Viết cho AC Milan: Hãy nhớ Van Basten, Kaka từng hiện diện

Một điều người Italy không bao giờ muốn đang hiện ra. AC Milan trong cơn hấp hối. Cái chết của một niềm tự hào Italy đang được đếm từng ngày.

Cơn hào sảng của doanh nhân Trung Quốc Li Yonghong làm hại AC Milan. Cuộc phục hưng chưa bắt đầu, mầm mống sự lụi tàn hiện ra. Trang Forbes mở đầu bài viết mô tả tương lai đen tối của đội chủ sân San Siro bằng sự chua xót: "Đừng ngạc nhiên nếu AC Milan đổi chủ lần nữa với giá rất thấp".

Hồi tháng 8, Cựu thủ tướng Italy Silvio Berlusconi bán AC Milan cho đại gia Li với giá 828 triệu USD. Để đánh đổi thành công,doanh nhân Trung Quốc làm mọi thứ, ngay cả khi đặt vận mệnh đội bóng lên bàn cân. Rất nhiều tiền được chi ra, với 200 triệu USD ném vào thị trường chuyển nhượng.

Doanh nhân Li đang đẩy AC Milan vào thế nguy.

Khoản tiền đó không đến từ khối tài sản riêng bí ẩn của doanh nhân Li, nó được vay mượn từ quỹ đầu tư Elliott của Mỹ, nơi xuất hiện câu ngạn ngữ "Không có bữa trưa nào miễn phí". Tháng 10 năm sau, ông Li phải thanh toán đủ vốn và lãi của khoản vay 300 triệu euro cho tập đoàn Mỹ.

Tích tắc đồng hồ quay vòng. Sự vội vàng của doanh nhân Li khiến từng ngày của AC Milan trôi qua như gần hơn với lửa. Đội bóng cần đoạt vé dự Champions League mới hy vọng tìm thấy tương lai. Nhưng từ thực tế diễn ra, Rossoneri sau 13 vòng chỉ cho thấy sự phập phù và thiếu ổn định.

Tương lai tháng 5 chưa biết, tuy nhiên từ lúc này, nhiều viễn cảnh đen tối hé lộ với đội bóng. Mới đây, Liên đoàn bóng đá châu Âu quyết định điều tra tình hình tài chính AC Milan, họ nghi ngờ CLB vi phạm điều luật Công bằng tài chính. Hè qua, AC Milan chi 200 triệu euro vào thị trường chuyển nhượng.

Tờ Marca đặt ra giả thuyết không làm bất kỳ CĐV AC Milan nào ngủ yên: Đội bóng đối mặt nguy cơ bị loại khỏi Europa League nếu không chứng minh được nguồn tài chính ở vị thế an toàn. Đó chưa kể phóng viên New York Times đặt ra dấu hỏi lớn về khối tài sản của doanh nhân Li khi tìm đến Trung Quốc.

Ông là một gã giàu có thật sự hay chỉ mang chiếc áo choàng giả mạo?

AC Milan đang trở thành sự hoài niệm. Ở đó, người ta tiếc một thời vàng son với bộ ba "Hà Lan bay" tung hoành trời Âu. Họ có Frank Rijkaard, Marco van Basten và Ruud Gullit khi đặt lên thị trường chuyển nhượng luôn khiến nhiều CLB khao khát. AC Milan thời đỉnh cao mạnh hơn cả Real lúc này.

VIDEO: Top 10 bàn thắng của Van Basten trong màu áo AC Milan

Trong màu áo AC Milan, huyền thoại Van Basten đã ghi được những bàn thắng rất đẹp.

Ngày ấy, bộ ba “Hà Lan bay” giúp AC Milan gây tiếng vang cực lớn với hai lần vô địch châu Âu liên tiếp. Đoàn quân của HLV Arrigo Sacchi khi đó với Van Basten, Gullit cùng Rijkaard thống lĩnh tuyến giữa luôn gây khiếp sợ với bất cứ đội bóng nào. AC Milan và đế chế Arrigo Sacchi được tạo ra để chinh phạt.

