Viết cho anh 'mùa yêu'

Em và anh, chúng ta cùng sinh ra và lớn lên trên mảnh đất miền Trung đầy nắng gió nơi mà hằng năm vẫn luôn trải qua những trận thiên tai.

Nhưng con người miền Trung vẫn luôn đậm ý chí kiên cường và trọn vẹn cái tình nồng cháy. Anh! chàng trai năm cuối trường đại học Vinh, còn em lại đam mê theo đuổi cái nghề theo sở thích được nuôi dưỡng từ bé và ngược Bắc để hoàn thành.

Ngày ấy, trời thu se lạnh ở Hà Nam đẹp lắm, một vùng quê yên bình mà em đã gắn kết 3 năm, lời nói yêu thương từ mùa thu ấy đã gắn kết em và anh bên nhau trọn vẹn cả mấy mùa yêu qua những dòng tin chát tạm, trên con đường em qua những tán cây nghiêng mình yên ả để em mang nỗi nhớ hanh hao về anh.

Thế rồi cái hẹn đầu tiên giữa trời Đông Hà Tĩnh. Nơi nhen nhóm, bắt nhịp cho trái tim gặp gỡ để tiếp nối cho hành trình chúng ta thấu hiểu nhau vụt trôi như một khoảnh khắc.

Trân trọng từng khoảng khắc yêu là trân trọng tời gian chúng ta đang sống. Ảnh minh họa.

Trân trọng từng khoảng khắc yêu là trân trọng tời gian chúng ta đang sống. Ảnh minh họa.

Mỗi lần anh ghé Bắc thăm em. Cô sinh viên năm 2 với những mông lung suy nghĩ dày cộm nhưng đong đầy cảm xúc vừa yêu.

Nhật kí của những cơn mưa của chúng ta cũng không làm nhòe đi những kí ức một thời đã trải qua, những bữa cơm nghèo của thời sinh viên, những ly trà đá rôm rả cùng cả hội bạn lầy lội bên ven đường mỗi tối, những bông hoa anh luôn chờ cô gánh hàng rong để được chọn, nhặt từng bông ưng ý tặng em khi lễ về.

Và cũng không ít những hờn giận của tuổi đôi mươi, chí chóe với những cảm xúc non trẻ, suy nghĩ mông lung thì anh vẫn luôn là người kề bên chở che bởi thế cảm giác an toàn trong em vẫn luôn hiện hữu.

Anh không chỉ là một nửa yêu thương mà anh còn là người bạn, người anh, một tri kỉ đáng trân trọng....

Em vẫn nghĩ rằng để hôm nay ngồi viết lại những dòng cảm xúc này là khi chúng ta đã cố gắng để đi đến cái “vuông tròn” của hạnh phúc.

Hôm nay chẳng là ngày gì cả mà chỉ là ngày cảm xúc em ùa về, nghĩ đến mùa yêu của chúng ta. 5 năm chúng ta cùng đi qua, cùng với 5 năm chúng ta đã trọn vẹn gây dựng một mái ấm với 2 công chúa bé bỏng.

Niềm vui đó em muốn gửi tới anh trong kế hoạch năm năm lần thứ nhất trong ngày kỉ niệm tròn 5 năm ngày cưới và 10 năm yêu nhau (15/11/2015). Bởi để chúng ta cùng nhìn lại chặng đường khó khăn đó để phấn đấu cố gắng vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống, để tình cảm không vơi đi mà càng thấu hiểu nhau hơn, bên nhau sẻ chia nhiều hơn.

“Hôn nhân là lời hứa cao nhất trong tình yêu , khi ta nhận ra rằng không thể thiếu nửa kia của cuộc đời, cả hai sẽ đem đến cho nhau những gì cao quý và tốt đẹp nhất và sẽ giúp nhau hoàn thiện nhau trong tương lai”

Xã hội luôn xô bồ với những cám dỗ của cuộc sống không chỉ có chúng ta mà ai cũng thế. Em chỉ muốn ôn lại chút nhớ, chút thương, chút kỉ niệm để dù có khó khăn, dù có chông gai nhiều nhưng trong lòng chúng ta vẫn luôn vững và vẹn tròn với nhau chữ yêu thương.Gia đình sẽ luôn là điểm tựa tuyệt vời phải không anh (?).

Xuân Mỹ

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/van-hoa-giai-tri/viet-cho-anh-mua-yeu-d140669.html