Viên chức Trung Quốc khiến cậu bé bị bại não chết thảm sau khi mang người cha đi cách ly khỏi dịch corona

Một cặp quan chức địa phương ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã bị cách chức sau khi mang người cha đi cách ly vì nghi ngờ nhiễm virus corona và đã bỏ lại cậu bé mắc chứng bại não ở nhà một mình dẫn đến cái chết đầy bi thảm.

Theo tờ Shanghai cho biết, cậu bé xấu số ấy có tên là Yan Cheng, 16 tuổi đã chết tại nhà riêng của mình vào ngày 29/1 ở thị trấn Huahe, quận Hongan, Hồ Bắc (Trung Quốc). Được biết, 6 ngày trước, cha của cậu bé, ông Yan Xiaowen, 49 tuổi và người em trai 11 tuổi mắc chứng tự kỷ đã về quê của mình cách Vũ Hán (tâm dịch corona) khoảng 150 km vào ngày 17/1.

Tuy nhiên chỉ sau 3 ngày, người cha bỗng dưng bị sốt nên chính quyền địa phương quyết định đưa ông và con trai út cách ly tại một cơ sở điều trị. Khoảng thời gian này, Cheng chỉ ở nhà một mình mà không được ai chăm sóc cũng như cho ăn uống đầy đủ.

Lo lắng cậu con trai của mình không có ai chăm sóc nên ông Yan đã lên Weibo để đăng bài kêu gọi sự giúp đỡ và kèm theo một vài bức ảnh của anh và con trai, cũng như thông tin điều trị y tế của mình và thẻ căn cước: "Tôi có hai đứa con trai tàn tật. Con trai lớn của tôi Yan Cheng bị bại não. Nó không thể di chuyển cơ thể, nó không thể tự nói hay chăm sóc nó. Nó đã ở nhà một mình trong sáu ngày, không có ai tắm cho nó hoặc thay đổi quần áo và không có gì để ăn hay uống".

Trong bài đăng còn xuất hiện một ảnh chụp màn hình lịch sử 10 cuộc điện thoại giữa ông Yan và vị bí thư nơi ông sinh sống. Thậm chí, ông còn tiết lộ rằng các quan chức chỉ bỏ hai lần để nuôi con trai ông khi ông bị cách ly, một lần vào ngày 24/1 và một lần vào ngày 26/1.

Ngoài ra, theo một số báo cáo cho hay, cô của cậu bé đã tới thăm và cho em ăn 3 lần, thay quần áo cho em 2 lần trong 6 ngày nhưng không thể tới thăm thường xuyên vì sức khỏe của bà cũng không được tốt. Đồng thời, người cô này còn tiết lộ, vào ngày 28/1, tình trạng sức khỏe của Cheng đã bắt đầu xấu đi rõ rệt.

Sau những sự việc xảy ra, các quan chức đã lên kế hoạch đưa ông Yan và con trai Cheng đến một khách sạn để cách ly và tiện chăm sóc lẫn nhau, nhưng thiếu niên đã tử vong. Hiện tại đã có thông báo rằng cả bí thư đảng ủy địa phương và thị trưởng của thị trấn đã bị cách chức sau vụ việc bi thảm này.

Khoa Nguyen

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/vien-chuc-trung-quoc-khien-cau-be-bi-bai-nao-chet-tham-sau-khi-mang-nguoi-cha-di-cach-ly-khoi-dich-corona-86637.html