Việt Nam - Lào (6-1): Lỗ rò trong trận đại thắng

Thắng dễ sáu bàn và thủng lưới dễ một bàn, đội U-22 Việt Nam cho thấy sự vượt trội so với Lào nhưng cũng thấm thía bài học cảnh giác để lọt lưới ở một tình huống cố định.

Dưới tiết trời nắng gắt ở sân Binan và sự lạnh lẽo trên khán đài vì không có nhiều cổ động viên, các học trò ông Park vẫn chơi hưng phấn để đạt mục tiêu thắng đậm Lào và tập thuần thục các miếng đánh.

Có khoảng 40 PV ảnh của Việt Nam tụ tập hai bên góc cầu môn của Lào để mong bắt những khoảnh khắc ghi bàn đẹp nhất, cũng là dấu hiệu nghiêng hết phần thắng về cho thầy trò HLV Park Hang-seo. Phía sau cầu môn đối diện chẳng có ai ngồi cả.

Lợi thế cho Việt Nam đến rất nhanh ở phút thứ ba, Tiến Linh đã chớp thời cơ với động tác nhanh loại cả hàng hậu vệ Lào giăng ngang rồi nhẹ nhàng sút bóng vào góc xa thủ môn Xaysavath mở tỉ số. Không lâu sau, chân sút của B. Bình Dương đã hoàn thành cú đúp cũng từ góc sút và cú sút tương tự nhưng lần này công lớn lại từ nỗ lực cướp bóng của Hồ Tấn Tài và chuyền khe thật sắc sảo cho Tiến Linh ăn bàn.

Tiến Linh lập hat trick, Hùng Dũng có dịp ghi bàn mừng con trai đầy tháng, Trọng Hoàng cũng lập công và Quang Hải cũng có dấu ấn trong chiến thắng 6-1 nhưng vẫn để một lỗ rò. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Tiến Linh lập hat trick, Hùng Dũng có dịp ghi bàn mừng con trai đầy tháng, Trọng Hoàng cũng lập công và Quang Hải cũng có dấu ấn trong chiến thắng 6-1 nhưng vẫn để một lỗ rò. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Gió rất lớn theo chiều tấn công của U-22 Việt Nam không phải là nguyên nhân giúp họ chơi lấn lướt chỉ bên nửa phần sân của Lào. Với trình độ cao hơn, tinh thần thoải mái hơn và đội hình mạnh hơn bởi sự xuất hiện các tuyển thủ Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Hậu, Tiến Linh chơi từ đầu, U-22 Việt Nam không áp đảo mới lạ.

Học trò ông Park tỉnh táo và đủng đỉnh chơi như một cữ dượt vẫn đủ sức đẩy đối phương vào thế chống đỡ mệt mỏi. Lào có mỗi Soukaphone Vongchiengkham nhỏ bé chơi cắm phía trên luôn trong tình trạng đói bóng và lẩn khuất trong hàng phòng ngự của các cầu thủ cao to hơn một cái đầu. Thủ môn Văn Toản thì quá thảnh thơi, giống Bùi Tiến Dũng ở trận đầu gặp Brunei gần như không có việc làm.

Mỗi lần cầu thủ Lào có bóng dường như chẳng dám dâng cao đội hình tấn công, sợ dính đòn hồi mã thương. Họ cũng không biết tấn công, ra sao vì mọi ý tưởng bị bóp từ trong trứng nước. Chỉ khổ HLV Sundramoorthy đứng chỉ đạo học trò mãi, đến hiệp hai khi lần lượt Hùng Dũng đào sâu cách biệt 3-0 và Tiến Linh hoàn tất cú hat trick nâng 4-0, ông lười đứng lên hẳn, như chấp nhận số phận an bài.

Ngược lại, HLV Park Hang-seo và trợ lý Văn Đàn thay nhau điều chỉnh từng tình tiết trên sân cho cầu thủ. Chủ yếu là cách đá đơn giản, tập trung và tránh va chạm mạnh dễ dẫn đến chấn thương.

Có chút bất ngờ ở giữa hiệp hai, khi Soukaphone đá phạt tưởng như vô hại, ai ngờ bóng lại tìm đến cái đầu của Kaharn và với pha bay người mạnh mẽ, trung vệ này đã đưa bóng vào góc cao hạ thủ môn Văn Toản, rút ngắn 1-4.

Cả trận Lào chỉ có mỗi cơ hội và đã ăn bàn trong thế đối phương phòng ngự đông hơn.

Việt Nam có nhiều thời cơ ăn bàn hơn và tận dụng cũng tốt hơn, như lúc Trọng Hoàng khôn ngoan xỉa bóng vào góc xa rồi đến lượt Quang Hải ấn định 6-1 phút cuối trận.

U-22 Việt Nam thu hoạch nhiều thứ ở trận thứ hai vòng bảng SEA Games, không chỉ là kết quả đại thắng Lào 6-1, mà còn bảo toàn nhân lực cho chặng đường dài. Học trò ông Park cũng rút ra bài học lớn về khả năng đề cao cảnh giác, không chủ quan dù gặp một tình huống đơn giản.

GIA HUY

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/viet-nam-lao-61-lo-ro-trong-tran-dai-thang-873566.html