Việt Nam nhọc nhằn hạ Singapore 1-0: Chờ biến người Thái thành cựu vương

Cứ tưởng những bước chạy của Quang Hải và các đồng đội trên sân vận động Rizal (Philippines) trong một ngày bão tan sẽ thanh thoát hơn nhưng thực tế lại không dễ dàng. U22 Việt Nam đấu Singapore ở lượt trận thứ 4 tại vòng bảng SEA Games 30 trong đêm 3-12 với mục tiêu chiến thắng để xây chắc ngôi đầu nhưng điều mong muốn chỉ đến ở những phút thi đấu cuối cùng trong một ngày có quá nhiều bão giông không đến từ thời tiết.

Bàn thắng muộn của Đức Chinh đã giúp U22 Việt Nam vượt ải người Sin, chờ “tiễn” người Thái về nước ở lượt đấu cuối diễn ra ngày 5-12.

Bàn thắng muộn của Đức Chinh đã giúp U22 Việt Nam vượt ải người Sin, chờ “tiễn” người Thái về nước ở lượt đấu cuối diễn ra ngày 5-12.

Bước vào trận đấu, HLV người Hàn Quốc có đến 6 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận thắng 2-1 trước Indonesia. Thủ môn Bùi Tiến Dũng sau khi mắc sai lầm tai hại trong trận đấu trước đã phải nhường vị trí án ngự khung thành U22 Việt Nam cho Văn Toản. Ngọc Bảo, Thành Chung và Đức Chinh là bộ ba trung vệ xuất phát ngay từ đầu bên cạnh hai hậu vệ biên Văn Hậu và Trọng Hoàng. Thực tế thì trước đó thầy Park đã chọn Tấn Tài xuất phát thay vì Trọng Hoàng nhưng trước giờ bóng lăn ông đã thay đổi quyết định. Hai tiền vệ trung tâm được tin dùng là Việt Hưng và Thanh Sơn. Đá cao nhất trên hàng tấn công là Đức Chinh, hỗ trợ là Quang Hải và Hoàng Đức. Phía U22 Singapore dù đã chính thức bị loại khi chỉ có được 1 điểm sau 3 lượt đã đấu nhưng HLV trưởng đội bóng này vẫn quyết tâm đánh bại Việt Nam để lấy lại danh dự cho nền bóng đá từng 4 lần vô địch AFF Cup.

Trận đấu bắt đầu, cả hai đội nhập cuộc tự tin nhưng Singapore mới là những người chơi chủ động hơn. Họ cho thấy mình có một nền tảng thể lực tuyệt vời dù phải “chinh chiến” với lịch thi đấu tương đối dày. Những cơ hội đầu tiên cũng đến với người Sin. Phút 16, Ikhsan Fandi sút phạt sệt từ khoảng cách khá xa, bóng đi không hiểm nhưng mặt sân trơn khiến Văn Toản phải mất 2 nhịp mới bắt gọn bóng. Phút 18, Quang Hải sau nỗ lực tranh chấp bóng với đối phương đã gặp phải chấn thương đùi và sau đó anh được thay bằng Hùng Dũng. Khoảng thời gian này, U22 Việt Nam tỏ ra bế tắc trong mặt trận tấn công. Phút 21, U22 Singapore có pha tạt bóng khá nguy hiểm từ cánh trái, pha bóng gợi nhớ lại bàn thua mà Bùi Tiến Dũng gây ra ở trận gặp U22 Indonesia. May là Văn Toản đã khống chế được tình hình với pha đẩy bóng an toàn. Suốt thời gian còn lại của hiệp 1, hai đội vẫn không thể tìm được đường đến mành lưới của nhau nhưng người tạo ra nhiều cơ hội hơn vẫn không phải là U22 Việt Nam.

Hiệp hai diễn ra được vài phút, HLV Park Hang Seo quyết định gia công sức mạnh trên hàng tiền đạo cho đoàn quân áo đỏ khi tung Tiến Linh vào sân, người nhường vị trí là Thanh Sơn. Đây là lần thứ hai ở kỳ đại hội này thầy Park sử dụng cùng lúc 2 tiền đạo. Lần đầu tiên là ở lượt trận thứ 2 gặp Lào. Thế trận lúc này khởi sắc hơn với đoàn quân áo đỏ. Phút 54, Tiến Linh băng lên rất nhanh đối mặt với thủ môn Singapore, nhưng một hậu vệ đối thủ đã kịp chạy về giải nguy. Phút 61, Tiến Linh có bóng trong vòng 16m50 nhưng cú sút của tiền đạo Bình Dương lại bị một hậu vệ Singapore nhoài người cản phá.

