'Việt Nam đã cho tôi cả... thiên đường'

15 năm đặt chân đến dải đất hình chữ S chơi bóng, lấy vợ, nhập quốc tịch Việt Nam, 'người Brazil' Huỳnh Kesley đã có đủ bộ sưu tập danh hiệu mà bất kỳ đồng nghiệp ngoại quốc nào cũng phải mơ ước.

Việt Nam, một bước đến… thiên đường

Nguyễn Hằng Tcheuko Minh, người mà chúng tôi đề cập ở số báo trước đã từng có một cuộc sống hạnh phúc bên người vợ Việt Nam. Nhưng rồi vì lối sống phóng túng, lười biếng, cầu thủ gốc Nigeria đã rơi vào vòng lao lý khi phải hầu tòa trong vụ án lừa đảo các “quý bà” miền Tây. Tcheuko Minh chỉ là một góc tối trong những gam màu sáng khi nhắc đến các ngoại binh tại V.League. Huỳnh Kesley chính là tấm gương để tất cả phải học hỏi.

Một buổi chiều giữa tháng 6/2019, bên sân Thống Nhất (TP.HCM), Huỳnh Kesley hẹn tôi cà phê “chém gió”. Mở đầu câu chuyện ấy không phải bóng đá mà Kesley kể lại câu chuyện từ thuở thiếu niên, cậu út trong gia đình 5 chị em phải đi dạy võ karatedo để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Những cú nhảy santo sau mỗi pha ghi bàn của Kesley cũng xuất phát từ đó. Kesley thừa nhận, ở Brazil lúc bấy giờ, có hàng trăm ngàn những thanh niên như anh, nhưng họ không thể chen chân vào các đội bóng danh tiếng nếu như không có “dây” và tài năng.

Trước chuyến bay cùng các đồng đội ở CLB Matsubara đến Việt Nam tham dự BTV Cup 2005, Kesley đã sống trong những ngày mơ hồ không biết sẽ đi đâu về đâu. Những gì mà anh biết từ thông báo từ người quản lý là: “Nếu các cậu chơi tốt, các đội bóng Việt Nam sẽ trả một khoản lương rất cao. Hãy cố gắng thể hiện mình để ở lại với họ”. Kesley đã bấm bụng: “Cứ chơi thôi, chứ chẳng biết V.League như thế nào? Không biết đây có phải là giải đấu chất lượng hay không?”.

“Tôi cảm ơn chúa đã mang tôi đến đây! Sau giải ấy, tôi gia nhập Bình Dương với mức lương mơ ước. Mọi thứ tuyệt vời hơn khi tôi giành danh hiệu Vua phá lưới ở mùa đầu tiên (2005). Tôi đã gọi điện về nhà. Chẳng mấy ai tin điều đó cả. Tôi gửi cho họ những tấm ảnh, những video về bóng đá, về cuộc sống nơi đây. Lúc ấy, mọi người mới ồ lên! Đến Việt Nam và tôi đã chạm vào thiên đường. Tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi từ các đồng nghiệp người Brazil với mong muốn đến V.League chơi bóng. Tôi chỉ biết cười thật tươi và chào mời họ”, Huỳnh Kesley chia sẻ.

Vũ điệu của “ông già chống gậy”

Gần 15 năm kể từ ngày đặt chân đến Việt Nam, Huỳnh Kesley cũng có những thất bại nhưng nó chỉ là phần nhỏ trong “gia tài” đồ sộ mà anh đã góp nhặt. Trong màu áo B.BD, tiền đạo gốc Brazil giành 3 chiếc cúp vô địch V.League (2007, 2008 và 2014), Vua phá lưới V.League 2005, lọt vào bán kết AFC Cup 2009. Kesley từng giành chiếc giày vàng V.League 2009, QBĐ Việt Nam 2011 hay Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất V.League 2015…

“Tôi đã từng có một quãng thời gian không hạnh phúc ở HAGL khi rời Bình Dương. Một năm ở đó với boss Đức (bầu Đức), đã cho tôi rất nhiều sự trải nghiệm để tôi quay lại Bình Dương và gặt hái được những thành công lớn nhất trong sự nghiệp. Cả khi rời Bình Dương năm 2015 khi không còn phong độ tốt nhất, tôi cũng cảm thấy bản thân may mắn. Bóng đá là như thế, có lúc này lúc khác chứ không thể mãi trên đỉnh cao được. Có lẽ anh cũng chẳng tưởng tượng được, sau một thời gian phiêu bạt tại Thái Lan, tôi lại quay về V.League và khoác áo CLB TP.HCM (2018). Ở đây, mọi người gọi tôi là “ông già”. Tôi vui vì nick-name đó. Tôi già về tuổi tác nhưng trên sân, tôi vẫn là Huỳnh Kesley đấy!”, tiền đạo gốc Brazil chia sẻ quãng thời gian khó khăn trước khi đầu quân cho đội bóng Thành phố.

Kesley hạnh phúc bên gia đình tại Việt Nam.

Kesley hạnh phúc bên gia đình tại Việt Nam.

Đúng vậy, người ta sẽ phải nhớ mãi những vũ điệu “ông già chống gậy” của Huỳnh Kesley khi anh ghi bàn giúp CLB TP.HCM trụ hạng mùa 2018 và giành ngôi Á quân V.League 2019. Cho đến bây giờ, Huỳnh Kesley đã chính thức “gác kiếm” để cùng bà xã Lệ Lộc phát triển những dự án kinh doanh đã ấp ủ bấy lâu. Riêng bản thân cựu tiền đạo này cũng mơ ước giản dị, anh sẽ mở một lò võ Capoeira (võ Brazil nhưng có gốc gác châu Phi) để mang một ít “hương vị” quê nhà đến Việt Nam.

Vợ đẹp doanh nhân, hai cậu con trai điển trai có năng khiếu bóng đá, hiện đang sống trong nhà sang, xế hộp đầy đủ… Huỳnh Kesley xứng đáng là hình mẫu cho những ngoại binh đến Việt Nam chơi bóng học hỏi. Khi kết thúc câu chuyện với chúng tôi, bản thân tiền đạo gốc Brazil không quên để lại những lời khuyên cho các đồng nghiệp: “Cuộc đời tôi may mắn khi đến Việt Nam, khi có được người vợ giỏi giang. Nhưng bạn sẽ chẳng đi đến đâu nếu không đặt cho mình những mục tiêu. Việt Nam có thể kiếm tiền dễ những cũng rất nhiều cám dỗ, nếu không làm chủ được bản thân, không chuyên nghiệp trong bóng đá thì mọi thứ chẳng đi đến đâu cả”.

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202003/viet-nam-da-cho-toi-ca-thien-duong-2475520/