'Vì tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại...'

Mình là Nguyễn Thu Thủy, sinh năm 2000, đến từ Vĩnh Phúc và hiện đang là sinh viên năm 2 của Trường Đại học Mở Hà Nội.

Kết thúc quãng thời gian tuổi học trò, mình bắt đầu bước chân vào cánh cửa đại học với nhiều hoài bão, khát vọng trên vai nhưng cũng kèm theo đó không ít bỡ ngỡ, khó khăn. Vào thời điểm mình lựa chọn ngành học Quản trị kinh doanh, mình đã phân vân và suy nghĩ rất nhiều bởi đây là một ngành học đang rất “hot”, có rất nhiều sinh viên theo học đồng nghĩa với việc tỉ lệ cạnh tranh rất cao và cơ hội việc làm sau khi ra trường thấp. Sau nhiều lần đấu tranh tư tưởng như vậy, mình đã quyết định theo học ngành học này, vì mình nghĩ dù là bất cứ ngành nghề gì, nếu bản thân chúng ta không có đam mê thì sẽ không thể theo đuổi được nó, và mình tin việc gì càng khó khăn thì càng đáng để làm, mình cũng tin rằng mình sẽ làm được!

Lúc đầu, khi nghe đến tên ngành học của mình, chắc chắn sẽ có nhiều bạn có suy nghĩ giống mình rằng đây là một ngành học kinh tế thì sẽ rất nhàm chán và cứng nhắc, nhưng mình rất may mắn khi mới bước vào năm nhất đại học đã được rất nhiều thầy cô, anh chị, bạn bè giúp đỡ không chỉ trong việc học tập mà còn cho mình rất nhiều trải nghiệm ý nghĩa và đáng nhớ. Đảm nhiệm vai trò cán bộ lớp và tích cực tham gia các câu lạc bộ ở khoa và trường, những lần thử sức vai trò BTC các chương trình của khoa, những chuyến đi của tuổi trẻ,... mình đã được học hỏi vô số điều bổ ích, những trải nghiệm mình nghĩ nếu bạn nào chưa có được thì sẽ là thiếu sót. Mình hiểu được ra nhiều điều ý nghĩa trong cuộc sống qua những công việc tình nguyện, mình muốn giúp đỡ và được cống hiến thật nhiều cho xã hội.

Có những khoảng thời gian, mình đi học trên trường, tham gia công tác xã hội, ngoại khóa và đi học thêm ngoại ngữ, cảm giác bận đến nỗi không có thời gian cho bản thân, mệt nhưng thật vui và đáng nhớ. Dù chưa thể đạt được những điều lớn lao nhưng ít nhất đối với bản thân mình, nó cũng là một thành tựu vì mình đã có thể vượt qua chính bản thân mình. Trước đây, mình từng là một người nhút nhát, sống khép kín và luôn tự ti về bản thân, thậm chí mình cũng đã từng trải qua khoảng thời gian bị bạo lực học đường và có nhiều suy nghĩ tiêu cực… Nhưng ngày hôm nay mình đã có thể đứng lên, gạt bỏ cái bóng của bản thân và những nỗi sợ để trở thành 1 người trẻ có suy nghĩ tích cực và khao khát sống đẹp. Mình làm được, các bạn cũng có thể làm được!

Từ hồi nhỏ, mình cũng đã rất thích ca hát và diễn xuất. Nhưng gia đình mình thì lại không ủng hộ mình mang 1 ước mơ như vậy, nên mình cũng chỉ dám tự nuôi 1 chút hi vọng trong lòng. Những lần đầu đứng trên sân khấu run lắm, nhưng mình vẫn cố gắng tập luyện từng ngày. Một trong những dấu mốc mà mình không thể quên là ngày mà mình nhận được thông báo mình 1 trong 12 thí sinh trúng tuyển cuộc thi tuyển chọn lớp diễn viên truyền hình do báo Sinh Viên Việt NamTrung tâm sản xuất phim truyền hình, Đài truyền hình Việt Nam (VFC) phối hợp tổ chức. Mình cảm thấy rất may mắn và vinh dự khi được là học trò của 3 NSND nổi tiếng thầy Hoàng Dũng, cô Lan Hương, thầy Trọng Trinh. Đây là điều mà mình chưa từng nghĩ tới khi nộp đơn tham gia cuộc thi.

Những bước nhỏ đặt nền móng cho mình tiếp tục có hi vọng và động lực để cố gắng theo đuổi đam mê hơn nữa. Hiện tại mình đang mở 1 shop kinh doanh nho nhỏ, mình vẫn sẽ cố gắng nỗ lực theo đuổi ngành học mà mình mơ ước, và bên cạnh đó tiếp tục trau dồi niềm đam mê với điện ảnh. Nhân lúc chúng ta còn tuổi trẻ, còn nhiệt huyết, mình muốn gửi gắm những lời chia sẻ thực lòng này tới các bạn bạn sinh viên, các thế hệ trẻ: hãy mơ những gì mình muốn mơ, làm những gì mình muốn làm để không bao giờ phải hối tiếc; đừng bao giờ từ bỏ hi vọng và đam mê, vì chỉ khi nào các bạn thực sự từ bỏ thì lúc ấy thất bại mới thực sự đến. Người ta thường nuối tiếc những điều mình không làm, chứ không phải điều đã làm.

Dù có gặp nhiều khó khăn, vấp ngã nhưng mình luôn cho đó là bài học và trải nghiệm đáng quý. Mình từng rất ấn tượng với bài thơ “Vội vàng” của nhà thơ Xuân Diệu, hiện tại những nỗi sợ của mình không phải là sự tự ti hay thất bại nữa, mà cũng giống như nhà thơ, mình sợ “tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại”. Nên ở khoảng thời gian đẹp đẽ này, mình cũng mong các bạn sinh viên hãy cứ sống hết mình, cống hiến hết mình, hãy sống sao để khi chúng ta nhìn lại sẽ tự hào về nó!

Nguyễn Thu Thủy (Sinh viên Trường Đại học Mở Hà Nội)

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-guong-mat-sinh-vien/vi-tuoi-tre-chang-hai-lan-tham-lai-1667600.tpo