Phút 71, chứng kiến những khó khăn của học trò, HLV Park Hang Seo quyết định tung hết bài khi đưa Thanh Thịnh vào sân thay cho Ngọc Bảo, điều này đồng nghĩa với việc 22 Việt Nam sẽ chơi với 2 trung vệ trong những phút cuối. Những phút sau đó, U22 Việt Nam liên tục dồn ép buộc đối thủ phải co cụm về phòng ngự. Lần lượt các cơ hội đến với chúng ta từ những pha dứt điểm của Văn Hậu và Tiến Linh nhưng vẫn không có bàn thắng.

Những tưởng thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ khó có chiến thắng ở lượt đấu này thì phút 85 Đức Chinh đã lên tiếng. Hàng triệu khán giả Việt Nam lại có cơ hội reo hò khi tiền đạo thuộc biên chế SHB Đà Nẵng đưa được bóng vào lưới Singapore từ pha đánh đầu nhả bóng của Văn Hậu trong một tình huống Việt Nam được hưởng phạt góc. Nút thắt trận đấu được mở, U22 Việt Nam lại có thêm cơ hội. Nếu cú sút lái bóng của Việt Hưng đi chính xác hơn một tí thì niềm vui đã nhân đôi với cổ động viên “Rồng Vàng” ở phút 86. Dù vậy, chúng ta vẫn có được điều mình muốn là 3 điểm trước Singapore vì trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc bảng tỷ số vẫn 1-0 nghiêng về thầy trò HLV Park Hang Seo. Kết quả này giúp U22 Việt Nam xây chắc ngôi đầu với 12 điểm tuyệt đối sau 4 trận, hiệu số +13.

Ở trận đấu cùng giờ, sau khi để U22 Thái Lan chiếm lấy vị trí thứ 2 ở lượt đấu trước, Indonesia đã điên cuồng “dội bom” vào lưới Brunei. Kết thúc trận đấu họ ghi đến 8 bàn vào lưới đối thủ, “bỏ túi” 9 điểm sau 4 trận, hiệu số +11 và vươn lên đứng nhìn bảng B. U22 Thái Lan ở trận đấu sớm dù được đánh giá cao hơn nhưng cũng chật vật lắm mới ghi được 2 bàn thắng muộn vào lưới U22 Lào. Kết quả này cũng giúp “Voi chiến” có cùng điểm số với Indonesia nhưng phải xếp sau vì kém hơn 1 chỉ số phụ.

Nhìn chung, “con tàu” U22 Việt Nam đang đi đúng hướng với sự “chèo lái” vững tay của ông thầy người Hàn Quốc. Cơ hội để chúng ta giữ vững ngôi đầu khi vòng bảng kết thúc là khá lớn. Tuy nhiên, cũng còn đó những nỗi lo khi nhìn vào màn trình diễn của U22 Việt Nam ở trận đấu với Singapore.

Lượt cuối diễn ra ngày 3-12, U22 Việt Nam sẽ đối đầu trực tiếp với U22 Thái Lan. Quyền tự quyết đang ở trong tay thầy Park cùng các học trò khi chỉ cần hòa chúng ta sẽ có được điều mình mong muốn đồng thời biến U22 Thái Lan thành cựu vương với tấm vé về nước sớm. Thế nhưng, chắc chắn U22 Việt Nam cũng không được chủ quan vì nếu sảy chân khi để “Voi chiến” thắng với cách biệt hai bàn thì điều tai hại nhất sẽ đến với đoàn quân áo đỏ. Bởi, khi đó Thái Lan sẽ có cùng điểm số với chúng ta nhưng sẽ hơn về chỉ số phụ. Trong khi Indonesia nhiều khả năng cũng sẽ thắng Lào để lấy tấm vé thứ 2 vào bán kết.

Thành Danh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_216967_viet-nam-nhoc-nhan-ha-singapore-1-0-cho-bien-nguo.aspx