Sau thời bộ ba "Hà Lan bay", AC Milan tiếp tục trở thành thế lực đáng gờm khi được dẫn dắt bởi Carlo Ancelotti. Họ có 2 chức vô địch Champions trong thời kỳ 2002-2009. Từ Old Trafford tới Athens, Ancelotti đã xây dựng một AC Milan cống hiến trên nền tảng phòng ngự trứ danh Catenaccio.

Kaka trở thành hình ảnh đẹp sau cùng còn sót lại với AC Milan.

AC Milan lúc đó không có những con người chơi thứ bóng đá đẹp, nhưng sở hữu một Kaka tài hoa, Inzaghi nhạy bén và "tê giác" Gattuso như chiếc máy ủi mạnh mẽ. Sự kết hợp này tạo ra một đội bóng bản lĩnh, đẳng cấp và lì lợm. AC Milan của năm 2007 trở thành ký ức đẹp sau cùng mà không CĐV nào quên.

Còn hiện tại, khoảnh khắc Kaka chia tay đội bóng để tới Real Madrid cũng là lúc CLB bước qua thời đỉnh cao. Thế hệ những con người khoác trên mình màu áo sọc đỏ đen chỉ Ronaldinho, David Beckham ở bên kia sườn dốc. Sau này, AC Milan có thêm Mario Balotelli tài năng ít ỏi nhưng thói xấu rất nhiều.

Từ một đội bóng đứng trên đỉnh châu Âu với Van Basten ghi 125 bàn, một Kaka xuất sắc giành Quả bóng vàng 2007, AC Milan trở thành đội bóng hạng trung. Và nếu CLB không thể giành vé dự Champions League mùa tới, ông chủ người Trung Quốc sẽ lỗ nặng, theo đó buộc phải bán CLB để trả nợ.

Giá trị AC Milan trong trường hợp tiếp tục bị sang tay chắc chắn giảm sút, bởi tập đoàn Elliott với chính sách của mình chắc chắn hạ giá CLB rất thấp. Cơn khủng hoảng có thể còn tiếp diễn nữa khi trang ACMilan.TheOffSide phân tích Rossoneri nhiều khả năng lụn bại như Parma từng trải qua.

Không người Milan nào muốn điều đó xảy ra. Đội bóng từng là tình yêu và nguồn cảm hứng đang chìm trong toan tính, lọc lừa và rất nhiều thuyết âm mưu được đại gia Trung Quốc dựng lên. Không cần nói đến ngày mai, chỉ lúc này, khi nhìn thực trạng AC Milan cũng đủ làm người ta ngao ngán.

Ngày trước, bộ ba "Hà Lan bay" với Rijkaard, Van Basten, và Gullit tới AC Milan để chinh phạt châu Âu.

Còn đội hình, đó là sự lụi tàn. Bây giờ, trong mắt những người yêu mến AC Milan, họ chỉ biết cầm smartphone, lướt Youtube xem lại thước phim đẳng cấp được Van Basten, Gullit hay Kaka chơi bóng. Với Rossoneri lúc này, một tấn bi kịch là điều khó tránh khỏi trừ khi phép màu xảy ra.

Hoặc Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định mua lại CLB, như trang ACMilan.TheOffSide giễu cợt.

Thời hoàng kim của AC Milan với bộ ba "Hà Lan bay" từng giành 2 cúp châu Âu, Scudetto, siêu cúp châu Âu. Sau này, dưới triều đại Carlo Ancelotti, AC Milan có thêm 2 cúp Champions League, 1 Scudetto. Mùa này, AC Milan xếp thứ 7 sau 13 vòng, kém nhóm dự cúp châu Âu 11 điểm.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/viet-cho-ac-milan-hay-nho-van-basten-kaka-tung-hien-dien-post798005.html