Vì sao Uruguay - Bồ Đào Nha sẽ trở thành trận đấu 'bẩn' nhất lịch sử?

Nhiều khả năng Fisht Stadium sáng mai sẽ chứng kiến một trận hỗn chiến.

Cách đây 56 năm, ở kỳ World Cup 1962, Cuộc chiến Santiago đã diễn ra.

Màn chạm trán giữa đội chủ nhà Chile với những vị khách đến từ Ý chìm trong hỗn loạn với vô số pha ẩu đả, hai thẻ đỏ trực tiếp, cùng bốn lần lực lượng cảnh sát buộc phải can thiệp.

Trận đấu trên sân vận động Estadio Nacional tại thủ đô Santiago de Chile vẫn được xem như điểm đen lớn nhất trong lịch sử ngày hội bóng đá số một hành tinh.

Tuy nhiên, rất có thể tất cả sẽ thay đổi vào sáng mai, khi Bồ Đào Nha đối đầu Uruguay ở Vòng 16 Đội World Cup 2018.

Bồ Đào Nha và mối nguy bạo lực

Nếu phải chọn những cái tên tiềm ẩn nguy cơ bạo loạn nhiều nhất, ĐTQG quê hương Cristiano Ronaldo phải nằm trong số được đề cập đầu tiên.

Chẳng ai có thể quên ngày Nuremberg kinh hoàng 12 năm về trước. Cũng trong khuôn khổ Vòng 16 Đội tại Đức năm 2006, căng thẳng leo thang trong cuộc đấu Bồ Đào Nha và Hà Lan.

Valentin Ivanov, trọng tài người Nga bắt chính đã phải rút ra tổng cộng 4 thẻ đỏ cùng 16 thẻ vàng - kỷ lục trong một giải đấu quốc tế thuộc hệ thống FIFA, tính đến tận thời điểm hiện tại.

Chính CR7 là chứng nhân cho mặt tối của Bồ Đào Nha.

Ronaldo, đội trưởng Bồ Đào Nha lúc này cũng góp mặt hôm ấy. Ngay trong Hiệp Một, anh đã sớm phải rời sân sau pha vào bóng ác ý từ Khalid Boulahrouz phía Hà Lan.

Dẫu vậy, CR7 chỉ có thể tự trách các đồng đội và phần nào là chính anh, khi họ đã góp phần đẩy mức độ quyết liệt đi quá mức cần thiết, với hàng loạt pha vào bóng thiếu kiềm chế, cùng những tình huống ăn vạ thô thiển, gây ức chế đến đối phương.

Bồ Đào Nha từ lâu đã được biết đến với sự ranh mãnh, không chỉ ở lối chơi, mà còn tính cách của từng thành viên trong đội hình. Chờ đón họ tới đây là địch thủ còn cao tay hơn, các bậc thầy tiểu xảo đến từ Nam Mỹ, Uruguay.

Khi hai ngọn lửa âm ỉ gặp nhau, cuộc đọ sức giữa đôi bên rất có thể bị thiêu rụi bởi một đám cháy dữ dội.

Hàng loạt thành phần "bất hảo"

Không khó để điểm mặt chỉ tên những gương mặt nhiều khả năng sẽ biến Fisht Stadium rạng sáng mai thành một cuộc hỗn chiến.

Đầu tiên phải nhắc đến Pepe. Xuyên suốt sự nghiệp, cầu thủ 35 tuổi đã quá nổi tiếng với biệt hiệu "đồ tể". Nhắc đến Pepe, là nhắc đến pha bóng ghê rợn tại La Liga 2008/09, thời trung vệ này còn khoác áo Real.

Trong một tình huống va chạm chẳng có gì nghiêm trọng, Pepe đột nhiên mất bình tĩnh, tung cước vào thẳng đồng nghiệp phía kia chiến tuyến, Javier Casquero, khiến đội trưởng Getafe vật vã trong đau đớn.

Hình ảnh này có lặp lại sáng mai?

Đội trưởng Uruguay, Diego Godin cũng không phải dạng vừa, với lối đá rắn khiến cả Châu Âu run sợ.

Những lần gặp gỡ không mấy suôn sẻ giữa anh với Ronaldo phía Bồ Đào Nha ở các trận Derby Madrid cấp độ CLB càng khiến người khác không khỏi hoài nghi về một viễn cảnh đáng ngại. Không dưới một lần camera bắt được hình ảnh bộ đôi này "thượng cẳng tay hạ cẳng chân" lẫn nhau trên sân.

Sẽ là thiếu sót nếu bỏ qua tiền đạo Luis Suarez. Bên cạnh bản năng săn bàn nhạy bén, chân sút Barcelona còn rất nhiều lần trở thành tâm điểm tranh cãi với những hành vi bất thường. Chẳng ai dám chắc liệu niềm hy vọng Uruguay có tái hiện những "cú cắn" anh từng gây ra cho Giorgio Chiellini và Branislav Ivanovic tại Sochi ngày mai hay chăng.

Khi một loạt bất ổn hiện hữu ngay trước mắt, sẽ là bất ngờ nếu cặp đấu này diễn ra một cách êm thắm.

Nam Tan

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/vi-sao-uruguay--bo-dao-nha-se-tro-thanh-tran-dau-ban-nhat-lich-su-d478468.html