Việc làm đầy nhân văn

Khoảng 10h ngày 18-10, chị Lê Minh Hạnh ở ngõ 221 phố Tôn Đức Thắng (quận Đống Đa) đi xe máy đến giữa phố Khâm Thiên thì trời bất chợt đổ mưa. Vội cho xe áp sát vào vỉa hè để mặc áo mưa, chị Hạnh nghe thấy một cô gái trẻ quay lại nói với cô bạn ngồi sau xe máy biển kiểm soát 29Y5-3995 dừng phía trước:

- Cậu lấy giúp mình áo mưa trong cốp xe, mình chạy lại giúp chị kia kẻo bị ướt hết người.

Nói rồi, rất nhanh nhẹn cô gái chạy lại nâng chiếc xe lăn giúp một người phụ nữ khuyết tật ở chân đi bán hàng dạo lên vỉa hè rồi đẩy nhanh chiếc xe vào trú tạm dưới mái hiên số nhà 68 phố Khâm Thiên. Xong xuôi cô gái mới quay lại mặc áo mưa. Hành động đầy nhân văn của cô gái khiến ai chứng kiến cũng thiện cảm.

Chia sẻ chuyện này với Người Xây Dựng, chị Hạnh cho rằng, đôi khi đi trên đường, chị vẫn bắt gặp những việc làm tốt cần thiết, kịp thời và rất đáng khen như trên, điều này minh chứng cho việc Quy tắc ứng xử nơi công cộng thực sự đã đi vào cuộc sống. Chị Hạnh mong những việc làm đầy tính nhân văn "tương thân, tương ái" này được nhân rộng để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/981537/viec-lam-day-nhan-van