Việt Nam - Lào: Ghi nhiều bàn và bảo toàn lực lượng

Đội tuyển U-22 Lào vừa xuất sắc thủ hòa U-22 Singapore không bàn thắng nhưng sẽ khó giữ sạch lưới trước các học trò HLV Park Hang-seo mạnh hơn và có nhiều tham vọng hơn.

Thầy trò HLV Sundramoorthy dù rất muốn làm một điều gì đó ở SEA Games, kiểu như lần thứ hai kiếm vé vào bán kết như cách đây 10 năm tổ chức tại Lào nhưng nghiệt nỗi lần này lại rơi vào bảng B tử thần.

U-22 Lào xác định chơi tốt trận nào ở SEA Games 30 thì hay trận đó. Như lượt trận đầu cầm hòa U-22 Singapore. Tuy nhiên, khí thế đấy vẫn khó có thể giúp Lào tìm một thế trận cân bằng trước thầy trò ông Park Hang-seo.

Bốn lần gặp gần nhất ở các kỳ SEA Games, bóng đá Lào đều thua Việt Nam, từ hai bàn cách biệt trở lên, có trận họ thua nặng đến 0-5. Cho nên việc Lào có điểm khi đối đầu Việt Nam đến nay vẫn là ao ước của đội bóng này dù lịch sử ở Tiger Cup 1996 Lào từng hòa 1-1 và SEA Games 19-1997 họ từng thắng Malaysia.

Sẽ là một trận đấu mà thầy trò ông Park vừa cố tìm nhiều bàn thắng vừa bảo toàn lực lượng. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Sẽ là một trận đấu mà thầy trò ông Park vừa cố tìm nhiều bàn thắng vừa bảo toàn lực lượng. Ảnh: ANH PHƯƠNG

HLV Park Hang-seo và các cộng sự đã theo dõi cái cách U-22 Lào đá trận ra quân hòa Singapore không bàn thắng và cũng thừa hiểu họ không phải đối thủ xứng tầm của mình. Cầu thủ Lào đá quyết liệt, không ngại va chạm, có thừa khao khát,… nhưng chưa đủ làm khó U-22 Việt Nam.

Trước khi đến Philippines, U-22 Lào từng lặng lẽ sang Qatar tập huấn 10 ngày và điều đấy giúp cầu thủ Lào hưng phấn hơn so với trước đây chỉ quanh quẩn tập luyện ở nhà.

Trận hòa Singapore, mọi đường lên bóng của Lào đều hướng về phía cánh trái cho chân sút trên 22 tuổi Soukaphone Vongchiengkham có biệt danh “Messi Lào” xoay xở. Tiếc là có mỗi Vongchiengkham sẽ chẳng làm nên cơm cháo gì khi đối diện với hàng thủ chặt chẽ và giàu kinh nghiệm của ông Park.

Vấn đề còn lại của U-22 Việt Nam có lẽ chẳng khác gì trận ra quân thắng lớn Brunei, là tránh tối đa mọi chấn thương trên mặt sân cỏ nhân tạo và giữ gìn lực lượng mạnh nhất cho toan tính đường xa.

Dĩ nhiên HLV Park Hang-seo phải lần lượt xoay tua cầu thủ ở mỗi lượt đấu, như trận ra quân chưa cho đội trưởng Quang Hải hay Văn Hậu, đàn anh Hùng Dũng ra sân thì trận này sẽ chơi để tạo sự nhuần nhuyễn hơn với đồng đội.

Ông Park cũng cần khắc phục một hạn chế khác cho các học trò là khả năng tận dụng cơ hội ghi bàn. Ai cũng tiếc ở trận đá với đối thủ yếu như Brunei mà các chân sút có thể sợ chấn thương nên dứt điểm quá cẩu thả, nếu không phải có một tá bàn thắng.

Vì cái đích gần là ghi thật nhiều bàn thắng vào lưới đội yếu để phòng ngừa so sánh chỉ số phụ với các đối thủ cạnh tranh cho mục tiêu xa bán kết, U-22 Việt Nam sẽ không bỏ qua một cơn mưa gôn trước Lào.

Nỗi ám ảnh chấn thương

Trong giờ luyện quân trên sân Makati Blue Birds sáng 27-11, hai tuyển thủ trẻ Tấn Sinh và Trọng Hùng phải tập riêng do chấn thương ở trận ra quân gặp Brunei. BS Choi Ju Young tiết lộ vết đau của họ không nghiêm trọng và chỉ cần vài ngày là bình phục hoàn toàn theo phác đồ điều trị riêng. HLV Park Hang-seo không lo thiếu người ở thời điểm này vì vẫn còn nhiều sự thay thế xứng đáng nhưng về lâu dài ông rất sợ thiệt quân do không quen đá trên mặt sân cỏ nhân tạo cứng dễ gây chấn thương sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tính toán của ban huấn luyện. U-22 Việt Nam thắng đậm Lào không khó hơn việc kiểm soát khả năng chấn thương của cầu thủ.

GIA HUY

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/viet-nam-lao-ghi-nhieu-ban-va-bao-toan-luc-luong-873293.html