Việc tốt cần lan tỏa

Chiều tối 7-10, tại điểm chờ xe buýt gần số nhà 162 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, có một cậu bé khiếm thị đứng một mình lóng ngóng. Lúc này, một thanh niên mặc áo xanh Grab dừng xe lại, tiến tới trước mặt cậu bé ôn tồn hỏi:

- Anh có thể giúp gì được em không?

- Em nhìn không rõ, anh có thể bắt giúp em xe tuyến số 10A hoặc 54 được không ạ? Cậu bé ngập ngừng đề nghị.

Chàng trai chạy xe Grab vui vẻ nhận lời, đồng thời gọi điện thoại cho một vị khách nêu lý do, xin lỗi vì sự chậm trễ của mình.

- Anh làm nghề gì ạ? Cậu bé khiếm thị hỏi.

- Anh tên Toàn, sinh viên năm thứ 2 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Tranh thủ khi rảnh rỗi anh chạy xe Grab làm thêm. Em đứng đợi xe buýt lâu chưa?

- Em chờ ở đây cũng khá lâu rồi ạ!

Sau một hồi chờ cho xe buýt số 10A đến điểm dừng, anh Toàn cẩn thận dắt cậu bé khiếm thị lên xe. Khi xe buýt chuyển bánh, người thanh niên này mới nhanh chóng đến điểm đón khách đã hẹn trước đó.

Chứng kiến sự việc trên, Người Xây Dựng cho rằng, hành động tương thân, tương ái của anh Toàn tuy nhỏ, nhưng đáng trân trọng, cần được lan tỏa trong cộng đồng để cuộc sống thêm tốt đẹp hơn.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/980730/viec-tot-can-lan-toa