Việt Nam 1 - 0 UAE: Siêu phẩm của Tiến Linh, Việt Nam lên ngôi đầu bảng G

Đá hơn người trong 8 phút cuối hiệp 1 và 1 siêu phẩm đã được ghi bởi Tiến Linh ở phút thứ 43. ĐT Việt Nam đã có chiến thắng 1-0 trước UAE và vươn lên dẫn đầu bảng G với 10 điểm.

Hiệp 1, ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ UAE đã dồn lên tấn công. 25 phút đầu tiên của trận đấu, tỉ lệ kiểm soát bóng là: 47-53% nghiêng về UAE.

Có thể nói, chính 2 HLV của Việt Nam và UAE có quan điểm bóng đá tương đồng với lối chơi chặt chẽ đã khiến trận đấu đôi công nhưng vô cùng kín kẽ.

Những lời khen ngợi của HLV Bert van Marwijk - người từng đưa Hà Lan giành Á quân Worrld Cup 2010 ở Nam Phi cho ông Park ông sai, nhưng cũng không vì thế mà ĐT Việt Nam không có sự chuẩn bị đấu pháp hợp lý cho riêng mình và cho trận đấu quan trọng này.

30 phút đầu tiên của trận đấu, cả UAE và Việt Nam đều giữ được thế trận phòng ngự chặt chẽ nhưng tỉ lệ sút bóng của UAE nhiều hơn hẳn với tỉ lệ 3-0 cho UAE.

Tuy nhiên, càng chơi càng hay và ĐT Việt Nam dần đưa đối thủ vào "guồng" của mình. Phút 35, Trọng Hoàng có pha đi bóng lắt léo bên cánh phải trước khi chuyền vào, rất tiếc pha dứt điểm của Tiến Linh đi chệch cột dọc.

Trên đà hưng phấn, phút 37, pha thoát xuống của Tiến Linh khiến hậu vệ đội bạn phải phạm lỗi. Không ngần ngại trọng tài đã rút thẻ đỏ với hậu vệ số 12 đội bạn, ĐT Việt Nam được hưởng quả phạt trước vòng cấm - vị trí sở trường cho Quang Hải.

Phút thứ 39, Quang Hải tự tin đứng trước quả phạt, khán giả trên sân đã đứng cả dậy chờ đón bàn thắng. Rất tiếc bóng không qua được hàng rào, cú sút bồi sau đó của Quế Hgọc Hải cũng đi chệch cột dọc.

Tuy nhiên không để khán giả chờ lâu, chỉ 4 phút sau cũng lại là Tiến linh. Khi có bóng trước vòng cấm của UAE, rất bất ngờ cầu thủ này tung ra cú dứt điểm như "dao cạo" - một siêu phẩm khiến thủ thành UAE bó tay. 1-0 cho ĐT Việt Nam.

Tỉ số 1-0 cũng dược giữ cho đến hết hiệp 1. Trong khi đó, tại Malaysia đội chủ nhà cũng đã kịp cầm hòa 1-1 với Thái Lan sau khi hiệp 1 kết thúc (trận đấu này trước trận Việt Nam - UAE 15 phút).

---

Bước sang hiệp 2, ĐT Việt Nam với lợi thế hơn người đã áp đặt lối chơi và tấn công nhiều hơn. Đặc biệt, phút 58 Công Phượng dược tung vào sân thay Văn Toàn. Trong những phút có mặt trên sân, ít nhất 3 lần anh có những đường đi bóng khiến các cầu thủ UAE "hoa mắt" và có được một cú dứt điểm ở phút thứ 92.

Tuy nhiên, trong một ngày mà anh vẫn chưa trở lại phong độ, dù cả 3 đường đi bóng của anh khiến CĐV nhớ về một Công Phượng ngày nào, nhưng đó mới chỉ dừng lại ở cơ hội dù phong độ của anh đã khá lên rất nhiều.

Thực tế, ở cả 3 tuyến thì vấn đề tiền đạo là bài toán khó của thày Park. Chính vì vậy, phút 80 Hoàng Đức vào sân thay Tiến Linh, UAE cũng có sự thay đổi khi đội trưởng của họ rời sân. Trong các phút có mặt, Hoàng Đức cũng chưa chứng tỏ được nhiều.

Tính đến phút thứ 80, trên sân Malaysia, đội chủ nhà cũng đã có chiến thắng 2-1 trước Thái Lan càng khiến cục diện bảng G trở nên khó lường, khi Malaysia đã có được 6 điểm và bám sát Thái Lan. Chính vì vậy, nhiều CĐV Việt Nam hy vọng đội nhà sẽ có thêm bàn thắng ở những phút còn lại.

Phút 85, ĐT Việt Nam tiếp tục có sự thay đổi người cuối cùng ở vị trí tiền vệ trung tâm khi Đức Huy vào sân thay cho Đỗ Hùng Dũng. Tuy nhiên, trận đấu dần trôi về phút cuối khi nhiều cơ hội bị Công Phượng, Quang Hải và cả Hoàng Đức bỏ lỡ.

Mặc dù tỉ lệ kiểm soát bóng của ĐT Việt Nam là 56% so với 44% của UAE, nhưng tỉ số chỉ dừng lại là 1-0 cho đến hết trận. Cụ thể, phút 89, pha đi bóng của Công Phương như "vờn" các cầu thủ UAE trước khi chuyền cho Quang Hải dứt điểm. Cú cứa lòng của Quang Hải cũng rất điệu nghệ, nhưng rất tiếc bóng đi sạt cột dọc.

Phút 90 Hồng Đức có cơ hội thoát xuống, nhưng một thoáng chần chừ khiến anh mất đi cơ hội dứt điểm khi để thủ môn của UAE phá bóng ngay trong chân. Phút 92, Công Phượng có cú dứt điểm nhưng quá nhẹ và bóng đi vào đúng vị trí thủ môn sau nỗ lực đi bóng của cá nhân.

4 phút bù giờ, nhưng các chân sút của ĐT Việt Nam đã không thể có được bàn thắng thứ 2. Trận đấu kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về ĐT Việt Nam.

5 ngày tới, ĐT UAE sẽ tạm nghỉ, trong khi ĐT Malaysia sẽ gặp ĐT Indonesia, còn ĐT Việt Nam sẽ tiếp đón ĐT Thái Lan trên sân Mỹ Đình. Như vậy, đây là trận đấu cuối cùng của UAE trong năm 2019 tại vòng bảng, trong khi cục diện của bảng G cũng vô cùng khó lường và thú vị thời gian tới.

Sau lượt trận này, ĐT Việt Nam vươn lên đứng đầu bảng G với 10 điểm, Thái Lan dậm chân ở vị trí thứ 2 với 7 điểm, Malaysia và UAE cùng có 6 điểm chia nhau vị trí thứ 3 và 4. Indonesia tạm xếp cuối khi chưa có điểm nào.

Một lần nữa xin chúc mừng ĐT Việt Nam, chúc mừng HLV Park Hang Seo và đặc biệt là các CĐV bóng đá nước nhà. Một chiến thắng ngọt ngào sau 12 năm trước chính đối thủ này, cũng tại sân Mỹ Đình. Đây cũng là chiến thắng đánh dấu tròn 2 năm HLV Park Hang Seo dẫn dắt ĐT Việt Nam. Xin chúc mừng tất cả!

*Dưới đây là những hình ảnh tuyệt với trên SVĐ Mỹ Đình tối 14/11:

Nam Phương - Quang Hùng

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/viet-nam-1-0-uae-sieu-pham-cua-tien-linh-viet-nam-len-ngoi-dau-bang-g-post320967.info