'Vì yêu mà đến': Thêm một cái kết anh trai - em gái khiến người xem nuối tiếc

Tập 11 của chương trình 'Vì yêu mà đến' chứng kiến hai cô gái đến tỏ tình với Tiến Đạt và Bảo Kun. Đáp lại, một chàng trai nhẹ nhàng gửi tặng món quà thay cho lời từ chối, người còn lại thì trả lời: 'Thật sự anh thích được làm anh trai của em'.

Thạch Thảo, cô sinh viên vừa tốt nghiệp khoa tiếng Hàn - Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP. HCM là cô gái xuất hiện ở phần đầu của chương trình. Và người mà cô 'thầm thương trộm nhớ' để phải cất công đến đây tỏ tình đó chính là Tiến Đạt.

Cô gái mang tên loài hoa đẹp - Thach Thảo.

Màn tỏ tình của cô gái trẻ diễn ra trong một khung cảnh nên thơ khi xung quanh đôi bạn trẻ là những bông hoa thạch thảo được bố trí hài hòa và đẹp mắt. Lý do Thạch Thảo chọn loài hoa này không chỉ vì nó trùng tên với cô mà nó còn có ý nghĩa đặc trưng cho tình yêu chung thủy.

Màn tỏ tình của Thạch Thảo với Tiến Đạt diễn ra trong khung cảnh nên thơ.

Niềm hạnh phúc lộ rõ trên gương mặt cô gái trẻ khi được ngồi đối diện với người mình thích. Để tiếp tục cho câu chuyện, Thạch Thảo hướng dẫn cho Tiến Đạt cách làm hoa bằng dây thừng - một món quà lưu niệm xinh xắn.

Tại đây, Tiến Đạt chia sẻ một lần duy nhất trong đời anh đã tự tay làm quà để tặng người yêu. Đó là mối tình đầu của khi anh học cấp 3. Tiến Đạt đã cố gắng rất nhiều để xếp được một bông hồng bằng giấy gửi tặng người thương.

Cặp đôi cùng thực hiện món quà lưu niệm xinh xắn là hoa làm từ dây thừng.

Giữ thế chủ động dẫn dắt Tiến Đạt đi theo câu chuyện của mình, sau khi tặng quà, cô gái trẻ tiếp tục yêu cầu chàng trai thực hiện theo hướng dẫn của cô. Theo đó, Thạch Thảo hỏi một câu tiếng Việt, Tiến Đạt phải trả lời một câu tiếng Hàn đã được Thạch Thảo phiên âm cách đọc viết sẵn trong mẫu giấy.

Mặc dù Tiến Đạt chỉ trả lời 2 câu đúng theo ‘kịch bản' mà Thạch Thảo đã biết trước, nhưng cô gái này vẫn vô cùng hạnh phúc vì đã thực hiện được ước mơ từ rất lâu của mình. Câu nói khiến Thạch Thảo xúc động nhất xuất phát từ chàng trai cô thích đó là: 'Em ở trong trái tim của anh'.

Đây là lần đầu tiên Thạch Thảo lấy hết can đảm để nói câu 'Em thích anh' với một người mà cô chưa bao giờ gặp trước đó. Tuy nhiên, Tiến Đạt đã từ chối khéo nữ khách mời bằng việc tặng lại cuốn sách mà anh rất thích thay cho lời cảm ơn những tình cảm đặc biệt mà cô đã dành cho anh.

Tiến Đạt từ chối khéo lời tỏ tình của Thạch Thảo bằng việc tặng lại cô 1 cuốn sách.

Đối lập với Thạch Thảo, cô gái thứ hai sôi nổi, lanh lợi và rất tự tin khi xuất hiện trên sân khấu. Thủy Phương, 20 tuổi, hiện kinh doanh tự do tại TP. HCM.

Màn bày tỏ tình cảm của Thủy Phương với Bảo Kun

Với ngoại hình dễ thương, thần thái tự tin, ngay lập tức Thủy Phương thu hút sự quan tâm của nhiều chàng trai, đặc biệt là Bảo Kun. Không chỉ vậy, cô còn khá hài hước khi giải thích từ khóa 'hưởng thụ' khiến không ít ‘soái ca' phì cười. Thủy Phương chia sẻ có lần trong chuyến đi Đà Lạt cô đã 4 ngày không gội đầu mà không ai biết, cô xem đó là cách 'hưởng thụ' chính cuộc sống của cô.

Nữ khách mời trẻ tuổi Thủy Phương.

Như dự đoán của nhiều người, Bảo Kun chính là người phù hợp với Thủy Phương nhất trong số 8 chàng trai đang ngồi trên ‘ghế nóng'. Thủy Phương mời Bảo Kun cùng làm kimbap và bày tỏ tình cảm cùng anh.

Cô gái 20 tuổi này không một chút e dè và ngại ngùng khi lần đầu đối mặt với ‘người ấy'. Khi nghe câu nói từ Bảo Kun: 'Món này bạn gái cũ của anh rất thích', cô nàng nhỏ nhắn này liền đáp: 'Ví dụ em là bạn gái anh mà anh nói vậy không sợ em buồn hả'. Câu nói tự phát như chính Thủy Phương là bạn gái mới của mình khiến Bảo Kun vừa bất ngờ vừa thích thú.

Thủy Phương mời Bảo Kun cùng làm kimbap và 2 người có cuộc trò chuyện thú vị.

Bảo Kun nhiều lúc phải ‘đứng hình' vài giây trước màn đối đáp quá thông minh của cô gái trẻ. Xem màn trò chuyện giữa hai người, khán giả rất dễ nhầm lẫn là họ đã quen nhau từ trước. Cả hai dường như rất thân thiết, nhưng mối quan hệ này là gì thì xem đến cuối khán giả mới biết được đáp án.

Sau cuộc trò chuyện thú vị của cặp đôi, Thủy Phương chủ động bày tỏ: 'Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì phải có một người nữa' - cô đưa tay về phía Bảo Kun - 'Vậy anh có muốn đi cùng em không?'.

Bảo Kun lịch sự nắm lấy tay cô gái và nghiêm túc trả lời: 'Thật sự anh thích được làm anh trai của em'.

Bảo Kun nhận làm anh trai của Thủy Phương.

Một cái kết quen thuộc lại xảy ra tại ‘Vì yêu mà đến', thay vì là đôi lứa hẹn hò thì là tình cảm anh trai – em gái. Nhưng đây có lẽ không phải là tình huống mà Bảo Kun đang cố tìm cách để từ chối sao cho nhẹ nhàng nhất, mà đó là lời nói chân thành xuất phát từ cảm xúc có thật.

Thanh Tâm Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/yeu/vi-yeu-ma-den-them-mot-cai-ket-anh-trai-em-gai-khien-nguoi-xem-nuoi-tiec.html