Vỉa hè, lòng đường khu trung tâm TP HCM trưa 17-7: Đủ kiểu lấn chiếm!

Trưa 17-7, hàng loạt vỉa hè, lòng đường khu trung tâm (quận 3 và 1 - TP HCM) biến thành hàng quán. Bát nháo, bệ rạc và mất mỹ quan là điều ai cũng dễ dàng cảm nhận được

Ngoài chiếm vỉa hè, người bán hàng rong còn chiếm luôn lòng đường Bà Huyện Thanh Quan (quận 3) để tiện bề mua bán

Ngoài chiếm vỉa hè, người bán hàng rong còn chiếm luôn lòng đường Bà Huyện Thanh Quan (quận 3) để tiện bề mua bán

Trên đường Điện Biên Phủ (đoạn trước và sau ngã tư giao với đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - quận 3) những xe bán trái cây như thế này đậu dày đặc dưới lòng đường

"Lịch sự" hơn chút thì dời lên vỉa hè để đỡ bị người qua đường gièm pha

Ngoài chiếm vỉa hè, hàng quán của người đàn ông này còn thách thức "thần chết" khi ngự ngay dưới tủ điện trên đường Lê Quý Đôn

Người bàn thì phải có người mua, và người mua này đã vô tư đậu xe dưới lòng đường để ... giao dịch bất chấp chuyện mất an toàn giao thông

Hàng thủ công mỹ nghệ lấy vỉa hè làm nơi quảng bá

Muốn đi bộ thì xin mời xuống đường mà đi!

Vỉa hè, lòng đường thuộc ngã ba Lương Hữu Khánh - Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1) nhìn vào thì chỉ có thể nói "miễn bàn", bởi hình ảnh này chỉ còn chờ cơ quan chức năng xử lý mạnh tay hoặc lên tiếng nhận trách nhiệm.

PHƯƠNG TRINH thực hiện

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/ban-doc/via-he-long-duong-khu-trung-tam-tp-hcm-trua-17-7-can-loi-2019071711535998.htm