Việt Nam ơi! Ta tiến bước: Tri ân tượng đài âm nhạc Huy Du

Nhạc sĩ Huy Du (1926 - 2007) thuộc thế hệ đầu tiên của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam, dù đã là người thiên cổ nhưng thế hệ sau vẫn nhắc nhớ, yêu mến ông cùng hàng trăm ca khúc chất lượng do ông sáng tác.

Kỷ niệm 10 năm ngày mất và tưởng nhớ, tri ân những đóng góp của nhạc sĩ Huy Du cho nền âm nhạc nước nhà, tối 15/12/2017 tại Hà Nội, đêm nhạc “Việt Nam ơi! Ta bước tiếp” sẽ được tổ chức, qua đây giúp công chúng được hòa mình vào các tác phẩm nổi tiếng gắn liền với tên tuổi nhạc sĩ Huy Du.

Nhạc sĩ Huy Du

Có thể nói, nhạc sĩ Huy Du là một tượng đài, có những đóng góp to lớn cho nền âm nhạc nước nhà. Ông sinh ra tại xã Tân Chi, Tiên Sơn, Hà Bắc (nay là tỉnh Bắc Ninh) và ngay từ nhỏ, Huy Du đã có những biểu hiện của niềm đam mê ca hát, sáng tác nhạc khi đã chơi đàn viôlông và thổi sáo trúc với những giai điệu dân ca ngọt ngào của vùng Kinh Bắc. Sau này, mặc dù được tiếp xúc với âm nhạc phương Tây, nhưng từng ca từ, giai điệu do nhạc sĩ Huy Du sáng tác vẫn mang đậm hồn dân tộc.

Nhạc sĩ Huy Du tham gia hoạt động từ trước Cách mạng Tháng Tám 1945, những năm sau đó, ông dạy học ở trường Thiếu sinh quân Liên khu III và làm trưởng đoàn Văn công Bộ tư lệnh Liên khu III. Trong quãng đời hoạt động cách mạng và văn hóa nghệ thuật, nhạc sĩ Huy Du đã sáng tác nhiều ca khúc nổi tiếng. Từ những năm 50 của thế kỷ trước, Huy Du đã cho ra đời Sẽ về thủ đô, Những gác chuông giáo đường, Tôi yêu hòa bình...

Đặc biệt, trong giai đoạn 1956 - 1962, nhạc sĩ Huy Du cho thấy khả năng sáng tạo cao trong lĩnh vực âm nhạc, ông đã có các ca khúc “để đời” như Tình em, Bế Văn Đàn sống mãi, Tôi ca mãi đời anh...

Tiếp theo đó, người nhạc sĩ tài hoa trong cuộc kháng chiến chống Mỹ đã sáng tác nên những ca khúc có sức cảm hóa lòng người bởi tính trữ tình mà hào hùng đến nay vẫn còn vang vọng: Thề bảo vệ Tổ quốc, Anh vẫn hành quân, Bạch Long Vĩ đảo quê hương, Chưa hết giặc ta chưa về, Cùng anh tiến quân trên đường dài, Nổi lửa lên em, Đường chúng ta đi, Trên đỉnh Trường Sơn ta hát, Đêm Trường Sơn...

Khi non sông thu về một mối và sạch bóng quân xâm lược, nhạc sĩ Huy Du đã tiếp tục có những sáng tác chất lượng được đông đảo người dân yêu thích, trong đó có Việt Nam ơi! Ta bước tiếp, Việt Nam ơi! Mùa xuân đến rồi, Chiều không em, Người mù hát tình ca...

