Việc làm nhân nghĩa tạo hình ảnh đẹp trong lòng dân

Suốt nhiều năm gắn bó với khu vực, Đại úy Nhựt luôn được nhân dân và đồng đội yêu quý bởi tinh thần tận tụy, trách nhiệm với công việc được giao. Nhiều năm liền là Chiến sĩ thi đua cơ sở, mới đây, anh được UBND TP Cần Thơ tặng Bằng khen về thành tích cứu người bị nạn.

Những ngày đầu năm mới, Đại úy Nguyễn Minh Nhựt, Cảnh sát khu vực (CSKV) 1, phường Hưng Phú, quận Cái Răng (TP Cần Thơ) luôn tất bật với công việc của mình.

Vừa xuống khu vực nắm tình hình, anh lại có mặt ở trụ sở để ghi lời khai người có liên quan đến vụ việc gây gổ đánh nhau. Tối cùng ngày, anh lại có lịch đi tuần tra đảm bảo ANTT khu vực cầu Cần Thơ. Chính những lần tham gia tuần tra đảm bảo ANTT khu vực cầu Cần Thơ mà Đại úy Nguyễn Minh Nhựt đã có trên 10 lần cùng đồng đội kịp thời cứu sống những nạn nhân nhảy cầu quyên sinh.

Gần đây nhất là cứu sống một phụ nữ quê Bạc Liêu, người trước đó đã 3 lần nhảy cầu nhưng đều được cứu sống. Đại úy Nhựt, chia sẻ: “Tất cả những người nhảy cầu đều có hoàn cảnh éo le, bị bệnh tật, do buồn phiền chuyện tình cảm…Vì vậy, ngay lúc phát hiện đang thực hiện ý định tự tử thì mình phải hết sức bình tĩnh, tiếp cận giải thích, khuyên can để kéo họ về với cuộc sống…

Suốt nhiều năm gắn bó với khu vực, Đại úy Nhựt luôn được nhân dân và đồng đội yêu quý bởi tinh thần tận tụy, trách nhiệm với công việc được giao. Nhiều năm liền là Chiến sĩ thi đua cơ sở, mới đây, anh được UBND TP Cần Thơ tặng Bằng khen về thành tích cứu người bị nạn.

“Tôi tên Huỳnh Thị Sáu, là mẹ cháu Nguyễn Ngọc Diễm. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Tổ CS113 cũng như cá nhân đồng chí Huỳnh Tấn Đạt đã trực tiếp cùng người dân sơ cấp cứu và đưa cháu vào bệnh viện kịp thời… Hiện cháu đã ổn định sức khỏe… một lần nữa, tôi chân thành cảm ơn và chúc các đồng chí nhiều sức khỏe, công tác tốt, tiếp tục bảo vệ sự bình yên cuộc sống của nhân dân”- Đó là nội dung lá thư đầy cảm động của chị Huỳnh Thị Sáu - mẹ của em Nguyễn Ngọc Diễm (ngụ phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) gửi đến các CBCS sau khi cứu con mình bị điện giật.

Người cứu sống em Diễm là chiến sĩ Huỳnh Tấn Đạt hiện đang công tác tại Đội CSGT-TT Công an quận Ninh Kiều. Theo đó, tối 12-10-2018, trên đường đi làm thêm, em Diễm không may bị điện giật. Lúc này, chiến sĩ Huỳnh Tấn Đạt đang làm nhiệm vụ ở khu vực công viên Bến Ninh Kiều phát hiện, tri hô và cùng mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Quá trình nằm viện, thấy hoàn cảnh nạn nhân khó khăn, Đạt đã thông báo đến bạn bè, vận động nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình nạn nhân số tiền 12 triệu đồng. Trước đó, CBCS Cảnh sát đường thủy Trạm Hưng Phú kịp thời ứng cứu ông Nguyễn Văn Đồng (63 tuổi, ngụ phường Hưng Phú, quận Cái Răng) bị đuối nước trong một lần đi câu cá ở Cồn Ấu, gió mạnh sóng to làm trôi chiếc xuồng ra xa bờ. Đúng lúc, các chiến sĩ Cảnh sát đường thủy trên đường đi tuần tra đã kịp thời cứu sống ông Đồng.

Thượng úy Nguyễn Minh Thơ (là một trong những người tham gia cứu ông Đồng), cho biết: “Chúng tôi đang tuần tra thì nghe tiếng kêu cứu, liền cho tàu chạy đến, phát hiện nạn nhân sắp chìm. Tôi và anh em nhảy xuống dìu nạn nhân lên tàu sơ cứu, hồi sau ông ấy mới tỉnh dậy”.

Ông Đồng không phải là trường hợp duy nhất được cứu sống, trong năm 2018, CBCS Trạm Cảnh sát đường thủy đã 5 lần cứu sống người bị đuối nước. Trong đó, có 3 trường hợp nhảy cầu, 2 trường hợp bị đuối nước do tai nạn đường thủy.

Văn Đức

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/guong-sang/viec-lam-nhan-nghia-tao-hinh-anh-dep-trong-long-dan-533547/