Vỉa hè ơi

Thấy Hai Phiếm ngán ngẩm than câu trên, Nghĩ tôi lạ lắm:

- Sao thương vỉa hè vậy?

- Không hiểu sao đá blok tự chèn lát trên các vỉa hè Hà Nội vẫn còn tốt bỗng bị bóc hết để thay bằng đá tự nhiên!

- Thì theo các nhà chức trách Hà Nội thì việc lát, bó vỉa bằng vật liệu tự nhiên, có kết cấu bền vững đảm bảo sử dụng 50-70 năm.

- Nhưng lạ là đến thời điểm hiện tại, dù đá tự nhiên chỉ lát được vài tháng nhưng đã bị vỡ, bong tróc…

- Hả? Thế là hàng trăm tỉ đồng cho việc lát đá vỉa hè đi tong mà không ai chịu trách nhiệm?

- Thì vẫn bài ca đi tìm nguyên nhân tại chất lượng đá tự nhiên hay tại thi công?

- Tại ai thì người ra quyết định thay đá blok tự chèn đang yên lành bỗng bị thay bằng đá tự nhiên cũng phải đứng ra chịu trách nhiệm chứ!

- Chắc lại là ông bà có tên là “tập thể” nào đấy!

- Hay vì mức đầu tư quá hấp dẫn? Chỉ một phố Lê Trọng Tấn (quận Thanh Xuân) được chọn là tuyến phố kiểu mẫu lát vỉa hè bằng đá tự nhiên mà tuyến phố này có mức đầu tư hơn 224,6 tỉ đồng, chỉ riêng các hạng mục như hệ thống chiếu sáng, hệ thống bó vỉa, gạch lát hè… chiếm trên 50 tỉ đồng. Rồi tại quận Hoàng Mai, tuyến đường dẫn vào khu trung tâm hành chính quận có tổng mức đầu tư 59 tỉ đồng, riêng phần lát vỉa hè, bó vỉa đoạn đường dài hơn 40m có chi phí trên 7,5 tỉ đồng.

Hai Phiếm bỗng ngâm nga nhái một câu ca dao:

Vỉa hè mà biết nói năng

Thì ông thay đá hàm răng chẳng còn!

Cả Nghĩ

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/via-he-oi-n138772.html