.

Ở cú đá phạt đền gỡ hòa 2-2, Tấn Sinh ban đầu đã đá hỏng, còn Đức Chinh băng vào sút bồi cũng không thành công. Phải nhờ đến mắt quan sát của trọng tài chính và các trợ lý, quả phạt đền mới được thực hiện lại vì thủ môn Thái Lan ăn gian... nửa bước chân. Nếu Việt Nam không thể ghi bàn trong tình huống đó, kết quả trận đấu có thể đã đi theo một hướng rất khác. May mắn không thể mãi đồng hành, vì thế U22 Việt Nam cần thi đấu chắc chắn hơn ở trận bán kết gặp U22 Campuchia.

Văn Toản - Tiến Dũng, người chìm kẻ nổi

Khi Tiến Dũng là người hùng của ĐT Việt Nam tại U23 châu Á 2018, Văn Toản đang làm... thợ sửa nhôm kính tại Hải Phòng. Chia sẻ về quãng thời gian khó khăn đó, Toản "Kốp" nói anh thậm chí từng nghĩ đến việc từ bỏ bóng đá để mưu sinh. Nhưng rồi sau đó Văn Toản cũng trở lại sân cỏ, tiếp tục theo đuổi đam mê chơi bóng. Ở mùa giải vừa rồi, thủ môn 20 tuổi từng bắt chính cho CLB Hải Phòng suốt giai đoạn lượt đi V.League 2019.

Mùa tới, suất bắt chính của Văn Toản gần như được chắc chắn đảm bảo. Người cạnh tranh vị trí với anh ở mùa trước, thủ môn Vũ Hải đã lên đường đầu quân cho Quảng Ninh nhằm tăng cường lực lượng cho AFC Cup. Còn về phần Tiến Dũng, anh hiện vẫn chưa rõ tương lai sau khi trở về từ chiến dịch SEA Games. Từ Thanh Hóa đến Hà Nội, 2 năm qua Tiến Dũng luôn là thủ môn số 3, và anh thậm chí luôn mắc sai lầm mỗi khi được trao cơ hội vào sân.

Đơn Ca

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/so-tay-the-thao/pha-dop-bang-kich-ban-khong-ngo-572846/