Vì sao U22 Thái Lan thua trắng 0-2 trước Indonesia?

Sự bạc nhược của cả các cầu thủ U22 Thái Lan lẫn HLV Akira Nishino là nguyên nhân khiến 'tiểu Voi chiến' nhận thất bại gây sốc trước Indonesia trong trận ra quân SEA Games 30.

Tỷ số 2-0 cùng bàn ấn định tỷ số vào phút 86 có thể khiến nhiều cổ động viênnhầm tưởng U22 Indonesia và Thái Lan đã giằng co nhau trong phần lớn thời gian trước khi bàn kết liễu đến trong những phút cuối.

Song thực tế ghi nhận U22 Indonesia đã đè bẹp Thái Lan trong cả 90 phút bằng tốc độ, sự cơ động lẫn nền tảng thể lực sung mãn.

Đội bóng xứ vạn đảo dồn lên ép sân, chơi đôi công với U22 Thái Lan ngay từ những phút đầu tiên và duy trì chúng trong suốt 90 phút. Nếu may mắn hơn trong những pha dứt điểm, Indonesia đã có thể đè bẹp Thái Lan 4-0, 5-0 thay vì chỉ 2-0.

U22 Thái Lan gây thất vọng lớn khi thua Indonesia. Ảnh: Changsuek.

U22 Thái Lan gây thất vọng lớn khi thua Indonesia. Ảnh: Changsuek.

U22 Thái Lan bạc nhược

U22 Thái Lan đã không có bất kỳ phản ứng nào khi bị dồn ép. "Voi chiến" thi đấu hời hợt, hoàn toàn chịu trận trước thế trận áp đảo U22 Indonesia tạo ra. Ngay cả khi ngôi sao số một Supachok Sarachat được tung vào sân đầu hiệp 2, U22 Thái Lan cũng chẳng thể làm gì ngoài những nỗ lực đơn lẻ của các cá nhân.

Sự rời rạc của U22 Thái Lan hoàn toàn tương phản với tính tập thể gắn kết của Indonesia. Bất chấp việc đội tuyển Indonesia ngụp lặn ở Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á với vị trí bét bảng, đội U22 đã cho thấy họ xứng đáng được trao niềm tin khi đảm bảo được áp lực lên phần sân đối thủ.

Supachok Sarachat cũng không thể giúp U22 Thái Lan chống lại sức mạnh của Indonesia. Ảnh: Quang Thịnh.

Không chỉ có sự gắn kết trong tập thể, tính bùng nổ ở các cá nhân của Indonesia cũng rất đáng gờm. Hai biên là nơi tập trung sức mạnh của U22 Indonesia. Số 11 Andika Firza liên tục làm khổ hàng phòng ngự Thái Lan với những pha xuống biên thần tốc bên cánh trái.

Bên cánh phải, số 14 Baha Asnawi thậm chí đã đi bóng gần 60 m trước khi dứt điểm leo xà khung thành U22 Thái Lan.

Trong phòng họp báo sau trận, HLV Akira Nishino thừa nhận U22 Thái Lan "mệt mỏi". Đúng là "Voi chiến" không có đủ thể lực lẫn sự tự tin để chuẩn bị cho một cuộc tập kích đầy tốc độ và sức mạnh như thế của Indonesia, song nếu nói về mệt mỏi, các cầu thủ Indonesia mới đáng là những người được cảm thông.

Thai League có 16 đội đã kết thúc từ cuối tháng 10 để Thái Lan yên tâm sử dụng cầu thủ cho Vòng loại World Cup 2022 và SEA Games. Giải VĐQG Indonesia có 18 đội (ngang Bundesliga của Đức) chỉ kết thúc vào ngày 22/12.

Các cầu thủ U22 Thái Lan để cầu thủ Indonesia đi bóng 60 m như thế này trước khi dứt điểm dội xà.

Đây là cách U22 Thái Lan phòng ngự.

Những cổ động viên Đông Nam Á từng sốc khi thấy cầu thủ Indonesia thua tuyển Việt Nam 1-3 trên sân nhà và chỉ sau đó vài ngày xỏ giày ra đá ở giải VĐQG. Ở Thái Lan, câu chuyện này không xuất hiện.

