Việt Nam muôn màu

Triển lãm Việt Nam muôn màu năm 2021 diễn ra từ ngày 26-3 đến ngày 2-4 tại Quảng trường Lâm Viên, TP Đà Lạt, Lâm Đồng.

Mỗi bức ảnh là một mảnh ghép, tạo nên bức tranh Việt Nam xinh tươi, thân thiện, được xem như món quà tình cảm mà ban tổ chức và nghệ sĩ dành tặng TP Đà Lạt nhân kỷ niệm 128 năm thành lập thành phố tươi đẹp ngàn hoa (21-6-1893 - 21-6-2021).

Ban Tổ chức Triển lãm Việt Nam muôn màu cho biết, sự kiện do trang mạng Vui Nhiếp Ảnh (Tập đoàn Lê Bảo Minh) khởi xướng với mong muốn tạo dấu mốc kỷ niệm để hàng năm những người yêu nhiếp ảnh toàn quốc có dịp giao lưu, chia sẻ, nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn của mình.

Triển lãm quy tụ 128 tác phẩm được hội đồng giám khảo (nhà báo, chuyên gia truyền thông, nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp) tuyển chọn từ hàng ngàn bức ảnh của 100 tác giả khắp nước gửi về. Dịp này, một cuộc thi ảnh nhanh trong ngày với chủ đề Duyên dáng Đà Lạt được tổ chức, với trị giá giải thưởng hạng nhất đến 55 triệu đồng.

Chèo thuyền. Ảnh: NGUYỄN XUÂN TRANG

Chèo thuyền. Ảnh: NGUYỄN XUÂN TRANG

Sắc màu mùa xuân. Ảnh: NGUYỄN VĂN TUẤN

Trái tim của biển. Ảnh: NGUYỄN PHƯỚC HOÀI

Chợ cá biển Mân Thái. Ảnh: TRẦN HÙNG PHƯƠNG

Cao đẳng Đà Lạt sớm mai. Ảnh: LÊ NGUYÊN HUY

Đậu nành ạ. Ảnh: TRẦN CAO BẢO LONG

Cafe buổi sáng. Ảnh: NGÔ THỊ THU BA

GIẢN THANH SƠN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/viet-nam-muon-mau-721456.html