Việc làm ấm áp nghĩa tình của Công an huyện Bình Liêu

Những ngày này, nhà anh Chìu Quay Thím, thôn Kéo Chản, xã Đồng Tâm (huyện Bình Liêu) đông vui hơn bình thường. Từ sáng sớm, các chiến sĩ Công an huyện Bình Liêu đã có mặt: Người trộn vữa, trát tường; người dọn đồ đạc, bê xi măng, đào nền làm sân... Ai nấy đều tất bật, hăng hái để giúp gia đình anh Thím sớm được chuyển vào nhà mới.

Các chiến sĩ Công an huyện Bình Liêu tất bật chuẩn bị vật liệu để hoàn thiện ngôi nhà của anh Chìu Quay Thím, thôn Kéo Chản, xã Đồng Tâm.

Gia đình anh Thím là một trong những hộ nghèo nhất của xã Đồng Tâm. Nhà có tới 5 đứa con, nhưng thu nhập đều trông chờ vào 3 sào ruộng và công đi làm thuê của vợ chồng anh. Tích cóp mãi, anh Thím mới xây được căn nhà rộng khoảng 50m2. Chị Dường Cắm Dếnh, vợ anh Thím xúc động nói: “Nhà cũ của tôi cách đây 300m, chỉ là nhà vách đất. Từ đường chính vào nhà phải qua hai con suối, cứ mưa lớn nước ngập sâu, đi lại rất nguy hiểm nên tôi chuyển sang đây để sinh sống cho thuận tiện. Vừa rồi, chồng tôi bị tai nạn, hoàn cảnh gia đình càng thêm khó khăn. May nhờ có các chiến sĩ công an đến giúp đỡ, hoàn thiện ngôi nhà”.

Thượng tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Trưởng Công an huyện Bình Liêu, chia sẻ: “Trong quá trình tiếp xúc với bà con, nắm địa bàn, nhận thấy hoàn cảnh gia đình anh Thím khó khăn, các chiến sĩ đề xuất với lãnh đạo cơ quan hỗ trợ 10m3 cát, 3 tấn xi măng (tổng kinh phí gần 9 triệu đồng) để hỗ trợ anh Thím. Đoàn viên, thanh niên đơn vị cũng góp công giúp đỡ gia đình anh Thím hoàn thiện nhà”.

Với các chiến sĩ công an tại những địa phương vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới như Bình Liêu, bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ, họ còn phải luôn sát sao, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Có đi trực tiếp, đến những nóc nhà phía tận cùng biên giới mới thấy đời sống đồng bào còn nghèo khó. Nhưng khó nhất chính là nhận thức pháp luật còn hạn chế, cộng thêm một số phong tục tập quán lạc hậu khiến công tác dân vận của các chiến sĩ công an càng vất vả. Tuy nhiên, chính sự gần gũi, kiên trì, nhẫn nại cũng như những việc làm thiết thực là biện pháp hiệu quả nhất để thay đổi nhận thức, củng cố lòng tin trong nhân dân.

Các chiến sĩ Công an huyện Bình Liêu giúp gia đình anh Chìu Quay Thím, thôn Kéo Chản, xã Đồng Tâm, xây nhà.

Bí thư Chi đoàn Công an huyện Bình Liêu Hà Minh Thương cho biết: “Trong năm 2018, Đoàn Thanh niên Công an huyện đã phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Công an tỉnh thực hiện chương trình tình nguyện “Chia sẻ yêu thương” tặng quà cho 98 hộ nghèo; 147 học sinh tiểu học, THCS tại thôn Khe O và Cao Thắng, xã Lục Hồn. Đồng thời, tặng 43,8 triệu đồng cho 1 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có 2 con bị bệnh xương thủy tinh tại thôn Bắc Phe, xã Lục Hồn. Ngoài ra, bằng các nguồn kinh phí vận động, Chi đoàn đã tặng 30 phần quà trị giá 13,5 triệu đồng cho học sinh điểm trường thôn Sam Quang, xã Đồng Tâm trước ngày khai giảng năm học mới”. Được biết, Đoàn Thanh niên Công an huyện Bình Liêu còn thực hiện các chương trình như: Hưởng ứng tuần lễ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; thăm hỏi, tặng quà 8 gia đình thương bệnh binh và người có công với cách mạng, mỗi phần quà trị giá 350.000 đồng; tham gia thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ của huyện và xã Vô Ngại.

Là chiến sĩ công an nhưng anh Hà Minh Thương cùng đồng đội trát tường giống như những người thợ chuyên nghiệp. Giọt mồ hôi lấm tấm không làm nhạt đi nụ cười rạng rỡ của họ. Chỉ nay mai thôi, gia đình anh Thím sẽ được chuyển đến nhà mới. Những người dân nơi đây càng có thêm niềm tin và chỗ dựa vững chắc vào những người chiến sĩ can đảm, kiên cường luôn mang trong mình trái tim ấm áp...

Hoàng Quỳnh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/nhip-cau-nhan-ai/201811/viec-lam-am-ap-nghia-tinh-cua-cong-an-huyen-binh-lieu-2407190/