Vì xấu, nữ sinh 10X Hà Nội tự nghi mình 'con không chính chủ'

Sở hữu gương mặt không được tạo hóa ưu ái, cũng không giống ai trong gia đình, họ mạc, Trang (SN 2001, Hà Nội) nói có lúc tin rằng mình không phải là con đẻ của bố mẹ.

Xấu đến bế tắc, chán sống

Mới đây, tâm sự của một người dùng facebook có tên Linhh San “oán hận”, “bế tắc” về ngoại hình của mình, đăng tải trên một diễn đàn thu hút nhiều “các mẹ các chị” khiến không ít người quan tâm, chú ý.

Gương mặt với nhiều đường nét thiếu hài hòa của cô gái trẻ khiến cô bế tắc, chán sống. Ảnh chụp màn hình, hình ảnh đã được sự đồng ý của người dùng facebook

Đăng kèm dòng trạng thái đầy cảm xúc là hình ảnh một cô gái trẻ có gương mặt… đúng là không được tạo hóa nuông chiều. Khung xương mặt vêu vao, gầy gò, lại bị lệch hẳn về phía trái khiến mọi chi tiết trở nên “vô lý”. Sống mũi dù cao nhưng bị gồ, lệch trái. Tương tự, đôi mắt không những bị lấp mí, sụp, còn bị lệch to – nhỏ. Hai bên thái dương vừa bị lõm sâu vào trong, một bên trái vừa bị kéo hẳn xuống.

Bản thân cô gái này cũng cho biết, cô đi học nghề người mẫu đã 3 năm. Mỗi lần về quê, cô lại đối mặt với lời bàn tán về nghề nghiệp cô đang theo đuổi là “hư hỏng”, “đã xấu còn thích đua đòi”.

Nhiều lần cô gái thiếu may mắn về ngoại hình này được chọn đi casting nhưng vẫn bị trượt với cùng 1 lý do “chưa phù hợp với chương trình năm nay”.

Em biết thừa đấy là do em xấu chứ chả có gì là chưa phù hợp cả. Đến chuyện tình cảm cũng bị người ta không tôn trọng cũng chỉ vì 1 lý do...” – cô gái viết.

Vì nỗi xấu, cô gái trẻ tỏ ra rất bi quan và đã vài lần có suy nghĩ tiêu cực “hay là chết đi cho xong”.

Xấu đến mức mẹ còn nghi “không phải con đẻ”

Ngay khi dòng tâm sự của cô gái trẻ thiếu may mắn về ngoại hình được đăng tải, nhiều thành viên trong diễn đàn đã “comment” động viên tinh thần, cố tìm niềm vui để lạc quan. Bên cạnh đó, nhiều người còn “thẳng thắn” khuyên cô “đập mặt đi xây lại” để có thể theo đuổi ước mơ người mẫu.

Không ít người khuyên cô gái trẻ "đập đi xây lại". Ảnh chụp màn hình

Liên hệ với cô gái này, được biết “Linh San” tên thật là Quỳnh Trang. Cô gái trẻ sinh năm 2001 quê ở Hà Nội chia sẻ, từ ngày nhỏ, Trang đã tự ý thức mình là người có ngoại hình xấu.

Thừa hưởng chiều cao nổi trội từ bố, từ cấp 2, Trang đã cao tới 1m7. Sau 3 năm, em tăng thêm 5cm và luôn là người cao nhất lớp. Nhưng cũng vì chiều cao khác biệt với bạn bè trang lứa, nhiều lần bị trêu chọc đến phát khóc về chuyện ngoại hình khiến Trang tự ti, đi còng lưng.

Cô gái vừa tròn 17 tuổi kể, vì có ngoại hình không giống như bất cứ ai trong gia đình, nhiều khi chính mẹ Trang còn nghĩ cô con gái duy nhất của mình không phải là… con đẻ.

Lúc nhỏ, đã có lúc em nghĩ như vậy thật. Đến cả dòng họ tìm không ra người xấu giống em. Hàng xóm, những người xung quanh không ít lần cũng nói rằng: “Hay em không phải là con chính chủ” – Trang chia sẻ.

Chia sẻ về những phiền muộn khi sở hữu gương mặt không như ý, Trang cho biết, từ khi đi học, em trở thành “trò chơi”, chế giễu của nhiều bạn trong lớp, đặc biệt là các bạn nam.

Em không nhớ mình đã khóc nhiều đến thế nào và chỉ biết kể với mẹ. Bây giờ lớn rồi, không phải lúc nào cũng chia sẻ với mẹ được như thế nên lắm lúc chỉ biết khóc một mình” – Trang ngậm ngùi.

Cũng vì tự ti, Trang thường rất ngại đến chỗ đông người hay có người lạ. Dù đã chuẩn bị tâm lý đối mặt với ánh mắt dị nghị, chỉ trỏ bàn tán nhưng cảm giác chạnh lòng của cô gái trẻ vẫn không sao ngăn cản được.

Cách đây 3 năm, nhờ sự giới thiệu của người quen, Trang bắt đầu làm quen với lớp học người mẫu, với mục tiêu ban đầu chỉ là để… chỉnh dáng gù.

Tưởng chỉ làm quen, nhưng rồi cô gái trẻ cũng không biết tình yêu nghề này đến tự bao giờ. Sau nhiều khóa học người mẫu, Trang có nhiều bạn bè hơn, tự tin hơn về vóc dáng, chiều cao hơn.

Nhưng từ lớp học đó, em cũng ý thức được rất rõ: Xấu là một tội. Bạn bè cùng đi học lớp mẫu, nhiều bạn được đi diễn, sải bước, còn em thì không, dù em có tự tin mấy vào khả năng trình diễn của mình” – Trang chia sẻ nỗi bất lực của mình…

Không chỉ khó khăn trong cuộc sống, chuyện tình cảm với Trang cũng rất… xa vời khi sở hữu gương mặt “xấu lạ”. Quen một bạn trai trên một diễn đàn, Trang đã dần cảm mến vì tính cách phù hợp. Nhưng ai ngờ, chỉ trong lần gặp mặt đầu tiên, cậu bạn đó đã quay ngoắt ra về ngay khi nhìn thoáng mặt cô gái vừa tròn 17 tuổi. Kể từ đó, cậu bạn cũng “bặt vô âm tín”…

Q. An

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/vi-xau-nu-sinh-10x-ha-noi-tu-nghi-minh-con-khong-chinh-chu-20180831222914326.htm