Viễn cảnh đau thương đè nặng lên người dân Indonesia sau thảm họa sóng thần

Những cư dân sống sót sau thảm họa ở Palu giờ đây phải đối mặt với trận chiến mới. Đó là trận chiến tìm thức ăn, nơi trú ẩn, nước sạch khi công tác viện trợ đang gặp nhiều khó khăn không thể tiếp cận sớm được.

Bà mẹ 35 tuổi, Risa Kusuma chia sẻ trận động đất mạnh 7,5 độ richter và một cơn sóng thần đã càng quét hết nhà cửa, khu vườn nhà bà. Bà đang lâm vào tình cảnh màn trời chiếu đất. "Xin hãy cầu nguyện cho chúng tôi. Hy vọng con cái, chồng tôi, họ hàng và những người sống ở Palu sẽ yên ổn trở về”, bà nói với phóng viên trang AFP.

Một góc nhìn từ trên không thành phố Palu sau trận động đất xảy ra trên đảo Sulawesi, Indonesia, ngày 29/9/2018. Ảnh: Antara Foto/BNPB

Khi các nhân viên cứu hộ gặp khó khăn trong việc tiếp cận các khu vực hẻo lánh và đưa thiết bị, máy móc lớn để giải cứu người mắc kẹt, tiếp tế viện trợ, thì nhiều người dân đang phải đối mặt với các vấn đề thiếu thực phẩm, thiếu nước sạch để uống và cả nơi trú ẩn sau khi mọi thứ tan hoang, biến mất chỉ trong một buổi chiều.

Sau thảm họa, hàng ngàn người dân chờ đợi trong cái nóng nhiệt đới mong có nước sinh hoạt và mì ăn liền để đỡ đói qua ngày.

Hiện tại, các cửa hàng, chợ búa bị tan hoang, nguồn cấp thực phẩm phải lấy từ nơi khác rất xa, trong khi đó hệ thống điện bị phá hủy hoàn toàn, đường sá bị cô lập đặc biệt là các con đường ven biển ở trung tâm Sulawesi.

Ở một viễn cảnh khác, nhiều đám đông địa phương quay sang tìm kiếm các tấm tôn, gỗ, vật dụng trôi dạt còn sử dụng được.

Một số khác đến các trạm xăng bị hư hỏng, tìm các hầm chứa để hút xăng bán.

Anser Bachmid, một người cha 39 tuổi cùng đứa con nhỏ nói với phóng viên hãng AFP rằng: “Chúng tôi ở đây cần viện trợ gồm thực phẩm, đồ uống, nước sạch”.

"Chúng tôi không biết ăn gì vào mấy hôm nay", ông nói.

Ngay bên ngoài thành phố, các gia đình tụ tập dưới những nơi trú ẩn tạm thời được dựng từ tre, cành cây và bạt cũ được tận dụng. Hàng trăm người sống trong các lều cư trú dựng tạm trên một sân bóng đá.

Nhưng cũng có nhiều người ở Palu đã quyết định rời đi. Tận dụng những chiếc xe tải, xe hơi còn hoạt động, mang một ít đồ đạc và họ dần rời khỏi thành phố trong nổi buồn man mác.

RẠNG ĐÔNG (Theo NST)

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/vien-canh-dau-thuong-de-nang-len-nguoi-dan-indonesia-sau-tham-hoa-song-than-13814.html