Viện binh và quân dự bị

Những ngày này đội bóng Anh phải xông trận nhiều nhất chính là Manchester United. Ngày 18-2, MU đã phải hành quân đến sân khách gặp Chelsea trong khuôn khổ giải Ngoại hạng, giữa tuần là sân của Club Brugge (Bỉ) đá lượt đi vòng 1/16 Europa League, và đêm mai (23-2), trên sân nhà tiếp Watford tại vòng 27 ngoại hạng.

Lịch thi đấu dày đặc trên nhiều mặt trận buộc MU phải tính toán và đương nhiên hai bộ mặt trái ngược nhau đã được HLV O.Solskjaer thể hiện trong chiến thắng 2-0 trước Chelsea và trận hòa 1-1 với Club Brugge. Có điều hay là vận đỏ lại đến với họ và quan trọng hơn những nét tích cực mới mẻ đã ló rạng.

Vận đỏ là trong khi chân sút hay nhất của Quỷ đỏ M.Rasford bị chấn thương nặng thì Chelsea lúc này cũng không có tiền đạo mũi nhọn T.Abraham vì lý do gần tương tự. Nét son khác là đối thủ chơi hay hơn, tạo nhiều tình huống ăn bàn hơn, song họ lại không dứt điểm thành công, còn MU chẳng có mấy pha dàn xếp tấn công bài bản lại ghi được hai bàn từ hai pha đánh đầu. Trong trận gặp Club Brugge, MU chơi dở, hàng thủ để xổng mũi nhọn đối phương và dẫn tới chịu bàn thua lãng xẹt nhưng sau đó hậu vệ đội bóng Bỉ cũng mắc sai lầm lãng nhách để A.Martial đoạt được bóng làm tung lưới.

May mắn luôn là một phần của mỗi trận bóng đá nhưng nhìn chung, quan trọng hơn Quỷ đỏ đã có nhiều nét tiến bộ đáng ghi nhận. Qua hai trận trên, rõ ràng viện binh từ chợ mùa đông B.Fernandes đã sớm thể hiện được vai trò động lực ở tuyến giữa trong thế trận MU. Cầu thủ người Bồ Đào Nha cầm trịch khá tốt, lên công về thủ hợp lý. Có B.Fernandes đội áo đỏ nói chung duy trì được nhịp điệu, chẳng mấy khi bị dồn ép mà ngược lại từ sự di chuyển rộng và đôi chân của anh, những đường mở bóng phối hợp tấn công sáng hẳn lên. Có thể thấy trong cuộc xoay xỏa chữa cháy về động lực, phong độ và hiệu quả của MU, HLV O.Solskjaer đã có thêm một vòi rồng đắc lực.

Những nét tiến bộ của MU không chỉ đến từ một B.Fernandes mà còn khá toàn diện trong cả đội ngũ. Dường như sau hai mùa bóng đến lúc này Fred mới thực sự chứng tỏ được mình. Anh đảm nhiệm tốt vị trí do sự vắng mặt của tiền vệ Mc Tominay vì chấn thương để lại và hợp cùng lão tướng Matic cũng đang phục hồi phong độ thành cặp tiền vệ trung tâm khá vững. Mặt trận phòng thủ của MU cũng trở nên chắc chắn, đáng tin cậy hơn khi có E.Bailly trở lại. Sự nhanh nhẹn, mạnh mẽ và chuẩn xác của cầu thủ nằm bệnh viện gần cả mùa bóng này không khác gì một viện binh quý giá. Một N.Lindelof non vụng, thất thường đã được thay thế bằng một E.Bailly tự tin để hợp cùng H.Maguire và L.Shaw thành bộ tam cứng cỏi giữ vững hậu tuyến. Không chỉ thế, H.Maguire và L.Shaw còn tùy cơ phát động và tham gia tấn công khá hiệu quả.

Luồng gió mới giúp Quỷ đỏ chơi chững chạc, có đường nét hơn hẳn. A.Martial tự tin trong vai trò đá cắm, tự tin khi đi bóng, dứt điểm. Hai trận vừa qua mỗi trận anh đều ghi bàn mở tỷ số. Thú vị nữa là H.Maguire có bàn thắng bằng đánh đầu đầu tiên tại giải Ngoại hạng sau gần 2/3 mùa bóng được mong đợi. Còn hậu vệ trái W.Bissaka, một vị “vua xoạc” của giải đấu nhưng lại là người không biết tạt bóng từ cánh phải cũng đã có pha kiến tạo thứ 2 trong mùa để A.Martial ghi bàn vào lưới Chelsea…

Quỷ đỏ đã khởi sắc, lúc này có thể nói về điều đó mà không e ngại kể cả khi họ đá rời rạc và bí bách ở trận lượt đi Europa League với Brugge. Ở trận này Solsa tung quân dự bị và dễ thấy những vị trí này thua kém rất xa đội hình chính. Họ là những hậu vệ N.Lindelof, các tiền vệ A.Pereira, D.Dalot, các tiền đạo J.Mata, J.Lingard cùng thủ môn S.Romero. Với những con người này MU đá chuệch choạc là phải và như đã kể trên, chỉ có pha cướp bóng từ sai lầm của đối thủ A.Martial mới giúp MU có được bàn thắng gỡ hòa.

Tuy nhiên, ở trận đấu chán chường và tệ hại này ta có thể thấy sự tính toán khá chắc tay và hợp lý của Solsa. Trong bối cảnh cơ hội vươn lên trong giải quốc nội đang mở ra và mật độ dày của giai đoạn này cùng nước đôi mục tiêu tốp 4 và chiếc cúp hạng 2 châu Âu để kiếm suất vào Champions League mùa tới buộc ông phải san sẻ lực lượng. Ông tính được sự so sánh trình độ của mình và người nên dùng quân dự bị, đá dở mà vẫn tạo được lợi thế trước lượt về. Nhưng quân dự bị mà vẫn phải có những nòng cốt khả dĩ. Ông đưa tiền đạo A.Martial vào trận thay vì nôn nóng dùng sớm viện binh mới O.Ighalo và ông đã có bàn thắng trên sân đối phương như ý muốn.

Dùng viện binh và quân dự bị như thế nào để có hiệu quả, ít nhất ở hai trận vừa qua Solsa đã cho thấy tia sáng hy vọng từ một tướng trận cũng đang tiến bộ sau sự trồi sụt phập phù của một đội quân đông mà chưa mạnh. Lúc này thì nước đôi trên hai mặt trận của Solsa vẫn “đi đúng hướng” như lời ông hay nói.

ANH NGUYỄN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/vien-binh-va-quan-du-bi-610570