Việt Hương nghẹn ngào trước tâm sự của bé gái được giải cứu từ giếng sâu 15m

Trong tập 10 'Người bí ẩn 2018', Việt Hương, Hoài Linh cùng khán giả có mặt trong trường quay đã không khỏi nghẹn ngào khi nghe những lời tâm sự xúc động của bé gái từng được hơn 100 cảnh sát giải cứu vì rơi xuống giếng.

Cụ thể, ở vòng 3, Anh Đức đã tìm ra Trung úy 26 tuổi Văn Tiến Hiếu chính là nhân vật bí ẩn đã cùng các đồng đội giải cứu bé Tú Anh (Bình Dương) bị rơi xuống giếng 3 năm trước.

Chị Trần Thị Nguyên - mẹ của Tú Anh kể ba năm trước, khi đang vui chơi ở bãi đất trống trước nhà tại Bình Dương, cô con gái 7 tuổi của chị đã bị lọt vào miệng giếng công nghiệp và mắc kẹt ở độ sâu khoảng 15m.

Để giải cứu bé gái, trung úy trẻ và hơn 100 đồng đội đã làm việc cật lực suốt 10 tiếng đồng hồ. Do giếng sâu, các chiến sĩ phải truyền oxi, truyền nước, truyền sữa xuống cho bé uống. Đồng thời nói chuyện và động viên để bé không hoảng loạn hay ngủ gật.

Tú Anh cho biết trong lúc mắc dưới giếng, cô bé nhận được những lời động viên từ Trung úy Hiếu: “Chú nói con thích ăn gì? Khi chú cứu con lên chú sẽ dẫn con đi ăn”. Không những thế, cô bé tiết lộ: “Khi ở dưới giếng sâu, con luôn nghĩ đến mẹ và ba. Con nghĩ ba sẽ cứu mình lên”.

Được biết, cha của Tú Anh mất cách đây 10 năm, khi cô bé mới 11 tháng tuổi. “Con lúc nào cũng nằm mơ thấy ba hết. Ba con nói là ba thương con nhất. Lúc nào linh hồn của ba cũng hiện thân trong con hết”, Tú Anh bật khóc nói. Lời chia sẻ của cô bé khiến Việt Hương và các nghệ sĩ nghẹn ngào.

Hải Vân

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/viet-huong-nghen-ngao-truoc-be-gai-duoc-giai-cuu-tu-gieng-sau-15m-a373554.html