Việc xã cũng như việc nhà

Những ngày giữa tháng bảy, đến xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai công tác, tình cờ chúng tôi chứng kiến có rất đông sinh viên tình nguyện cùng gần 20 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng (KT-QP) 345 (Quân khu 2) đến đây giúp địa phương khó khăn này dọn dẹp vệ sinh môi trường, phát quang đường làng, ngõ xóm.

Trong số các sĩ quan tham gia lao động có Đại úy Hầu A Pao, người dân tộc Mông, hiện là trợ lý Phòng Tham mưu, Đoàn KT-QP 345. Lúc thấy anh cầm cuốc rẫy cỏ, khi lại thấy Pao cầm dao phát cây trong bụi rậm... Cả buổi sáng hôm ấy, mọi người luôn thấy anh làm việc hăng hái, nhiệt tình, không nghỉ giải lao. Anh ngược xuôi khắp tuyến đường trung tâm xã Y Tý, tay làm việc, miệng đôn đốc, động viên các bạn sinh viên tình nguyện và bà con dân bản cùng làm. Có nhiều lúc anh đã sử dụng tiếng Mông giao tiếp với bà con bản địa để công việc được trôi chảy, thuận lợi hơn. Sau một buổi sáng lao động của bộ đội và sinh viên tình nguyện, tuyến đường trung tâm xã Y Tý như khoác trên mình tấm áo mới, bà con dân bản ai cũng vui mừng phấn khởi.

Đại úy Hầu A Pao chuyển về Đoàn KT-QP 345 công tác được hai năm. Mỗi lần đơn vị tổ chức lao động giúp dân, nhất là ở 6 xã giáp biên giới vùng dự án thuộc diện đặc biệt khó khăn, Hầu A Pao luôn xung phong đi lao động để được về với bà con dân bản, bởi anh coi công việc của xã như chính việc của nhà mình.

ĐÀO DUY TUẤN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/viec-xa-cung-nhu-viec-nha-544842