Việc đáng hoan nghênh

(HNM) - Sáng thứ hai 30-9, ông Minh ở phố Lý Nam Đế (quận Hoàn Kiếm) có việc đến trụ sở Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam ở 35 đường Hồ Mễ Trì (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân). Lâu ngày không gặp nhau, mọi người hồ hởi tay bắt mặt mừng. Sau tuần trà nước, gặp chị Lê Kiều Oanh - Phó ban Tài chính Trung ương Hội, ông Minh hỏi:

- Dạo này Hội còn tiếp khách bằng nước đóng trong chai nhựa nữa không?

Chị Oanh vui vẻ nói:

- Chắc bác muốn biết Hội ta thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ ngày 9-6-2019 và Công văn ngày 19-8-2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc giảm thiểu chất thải nhựa chứ gì! Từ cuối tháng 8 vừa qua, bác Chủ tịch Hội đã phổ biến trong giao ban và có công văn gửi các tỉnh, thành hội yêu cầu không sử dụng nước đóng chai nhựa dùng một lần để tiếp khách rồi.

- Vậy thay thế bằng gì?

- Nước trà là “quốc hồn” mà bác!

- Với khách nước ngoài cũng thế à?

- Vâng. Nhưng ai không quen dùng trà thì đã có nước trong máy lọc rót ra các cốc thủy tinh. Hơn sáu chục tỉnh, thành hội trong cả nước cũng thực hiện việc này nghiêm chỉnh lắm…

Tiện thể có điện thoại liên lạc với Hội ở thành phố Hồ Chí Minh, ông Minh hỏi chuyện chị Phạm Ngọc Tâm - Phó Văn phòng Thành hội. Chị Tâm cho biết:

- Trong này cũng thực hiện tiếp khách Hàn Quốc, Nhật Bản… bằng nước trà; khách nước ngoài khác thì bằng nước lọc rót ra cốc thủy tinh, bác ạ.

Nghe xong, ông Minh thấy thật đáng hoan nghênh Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin đã gương mẫu trong việc thực hiện phong trào chống rác thải nhựa.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/946900/viec-dang-hoan-nghenh