Tuyển Thái Lan sau khi hòa Việt Nam vào ngày 5/9 trên sân nhà được phép nghỉ ngơi hơn một tuần trước khi đá Thai League. Quyền lợi của cầu thủ được LĐBĐ Thái Lan (FAT) bảo vệ.

Nhìn vào những chênh lệch về thể lực lẫn đẳng cấp ấy để thấy U22 Indonesia đã thắng thuyết phục ra sao, và U22 Thái Lan đã bạc nhược như thế nào trong trận đấu đầu tiên trên hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games.

Điểm yếu của ông Nishino

Tốc độ cùng sự hung hăng của U22 Indonesia đã đè bẹp U22 Thái Lan. Cách chơi táo bạo này cũng là điều Malaysia dùng để quật ngã Thái Lan ở Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Đó cũng là một cuộc đấu mà nếu Malaysia may mắn hơn trong những pha dứt điểm, "Voi chiến" có thể đã thua đậm hơn nhiều so với tỷ số 1-2.

Hai thất bại theo cùng một kịch bản đã lột trần điểm yếu của ông Akira Nishino. Nhà cầm quân người Nhật Bản gần như không biết cách đối diện với những đội bóng chơi tốc độ và dồn toàn lực cho những tình huống đánh biên.

Ông Nishino sa lầy trong trận ra quân SEA Games 30. Ảnh: Quang Thịnh.

U22 Thái Lan đã dùng cả 3 quyền thay người trước Indonesia nhưng không thể bịt lại những khoảng trống ở khu vực hành lang. Thậm chí càng chơi U22 Thái Lan càng tỏ ra hụt hơi và chấp nhận bị bỏ lại trong những pha bóng 1 đấu 1.

Trong bóng đá, không phải kế hoạch A lúc nào cũng đi đúng hướng. HLV giỏi khi ấy sẽ dựng lên kế hoạch B để đảm bảo kết quả trận đấu không đi ra ngoài toan tính của mình.

Ông Nishino đã không làm được điều đó. Nhà cầm quân người Nhật Bản đã giúp Thái Lan chơi một trận ngang cơ với Việt Nam ngay tại Mỹ Đình ở Vòng loại World Cup 2022 nhờ một kế hoạch A rất tốt. Song khi chúng đổ bể (như trước Indonesia), ông hoàn toàn thụ động và gần như chấp nhận thất bại.

Nhà cầm quân người Nhật Bản nói "SEA Games chỉ nên dành cho cầu thủ nghiệp dư với lịch thi đấu ảnh hưởng đến sức khỏe" đồng thời đề cập đến mặt sân xấu ảnh hưởng tới lối chơi.

U22 Thái Lan không mạnh như tất cả nghĩ. Ảnh: Quang Thịnh.

Ông Nishino thật không biết cách bao biện. Không chỉ U22 Thái Lan, tất cả các đội đều phải chịu ảnh hưởng bởi lịch thi đấu đó, và chính U22 Indonesia cũng phải thi đấu trên một mặt sân xa lạ và xấu xí như vậy.

Không một lời bao biện nào có thể bảo vệ U22 Thái Lan khỏi kết quả đáng xấu hổ này trước U22 Indonesia. U22 Thái Lan chưa thể bị loại ngay sau cuộc đấu này, nhưng rõ ràng thất bại này khiến các cổ động viên nhìn nhận rõ sức mạnh thật sự của "tiểu Voi chiến" tại SEA Games 30.

U22 Thái Lan đứng áp chót trên BXH bảng B sau trận thua Indonesia. Đồ họa: Minh Phúc.

HLV Nishino buồn bã ngày ra quân ở SEA Games U22 Thái Lan thua 0-2 trước Indonesia trên sân Rizal. Trái ngược với tâm trạng của đồng nghiệp, huấn luyện viên Nishino không giấu được nỗi buồn khi nhận thất bại.

Nhật Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/vi-sao-u22-thai-lan-thua-trang-0-2-truoc-indonesia-post1017932.html