Việt Nam - Jordan: Tự quyết vận may

Trước cuộc so tài hứa hẹn hấp dẫn giữa Việt Nam và Jordan, hầu hết giới chuyên môn tin rằng cơ hội giành chiến thắng của thầy trò HLV Park Hang-seo là 50-50 dù đại diện của Tây Á được đánh giá cao hơn trên mọi phương diện.

Sau khi bất ngờ chinh phục ngôi á quân U23 châu Á 2018, tiếp tục vào bán kết ASIAD 2018 rồi vô địch AFF 2018, lứa tài năng trẻ của HLV Park Hang-seo ghi tên vào vòng 1/8 Asian Cup 2019 không còn gây sốc với những người am hiểu bóng đá châu lục dù cả đội ít nhiều được may mắn hỗ trợ.

Chính HLV Vital Borkelmans của Jordan cũng khẳng định ông phải nghiên cứu rất kỹ lối chơi của tuyển Việt Nam vì chỉ sau 10 tháng đối đầu, các học trò của HLV Park Hang-seo vẫn tiếp tục tiến bộ không ngừng. Sự dè chừng của ban huấn luyện Jordan là điều dễ hiểu, bởi theo cựu trung vệ Vũ Như Thành, tuyển Việt Nam đang hội tụ được những cá nhân có khả năng tạo đột biến cao trong một tập thể gắn kết.

"Không phủ nhận "thần may mắn" đã đứng về phía tuyển Việt Nam khi giúp thầy trò Park Hang-seo giành quyền vào vòng 2 của Asian Cup 2019. Nhưng như vậy không có nghĩa nỗ lực các cầu thủ tạo ra bị đánh giá thấp. Chúng ta cùng Thái Lan là 2 đại diện duy nhất Đông Nam Á vào đến vòng 1/8 sau màn trình diễn nhìn chung là rất tốt ở 3 trận vòng bảng. Họ nhỉnh hơn khi giành vị trí nhì bảng A, nhưng cách tuyển Việt Nam đi tiếp cũng rất xứng đáng vì chúng ta trẻ hơn, non kinh nghiệm nhất giải nhưng không dễ bị bắt nạt" - Như Thành bình luận.

Hậu vệ phải Feras Shilbaya (trái), một trong những chốt chặt lợi hại của Jordan Ảnh: REUTERS

Hậu vệ phải Feras Shilbaya (trái), một trong những chốt chặt lợi hại của Jordan Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, theo danh thủ Trần Minh Chiến, khi cùng B.Bình Dương sang Thái Lan tập huấn, ông được nghe những lời khen ngợi từ đồng nghiệp nước bạn dành cho hành trình suốt 1 năm qua của lứa Quang Hải, Công Phượng... "Nói thật là gặp Jordan hay UAE đều như nhau. Chúng ta là nhà vô địch AFF Cup 2018 và cũng không còn mang hình bóng của đội cửa dưới nữa. Jordan hay ai cũng sẽ phải e dè. Ở Việt Nam, có người nói với tôi rằng tuyển Việt Nam là đội chiếu dưới. Nhưng khi sang Thái Lan, đồng nghiệp bên này không đồng tình với quan điểm ấy. Họ nói "đội tuyển các bạn đã ghi 4 bàn ở vòng bảng và có nhiều cầu thủ chất lượng. Vậy làm sao gọi là đội cửa dưới được?". Tôi đồng ý với quan điểm, cứ ra sân với sự tập trung cao độ, chúng ta có 50% cơ hội vào tứ kết" - HLV Trần Minh Chiến nhận định.

Cùng quan điểm với những đồng nghiệp, trợ lý HLV Nguyễn Tuấn Phong của Sài Gòn FC cho rằng điều tuyển Việt Nam còn thiếu chính là tâm thế thi đấu: "Chuỗi thành công vừa qua chứng minh không phải may mắn bột phát. Chẳng đội nào may mắn mãi nếu không có thực lực đủ mạnh. Tôi nghĩ tuyển Việt Nam không cần tỏ ra quá thận trọng trước các đối thủ. Nói vậy hẳn nhiều người sẽ cho rằng tôi đang khuyến khích tuyển Việt Nam đá tấn công. Câu trả lời dĩ nhiên không hoàn toàn đúng như vậy. Theo quan sát của tôi, tuyển Việt Nam nên đa dạng hơn trong cách nhập cuộc trận đấu. Khi chạm trán các đối thủ không xứng tầm, tại sao vẫn cứ đá một kiểu, tức chơi phòng ngự số đông, rồi sau đó tận dụng những pha phản công nhanh?".

Theo các HLV nội, tuyển Jordan không quá mạnh như trong suy nghĩ của các CĐV. Đội bóng này cũng thiếu những tên tuổi lớn chơi bóng ở các CLB châu Âu. "Hiện tại, tuyển Việt Nam vẫn cần một trung phong thực thụ. Đó có thể là Hà Đức Chinh hay Tiến Linh. Nếu muốn ghi bàn vào lưới Jordan, tôi cho rằng tuyển Việt Nam sẽ cần nhiều hơn "những Quang Hải" trên mặt trận tấn công" - HLV kỳ cựu Nguyễn Thành Vinh nhận xét.

Minh Ngọc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/tu-quyet-van-may-20190119215035872.htm