Vì sao 'xác ướp la hét' gây ám ảnh không ngừng?

'Xác ướp la hét' khiến các chuyên gia, nhà khảo cổ không khỏi kinh ngạc khi xác ướp có gương mặt méo mó hãi hùng vì la hét. Trong suốt nhiều năm, các nhà khoa học cố gắng giải mã thân thế và nguyên nhân cái chết đau đớn của người đàn ông này.

"Xác ướp la hét" được các nhà khảo cổ tìm thấy vào năm 1886. Xác ướp này khiến các chuyên gia đặc biệt chú ý bởi gương mặt của người đàn ông bộc lộ rõ sự đau đớn tột độ khi chết.

Thêm nữa, xác ướp người đàn ông này còn nguyên vẹn các cơ quan nội tạng thay vì được lấy ra như các thi hài được ướp xác khác ở Ai Cập cổ đại. Cho đến nay, các chuyên gia vẫn chưa thể giải mã vì sao xác ướp lại có khuôn mặt méo mó vì la hét.

Một số giả thuyết được đưa ra để lý giải cái chết của người đàn ông trên. Theo đó, giả thuyết phố biến được nhiều người biết đến là "xác ướp la hét" được cho thuộc về Hoàng tử Pentewere.

Pentewere là con trai của pharaoh Ai Cập Ramses III. Vị hoàng tử này đã âm mưu giết cha để chiếm ngôi nhưng không thành công.

Theo các ghi chép lịch sử, với tội lập mưu giết cha để chiếm ngai vàng, Hoàng tử Pentewere bị đưa ra xét xử và nhận lấy cái chết đầy đau đớn.

Sau khi chết, thi hài Hoàng tử Pentewere không được ướp xác theo quy trình khắt khe của hoàng gia Ai Cập.

Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu của các chuyên gia công bố vào tháng 2/2018 hé lộ một sự thật khác.

Cụ thể, các chuyên gia tin rằng, xác ướp người đàn ông có gương mặt la hét bị chôn sống hoặc đầu độc. Thêm nữa, thi hài người đàn ông này cũng vừa được bảo vệ vừa muốn bị hủy.

Theo nhà khảo cổ học Bob Brier thuộc ĐH Long Island, New York, Mỹ, vì một lý do nào đó mà có 2 lực lượng của Ai Cập thời xưa đã xử lý xác ướp này.

Một lực lượng không muốn thi hài người đàn ông trên được giữ gìn, bảo quản. Trong khi ấy, một lực lượng khác làm điều ngược lại khi không muốn bảo quản di hài người đàn ông.

Theo Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/vi-sao-xac-uop-la-het-gay-am-anh-khong-ngung/20181004120621292