Ngoài ra, trong sự nghiệp viết nhạc, Huy Du còn có các sáng tác cho nhạc thính phòng - giao hưởng, nhạc cho điện ảnh như Bạch Long Vĩ, Rừng o Thắm (đồng tác giả), Quảng trị giải phóng, Đại thắng mùa xuân (đồng tác giả), Dã tràng, Tiểu thư Yến ngọc; nhạc cho kịch nói Cố nhân, Hành trình đến tự do, Quê hương…

Với những đóng góp to lớn cho nền âm nhạc Việt nói riêng và văn hóa nghệ thuật nói chung, nhạc sĩ Huy Du đã được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật (2000), đồng thời ông cũng được Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất. Trong con mắt của giới nhạc sĩ và công chúng, Huy Du được đánh giá là nhạc sĩ tài hoa. Những bài ca ông viết trong những năm tháng hào hùng của hai cuộc kháng chiến trường kỳ đã, đang và sẽ in đậm trong trái tim của hàng triệu người Việt Nam yêu nước.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, 17/12/2017 là tròn 10 năm nhạc sĩ Huy Du rời cõi tạm. Để tưởng nhớ và tri ân nhạc sĩ tài hoa này, Nhà hát Tuổi trẻ tổ chức đêm nhạc với chính tên ca khúc mà ông đã sáng tác Việt Nam ơi! Ta bước tiếp vào tối 15/12. Theo thông tin từ Ban tổ chức đêm nhạc, đây sẽ là chương trình nghệ thuật đặc biệt, chất lượng đặt lên trên hết và sẽ có nhiều điều mới lạ trong cách thể hiện của các nghệ sĩ.

Với 22 ca khúc, đêm nhạc Việt Nam ơi! Ta bước tiếp tri ân nhạc sĩ Huy Du sẽ được chia làm 5 phần với những nội dung khác nhau như: Tổ khúc người lính, Quê hương trong kháng chiến, Khúc hát quân hành, Khúc lãng mạn tình ca, Bài ca chiến thắng… T

rong đêm nhạc này, khán giả thêm một lần nữa được thưởng thức những tình khúc bất hủ, vượt thời gian của Huy Du như: Anh vẫn hành quân, Cùng anh tiến quân trên đường dài, Chiều quê hương, Trâu lá đa, Đường ra mặt trận, Nổi lửa lên em, Chiều không em, Sẽ về Thủ đô, Việt Nam ơi! Ta bước tiếp, Viêt Nam ơi! Mùa Xuân đến rồi, Bế Văn Đàn sống mãi, Tôi ca mãi đời anh, Thề quyết bảo vệ Tổ quốc, Anh vẫn hành quân…

NSƯT Cao Ngọc Ánh, đạo diễn đêm nhạc cho biết, toàn bộ 22 ca khúc trong chương trình sẽ được dàn dựng, phối khí lại theo phong cách trẻ trung, mới mẻ, không cầu kỳ, không nặng nề về phần dàn dựng nhưng vẫn đảm bảo chất lượng nghệ thuật, không làm mất đi cái khí thế, cái hồn của tác phẩm.

Đặc biệt, đêm nhạc không có “ngôi sao” ca nhạc nhằm “câu” khán giả, thay vào đó là những nghệ sĩ được khán giả mến mộ tham gia biểu diễn như: NSƯT Lan Anh, nghệ sĩ Hồ Tú, ca sĩ Ngọc Quý, Kiên Trung, Phạm Nguyên, Hải Nam, nhóm TT Girl, Dòng thời gian, Vũ đoàn Tuổi trẻ…

“Đêm nhạc sẽ không có “ngôi sao” để “câu khách” mà sẽ do toàn bộ nghệ sĩ của Nhà hát Tuổi trẻ trình diễn với mục đích mang đến hơi thở mới cho các ca khúc vừa quen vừa lạ của nhạc sĩ Huy Du” - nhạc sĩ Minh Đạo, người chịu trách nhiệm phối khí toàn bộ đêm nhạc Việt Nam ơi! Ta bước tiếp nhấn mạnh.

Khôi Nguyên

Nguồn TBNH: http://thoibaonganhang.vn/viet-nam-oi-ta-tien-buoc-tri-an-tuong-dai-am-nhac-huy-du-70797.html